Cưới ngay tại bệnh viện khi vừa sinh xong: Cặp đôi khiến cả triệu mẹ bỉm sữa thích thú

Đời sốngThứ Hai, 28/08/2017 12:50:00 +07:00

Trước thời điểm hôn lễ 5 giờ, cô bé Briar Dorothy Pulcipher đã cất tiếng khóc chào đời và trở thành một vị khách vô cùng đặc biệt tham dự lễ cưới của bố mẹ.

Bé Briar Dorothy Pulcipher chào đời tại một bệnh viện ở Michigan. Đó cũng là nơi mà cặp đôi bố mẹ John và Jael Pulcipher tổ chức đám cưới vào chính ngày hôm đó. “Con bé là vị khách mời cuối cùng trong buổi lễ của chúng tôi. Hẳn là con bé đã không muốn bỏ lỡ sự kiện đặc biệt này”, Jael cho biết.

Ban đầu John và Jael dự định sẽ cử hành hôn lễ tại hồ Charlevoix trước ngày dự sinh con. Nhưng 4 ngày trước đám cưới, Jael buộc phải nhập viện vì vỡ ối. Khi Jael nhập viện lần đầu, cô đã hy vọng vẫn có thể tổ chức đám cưới ở địa điểm đã định và sẽ không mất nhiều thời gian ở viện.

Tuy nhiên, các bác sỹ đã không cho phép điều đó. Họ giữ cô ở lại viện và không cho Jael rời đi trước khi sinh vì bé đã sắp chào đời rồi. Do muốn kết hôn trước khi sinh con đầu lòng nên cặp đôi đã chuyển địa điểm tổ chức hôn lễ sang Trung tâm Y tế Munson, nơi Jael nằm chờ sinh.

Và thế là khách mời từ bảy tiểu bang phải di chuyển đến Michigan và địa điểm tổ chức đám cưới sẽ là khu vườn tại bệnh viện. Jael thậm chí không đủ thời gian chuẩn bị váy cưới và phải sử dụng một tấm vải giặt để làm màn che mặt cô dâu.

Tuy nhiên vào đúng ngày đám cưới diễn ra thì Jael lại chuyển dạ. John đã rất vất vả khi vừa phải nghe điện thoại sắp xếp việc đám cưới lại vừa phải giữ lưng và massage cho vợ trong phòng sinh. Và một lần nữa hôn lễ lại phải trì hoãn bởi Jael không thể đi ra sân vườn. Hôn lễ lẽ ra sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ 30 phút chiều nhưng phải đợi đến 5 giờ mới có thể bắt đầu.

Sau khi các khách mời ăn tối, cô dâu mới đủ thời gian phục hồi và xuất hiện trong bộ váy màu đỏ được mua vào phút chót, trên đầu là một vòng hoa đáng yêu. “Một trong những y tá đẩy xe lăn của tôi xuống tầng hầm và khi đến hành lang tôi đã cố gắng đi bộ với sự dìu dắt của bố. Tôi bước đi nhẹ nhàng và cảm thấy khá tốt nhưng chắc chắn không được nhảy múa”, Jael kể lại.

Video: Chồng cũ Phi Thanh Vân khoe tiệc cưới 2 tỷ đồng khi lấy vợ lần 3

Bé Briar cũng được các hộ sinh đưa đến phòng tổ chức đám cưới của bố mẹ sau đó vì tình trạng rất tốt và kịp chứng kiến khoảnh khắc mẹ cô bé nói ‘Con đồng ý’ trước 70 khách mời dự lễ. “Có con bé tham dự lễ cưới là điều ngạc nhiên nhất đối với tôi. Bế con chào hỏi mọi người thực sự khiến trái tim tôi tan chảy. Tôi bắt đầu khóc vì hạnh phúc. Tôi chỉ biết khóc thôi. Tôi đã là vợ là mẹ rồi!”, Jael xúc động nhớ lại khoảnh khắc đó. Chồng của Jael thì nói rằng anh và vợ thực sự vui mừng vì đã cùng nhau trải qua nhiều thứ và anh cảm giác như đứng trên đỉnh của thế giới vậy, như bỗng nhiên trở thành triệu phú.

Và với đông đảo khách mời hôm đó, chú rể John đã tiết lộ giới tính và tên con gái đầu lòng của họ. Cả 2 chính thức trở thành vợ chồng vào lúc 6 giờ chiều.

Sau đó Briar đã trải qua chín ngày trong đơn vị chăm sóc tích cực sơ sinh, và giờ đang ở nhà cùng với bố mẹ mới cưới. Cả gia đình đều hạnh phúc vì mọi thứ đã tiến triển rất suôn sẻ. Con cái chào đời không có biến chứng và hôn lễ với một nửa cuộc đời, đó quả thực là song hỷ mà không phải gia đình nào cũng có được.

Thùy Trang (Theo Today)
Bình luận
vtcnews.vn