Cuộc truy bắt sát nhân đeo kính giết người, đốt xác

Pháp luậtThứ Tư, 02/11/2011 06:47:00 +07:00

(VTC News) - Vũ có khuôn mắt hiền lành trông rất thư sinh với đôi cọng kính trắng, nhưng thủ đoạn ra tay của hắn khiến người ta rùng mình...

(VTC News) - Thiếu tiền, Vũ đã sát hại bà Vân rồi châm lửa đốt xác trong đêm. Gã lấy tiền của nạn nhân giấu trong con lợn, cùng chiếc điện thoại và cao chạy xa bay. Vũ có khuôn mắt hiền lành trông rất thư sinh với đôi cọng kính trắng.
Đốt xác phi tang tạo hiện trường giả
Như VTC News đã thông tin trước đó, vào khoảng 2h30 sáng 27/10, người dân ở phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) phát hiện ngọn lửa bùng phát trong ngôi nhà số 96, phố Tô Vĩnh Diện.
Khi đến nơi, các lực lượng chức năng cùng với người dân xung quanh phải phá cửa xếp để vào nhà chữa cháy và phát hiện có một phụ nữ bị chết cháy trong tư thế nằm ngửa ở góc nhà.

 Hiện trường vụ án

Nạn nhân được xác định là bà Bùi Thị Vân (SN 1950, quê ở xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), hiện bán quán nước. Nạn nhân nguyên là giáo viên đã nghỉ hưu.
Theo cơ quan điều tra, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy điểm phát cháy đầu tiên ở vị trí nạn nhân nằm trên giường và khởi điểm của vụ cháy là chiếc màn quấn quanh người bà Vân. Phía trong góc đối diện với ngôi nhà vẫn để 1 chiếc xe máy và không hề bị cháy. 
Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an loại trừ khả năng cháy do chập điện và có dấu hiệu từ sự tác động của con người. Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra phát hiện vùng trán trước, bên trái có vết rạn vỡ hình sao nằm ngang. Sơ bộ xác định nguyên nhân chết của bà Vân do chấn thương sọ não và chết trước khi vụ cháy xảy ra. 
Từ những kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ trọng án giết người rồi đốt xác phi tang, chứ không phải vụ cháy đơn thuần. Ngay sau đó, thông tin vụ việc được Công an quận Thanh Xuân báo cáo lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội và Ban giám đốc Công an Hà Nội.
Hành trình truy bắt tên sát nhân đeo cọng kính
Tên sát nhân Vũ  
Qua rà soát nhân chứng, các trinh sát nắm được, tối 26/10 quán điện tử xèng của bà Vân có một nam thanh niên cao khoảng 1m80, dáng người gầy, mặt xương, đeo kính cận đến chơi rất lâu. 
Tiến hành rà soát tất cả những hộ dân sống trên địa bàn phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, các trinh sát đã phát hiện nhà một người nằm trong tổ 17 của phường này có một người cháu trai có ngoại hình trùng khớp với mô tả của nam thanh niên đến quán nước bà Vân chơi xèng.
Sau khi xác lập chuyên án, tập trung lực lượng điều tra, ngày 29/10, cảnh sát đã xác định được nghi phạm gây án là Nguyễn Anh Vũ (SN 1984, nhà ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). 
Tuy nhiên, khi cảnh sát đến thì Vũ không có mặt ở nhà và gia đình cũng không biết anh ta đi đâu từ ngày 27/10 đến nay chưa thấy về. 
Ngày 29/10, các trinh sát nhận được thông tin Vũ đã trốn vào nhà một người thân ở tỉnh Bình Thuận. Ngay trong đêm cùng ngày, 5 cán bộ đã lên đường truy tìm theo dấu vết của Vũ.
 "Qua nhiều mối quan hệ, chúng tôi đã xác định được nơi trốn của anh ta", một điều tra viên cho biết. Tổ công tác vào tới thành phố Phan Thiết, Bình Thuận nhưng Vũ không có ở nhà. Anh ta đã xin vào làm tại công trình xây dựng kênh mương ở một xã giáp với tỉnh Lâm Đồng. 
Từ trung tâm huyện vào nơi ẩn náu của Vũ khoảng 30 km nhưng đường sá khó đi, không thể đi bằng xe con vào được mà phải sử dụng xe bán tải mới có thể vượt qua những cung đường ngoằn ngoèo, gập ghềnh khó đi này. 
Với quyết tâm phá án, rạng sáng 31/10, các trinh sát Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, lên đường, áp sát nơi nghi phạm ẩn náu. Lúc 12h45, nghi can này bị bắt khi đang ngủ trong lán trại của công nhân. 
“Khi bị bắt, Vũ mặt tái mét và cho biết rằng không thể nghĩ anh ta bị bắt nhanh như vậy vì anh ta đã bỏ trốn đến một nơi rất xa”- một trinh sát phá án kể. 
Sáng 1/11, Vũ được di lí ra Hà Nội. Gã thanh niên dáng cao ráo, đeo kính cận đã thừa nhận là hung thủ gây ra vụ trọng án trên.
Tại cơ quan điều tra, Vũ khai, khoảng 19h30 tối 26/10, Vũ ăn chơi thiếu tiền nên xảy ra mâu thuẫn với bà Vân.
Vũ đẩy bà Vân ngã xuống giường rồi đánh đập nạn nhân. Vũ còn dùng gối chèn lên mặt bà Vân cho đến khi nạn nhân không thở. Lúc sau, anh ta phát hiện người phụ nữ này đã tử vong, liền lấy chăn gối phủ lên người. Sau đó, gã lục lọi và tìm được số tiền hơn 1 triệu đồng của nạn nhân để trong con lợn nhựa. Vũ còn lấy điện thoại rồi mới châm lửa đốt xác bà Vân. Gã còn khóa trái cửa, rời nhà bà Vân lúc 4h sáng ngày 27/10. 
Trả xe cho cậu, sáng hôm sau 28/10, Vũ ra bắt xe khách vào Đà Nẵng, bỏ trốn. Tiếp đó, anh ta đi về Bình Thuận, ở nhờ nhà người quen. Tại đây, gã nói dối nợ nần tiền lô đề nên muốn trốn tránh và nhờ xin cho một công việc.
Được biết, Vũ là con lớn trong gia đình có hai anh em, từng đi nghĩa vụ quân sự và ra quân năm 2009. Sau khi ra quân, Vũ xin làm công nhân cơ khí cho Công ty cổ phần môi trường Phú Thịnh, có địa chỉ tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.  Vụ việc đang được xử lý.


Phong Vân
Bình luận
vtcnews.vn