Cuộc tiêu diệt hai tên cướp bằng xe bọc thép ở Bắc Giang

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 21/07/2014 04:27:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc đấu súng diễn ra quá kinh hoàng, tiếng súng nổ, tiếng đạn rít gió veo véo, và kết cục là những phần thi thể nát vụn lềnh bềnh trên sông.

(VTC News) - Cuộc đấu súng diễn ra quá kinh hoàng, tiếng súng nổ, tiếng đạn rít gió veo véo, và kết cục là những phần thi thể nát vụn lềnh bềnh trên sông.


Kỳ 1: Cuộc săn đuổi 2 tên cướp manh động như “chó điên”

Cuộc đấu súng giữa lực lượng công an, quân đội với 2 tên cướp dù xảy ra đã hơn chục năm, nhưng với người dân thị trấn Bích Động (huyện Việt Yên, Bắc Giang), thì dường như nó vừa mới xảy ra.

Cuộc đấu súng diễn ra quá kinh hoàng, tiếng súng nổ, tiếng đạn rít gió veo véo, như thể tiếng pháo đêm giao thừa và kết cục là những phần thi thể nát vụn lềnh bềnh trên sông.

PV Báo điện tử VTC News đã tìm về Bắc Giang, Thái Nguyên, gặp lại các nhân chứng, dựng lại cuộc đấu súng này, để độc giả hiểu phần nào những công việc gian khổ, nguy hiểm của lực lượng hình sự.

Chiều 4/8/1999, khi các chiến sĩ của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chuẩn bị ra về sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì nhận lệnh cấp báo của lãnh đạo.

Cầu Dục Quang (Việt Yên, Bắc Giang), nơi diễn ra trận đấu súng kinh hoàng 

Thông tin từ phía tỉnh Lạng Sơn: Có hai tên cướp, một tên là quân nhân, vừa đột nhập một đơn vị quân đội đóng trên địa bàn huyện Hữu Lũng, cướp 2 khẩu súng AK, cùng cả chục băng đạn, với hàng trăm viên.

Lực lượng công an huyện Hữu Lũng đang tiến hành truy đuổi và 2 đối tượng đang di chuyển về phía Bắc Giang. Hai đối tượng này rất manh động, như chó điên, lại được trang bị vũ khí đầy đủ, nên có thể gây án mạng bất cứ lúc nào.

Nhận được tin cấp báo, yêu cầu phối hợp truy bắt, Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị địa phương có tuyến Quốc lộ 1A chạy qua lập tức hợp đồng tác chiến.

Theo tin báo, ngay khi cướp súng cùng rất nhiều đạn dược, hai tên đã khống chế một người lái xe Minsk, yêu cầu chở chúng về phía Bắc Giang. Tuy nhiên, chiếc xe này cũ nát, chạy chậm, nên đến thị trấn Mẹt (Hữu Lũng), chúng đã yêu cầu lái xe dừng lại để cướp một chiếc xe khác.

Anh Đào Văn Hùng (trú ở thị trấn Mẹt), lái xe ôm, đang ngồi trên chiếc xe Minsk bên đường đón khách, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị một tên cướp gí súng vào đầu.

Trước sự hung hãn của 2 tên cướp, anh Hùng buộc phải giao chìa khóa xe máy cho chúng. Hai tên cướp vừa nổ máy vọt đi, thì lực lượng công an Bắc Giang ập tới.

Lúc này, anh Hùng mới biết mình vừa đối mặt với 2 tên cướp cực kỳ manh động, dám xông cả vào đơn vị quân đội để cướp súng, đạn.

Vũ khí thu được từ 2 tên cướp. Ảnh tư liệu 

Anh Hùng mô tả hình dáng hai tên cướp, biển số xe, màu sắc chiếc xe của mình, để lực lượng công an tiến hành truy đuổi thuận lợi.

Hai tên cướp phóng xe như điên trên Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, chạy đến khu vực Giỏ (Lạng Giang, Bắc Giang), thì xe máy hết xăng. Đúng lúc đó, gặp cây xăng ở bên phải đường, nên 2 tên cướp dắt xe vào đổ xăng.

Đổ xăng xong, nhưng đạp xe mãi không nổ. Cùng lúc đó, chị Đào Thị Mai, sống ở cách cây xăng độ 1km đi chiếc xe Dream II tới. Thấy chị Mai lái xe đi chầm chậm ven đường, một tên xông ra, giương súng trấn áp.

Chị Mai sợ hãi phanh gấp khiến xe đổ xuống mặt đường. Một tên xông đến dựng chiếc xe rồi đề máy. Sợ mất chiếc xe vừa mới mua, giá trị rất lớn khi đó, nên chị Mai cố gượng dậy chống trả, quyết giằng lại xe.

Không nói không rằng, một tên rút súng xả liên tiếp 3 phát súng vào chỗ hiểm, khiến chị Mai chết tại chỗ. Nhìn cảnh hai tên cướp hung hãn, với khẩu AK kè kè, sẵn sàng nhả đạn, rất nhiều người chứng kiến, nhưng không ai dám trợ giúp. Hai tên nổ máy, rồ ga, tiếp tục phóng xe bạt mạng theo hướng TP. Bắc Giang.

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức đón lõng tại khu vực thành phố, tuy nhiên, vừa thấy xuất hiện bóng dáng công an, tên lái xe vít ga hết cỡ, phóng như tên bắn, còn tên ngồi sau vãi đạn bừa bãi.

Hai tên cướp đã chui xuống gầm cầu cố thủ 

Khi đó, giờ tan tầm, lượng người lưu thông rất đông, nên lực lượng công an không bắn trả quyết liệt, bởi có thể ảnh hưởng đến tính mạng của nhân dân. Chính vì thế, lực lượng truy đuổi tiếp tục giữ khoảng cách, chờ thời cơ phù hợp mới ra tay.

Qua khu vực trung tâm thành phố, Quốc lộ 1A vẫn rất đông người, nên lực lượng truy đuổi vẫn không tiếp cận được. Mặc dù lực lượng công an được trang bị xe phân khối lớn, có thể áp sát chúng nhanh chóng, nhưng cứ tiến lại gần, chúng lại giương súng bắn trả.

Cuộc truy đuổi tiếp tục diễn ra trên đoạn đường dài 10km từ TP. Bắc Giang về ngã ba Đình Trám. Hai tên cướp đã rẽ vào Quốc lộ 37, cắt qua huyện Việt Yên, tìm đường tẩu thoát lên phía Thái Nguyên.

Nhận lệnh của lãnh đạo công anh tỉnh, Công an huyện Việt Yên đã cử một tổ công tác tiến hành phối hợp bắt giữ hai tên cướp đang điên cuồng tiến về phía địa bàn.

Đại úy Đào Duy Hoan, khi đó là Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự cùng anh em vác khẩu AK và băng đạn lên đường, đón lõng đối tượng tại Quốc lộ 1A đoạn chạy qua địa bàn.

Đại úy Đỗ Văn Thân, Đại úy Thân Đức Thuận, thuộc Đội cảnh sát Kinh tế cũng được huy động phối hợp cùng anh em hình sự bủa lưới, bao vây đối tượng. Đại úy Thân Đức Thuận điều khiển chiếc xe phân khối lớn, chở Đại úy Đào Duy Hoan. Đại úy Đỗ Văn Thân cũng lên xe đuổi theo đồng đội.

Đoạn đường từ thị trấn Bích Động (Việt Yên), theo Quốc lộ 37 ra Quốc lộ 1A chỉ chừng 4km. Tuy nhiên, chiếc xe phân khối lớn do Đại úy Thuận điều khiển chưa ra đến Quốc lộ 1A, thì bỗng nghe thấy tiếng xe máy gầm rú phía trước.

Hai đối tượng đang phóng xe máy với tốc độ chóng mặt ngược về phía họ. Khi tổ công tác chưa kịp định hình, thì tên ngồi sau xe Dream II đã giương súng AK bắn liên tiếp.

Tổ công tác không kịp phản ứng, nên phanh gấp xe. Đại úy Hoan ôm khẩu AK lăn xuống vệ đường bắn theo đối tượng. Tuy nhiên, bọn chúng nhanh chóng mất hút khỏi mũi súng.

Khi hai tên cướp thoát khỏi mũi súng của Đại úy Hoan, thì chạm mặt Đại úy Đỗ Văn Thân. Từ xa, Đại úy Thân đã nghe thấy hàng loạt tiếng súng nổ, biết bọn cướp đã tới, nên Đại úy Thân dừng xe chỗ cầu Dục Quang.

Đại úy Thân cầm khẩu K54, nép bên vệ đường, ngắm thẳng về phía hai tên cướp đang rồ ga phóng lại. Cả hai tên cướp đều đã rơi vào tầm ngắm, chỉ cần bóp cò, nếu đạn xuyên táo, cả 2 tên sẽ mất mạng. Hoặc nếu tên cầm lái trúng đạn, xe đổ, thì tên ngồi sau cũng toi đời.

Biết rằng không thể thoát được họng súng đen ngòm đang hướng về phía mình, hai tên cướp đã phanh đột ngột. Chiếc xe đang chạy tốc độ lớn trượt trên mặt đường cả chục mét, lộn mấy vòng mới dừng lại ở mép cầu.

Hai tên cướp nhanh như chớp lăn mấy vòng ra phía vệ đường. Chúng đã kịp thời nép vào thành cầu, tránh làn đạn bay lại từ phía Đại úy Thân.

Còn tiếp…


Phong Nguyệt
Bình luận
vtcnews.vn