Cuộc sống bấp bênh của người dân ở miền Đông Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Ba, 22/02/2022 18:33:00 +07:00
(VTC News) -

Dòng người sơ tán từ miền Đông Ukraine tới Nga sống trong các khu lưu trú tạm thời và đối mặt với tương lai bất định.

Điểm dừng đầu tiên của Ella Fyodorova sau khi cô sơ tán khỏi căn nhà ở Starobesheve, Ukraine là một căn lều trại lộng gió ở ngay bên rìa biên giới Nga. 

Những chuyến xe chở Fyodorova và những người khác nối đuôi nhau lên đường sang Nga sau khi lãnh đạo lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine thông báo di tản do lo ngại nổ ra xung đột diện rộng.

"Chúng tôi muốn ở lại nhưng chồng của tôi về nhà và nói "Thu dọn đồ đi, chúng ta sẽ rời đi"', Fyodorova chia sẻ. 

Căng thẳng gia tăng gần đây không ảnh hưởng tới thành phố nơi Fyodorova sinh sống nhưng cảnh báo từ lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine về nguy cơ một cuộc tấn công mà quân đội chính phủ Ukraine sắp phát động khiến nhiều gia đình quyết định di tản.

Mù mịt về điểm đến

Ngồi trong căn lều cùng những bà mẹ khác ôm con, Fyodorova đang chờ chuyến xe tiếp theo đưa họ tới Nga. Nhiều người trong số họ chỉ mang theo các vật dụng cơ bản như quần áo, thuốc men và chút đồ ăn. 

"Tôi không biết nơi tôi sẽ tới. Tôi không biết gì cả. Ngày mai chúng tôi phải tìm kiếm một nơi để ở", Fyodorova cho hay. 

Cuộc sống bấp bênh của người dân ở miền Đông Ukraine - 1

Người dân sơ tán khỏi Donetsk đến nhà ga Uspenkaya ở vùng Rostov, Nga. (Ảnh: Reuters)

Một số người di tản khác nói họ rời đi do tần suất dày đặc của các trận pháo kích. Nhiều người liên tưởng những ngày qua với giai đoạn nguy hiểm nhất của cuộc chiến vào năm 2014. 

"Thật sự rất nguy hiểm. Tôi sống gần sân bay nên tôi nghe tiếng pháo suốt đêm. Tôi không thể ngủ nổi. Tôi nói với con gái đã tới lúc phải rời khỏi đây", Natalia Klimchuk, bà mẹ 35 tuổi nhớ lại.

Làn sóng di tản đột ngột của nhóm dân tới từ vùng Donbass (miền đông Ukraine) buộc thống đốc vùng Rostov của Nga cho biết phải ban bố tình trạng khẩn cấp với khu vực này. Nhưng với chính những người đi di tản, mọi thứ cũng diễn ra hết sức bất ngờ khiến họ không kịp chuẩn bị. 

Hơn 300 người sơ tán được đưa tới viện điều dưỡng Krasny Desant cách biên giới hơn 30 km. Dọc theo hành lang, trẻ em chạy nhảy trong khi bố mẹ chúng điền vào các tờ đơn đăng ký và nhận một số vật dụng như thẻ sim. 

Cảnh sát tuần tra quanh cơ sở này. Một trong số các sỹ quan mang theo súng trường tự động. 

Tại một nhà thờ gần đó, Natalia Chetveryakova, 61 tuổi cho biết khu lán trại bên bờ biển này là nơi lưu trú của những người sơ tán năm 2014 khi cuộc chiến ở miền đông Ukraine nổ ra. 

Một số nói họ vui vì khoản trợ cấp trị giá 130 USD mà chính phủ Nga cam kết sẽ cung cấp. Số khác hy vọng các điều kiện tốt hơn. 

"Ở đây chỉ có giường mà thôi. Tất cả những gì bạn có thể làm là khóc. Chúng tôi hiểu những thứ này là để cho chúng tôi. Nhưng không thể có gì thêm cho lũ trẻ được sao?", Lyudmila Barskaya nói trong căn phòng bà sống tạm cùng con gái và cháu gái 7 tuổi.

Nhưng Barskaya vẫn may mắn hơn nhóm 150 người sơ tán từ Donetsk. Họ được bố trí tới một một viện điều dưỡng gần đó nhưng được báo tin nơi đây không còn chỗ ở khi tới nơi. 

"Chúng tôi đã sai lầm khi quyết định rời đi", một người chia sẻ. 

Tình cảnh tương tự được ghi nhận bên ngoài khách sạn Congress ở thành phố Taganrog. Những chiếc xe chở đoàn người sơ tán phải quay đầu rời đi do hết chỗ. 

Cũng có những người chọn ở lại, phớt lờ lệnh sơ tán. 

"Chúng tôi nghe về các cuộc tấn công của Ukraine nhiều năm qua. Tôi không nghĩ lần này có gì khác biệt", Tamara Fomina, 64 tuổi đến từ Donetsk cho hay. 

Cuộc sống bấp bênh của những người chọn ở lại

Gần một nửa trong tổng số 3,8 triệu dân rời vùng Donbass do lực lượng ly khai kiểm soát từ năm 2014. Những người ở lại đã quá quen với các thông tin về một cuộc chiến có thể nổ ra ở biên giới. 

"Đây là nhà tôi. Tôi sẽ không rời ngôi nhà này để tới sống trong những căn lều trại ở Rostov", Tamara Fomina, một người về hưu tại thành phố Donetsk nói. 

Cuộc sống bấp bênh của người dân ở miền Đông Ukraine - 2

Nhiều người dân ở Donbass lên những chiếc xe buýt sơ tán sau khi lãnh đạo lực lượng ly khai cảnh báo về cuộc xung đột diện rộng có thể xảy ra. (Ảnh: WSJ)

Nhưng với những người chọn ở lại như Fomina, họ dường như cũng đang chuẩn bị cho một tương lai không chắc chắn. Sau thông báo sơ tán hàng loạt, hình ảnh đăng tải trên phương tiện đại chúng cho thấy dòng người xếp hàng dài để rút tiền ở Donetsk.

Cuối tuần trước, ngân hàng địa phương công bố hạn giới hạn rút tiền tối đa tại mỗi cây ATM là 130 USD/ngày.

"Mọi người xếp hàng ở khắp nơi để mua xăng, rút tiền, mua thực phẩm. Mọi người lo ngại các cửa hàng sẽ không nhập hàng mới", Vlada Vologina, một người dân Donetsk cho biết. 

Giao thông công cộng tại đây cũng bị tê liệt sau khi chính quyền sử dụng xe buýt của thành phố để phục vụ hoạt động sơ tán.

Một người đàn ông ở Donetsk lo lắng khi nhận được giấy triệu tập nhập ngũ. Anh chia sẻ vợ mình đang mang thai và bản thân cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bị đẩy ra chiến tuyến. 

Một số dấu hiệu gần đây cho thấy Nga đang đẩy mạnh nỗ lực sơ tán. Một nhà thi đấu thể thao địa phương được hoán cải thành nơi tạm trú cho 300 người. Xe buýt những ngày qua qua lại đông đúc tại một nhà ga địa phương.

Tại đây, những người sơ tán lên chuyến tàu tới thành phố Nizhny Novgorod. Một số không hề biết rằng điểm dừng chân cuối của họ trong chuyến đi lần cách nơi đoàn tàu lăn bánh hàng trăm km về phía bắc.

Song Hy(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn