Cuộc sống Á hậu Philippines trước khi nghi bị hãm hiếp đến chết

Sao thế giớiThứ Ba, 05/01/2021 22:13:00 +07:00
(VTC News) -

Cái tên Christine Angelica Dacera xuất hiện trên truyền thông gần đây sau khi cái chết thương tâm của cô vào đêm giao thừa được công khai.

Christine, 23 tuổi, là một tiếp viên hàng không đến từ thành phố General Santos, Philippines. Cô còn được bạn bè gọi với tên là "Ica". Cô làm việc tại Philippine Airlines. Christine đã tốt nghiệp trường Đại học Philippines Mindanao.

Theo tuyên bố của trường đại học: "Ica là tấm gương của danh dự và sự xuất sắc trong việc cân bằng giữa học tập và niềm đam mê biểu diễn nghệ thuật.

Cầu mong bạn được yên nghỉ và ký ức về tâm hồn nhân hậu của bạn sẽ tiếp tục sưởi ấm trái tim của những người mà bạn đã gặp gỡ. Chúng tôi sẽ nhớ bạn, Ica".

Năm 2017, cô trở thành Á hậu 1 cuộc thi Miss Silva Davao. 

Cuộc sống  Á hậu Philippines trước khi nghi bị hãm hiếp đến chết - 1

Tiếp viên hàng không Christine Angelica Dacera. (Ảnh: Mirror)

Christine chết trong bồn tắm phòng khách sạn, nơi cô trước đó ăn mừng năm mới với một số bạn bè.

Một đồng nghiệp của cô, Rommel Galida, nói rằng anh thức dậy vào khoảng 10 giờ sáng và thấy cô trong bồn tắm. Galida đắp chăn cho cô trước khi ngủ tiếp.

Khi tỉnh dậy vài giờ sau, Galida thấy Ica đã bất tỉnh và tím tái. Các đồng nghiệp cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng cô không có phản ứng.

Sau đó cô được 3 người bạn và nhân viên khách sạn đưa đến bệnh viện Makati nhưng các bác sĩ tuyên bố nữ tiếp viên hàng không đã qua đời khi đến nơi.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, các điều tra viên cho biết họ nghi ngờ có hành vi phạm tội vì cơ thể Christine có những vết bầm tím và vết cắt, bao gồm cả trên đùi và đầu gối.

Cảnh sát Philippines tại thành phố Makati đã đệ đơn cáo buộc tạm thời 11 người đàn ông tội hãm hiếp và giết người liên quan đến cái chết của nạn nhân. 3 người đã bị bắt.

Người ta cho rằng những người đàn ông này đã ở cùng Christine, và đang ở hai phòng khách sạn liền kề vào thời điểm cô qua đời.

Dacera có một lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội. Một trong những bài đăng Instagram cuối cùng của cô viết: "Sẽ chỉ thể hiện và chấp nhận năng lượng tốt từ đây trở đi".

Cuộc sống  Á hậu Philippines trước khi nghi bị hãm hiếp đến chết - 2

 

Sharon, mẹ của Dacera, nói với một kênh tin tức địa phương rằng bà đã cho phép con gái mình tham dự lễ đón giao thừa cùng bạn bè và đồng nghiệp vì bà tin tưởng họ. Nạn nhân thậm chí còn gọi điện cho gia đình vào lúc giao thừa 1/1. Nhưng 12 giờ sau, gia đình được một người bạn của cô, người cũng ở trong khách sạn, thông báo rằng cô đã chết.

Sự việc khiến mọi người tràn ngập sự phẫn nộ và đau buồn trên mạng xã hội. Cư dân mạng đòi công lý cho nữ tiếp viên hàng không 23 tuổi dưới hashtag #JusticeforChristineDacera (công lý cho Dacera).

Hãng hàng không nơi Christine Angelica Dacera làm việc đã kêu gọi các nhà chức trách đảm bảo rằng sự thật về cái chết của cô sẽ được đưa ra ánh sáng.

"Dacera là mộtthành viên phi hành đoàn xuất sắc và chuyên nghiệp", hãng cho biết thêm. 

Phương Anh(Nguồn: The Sun )
Bình luận
vtcnews.vn