Cuộc 'rượt đuổi' rợn người ở đường cao tốc trên cao

Thời sựThứ Ba, 14/10/2014 01:25:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ trong vòng 15 phút, tôi đã chứng kiến được tới 5 pha rượt đuổi ngoạn mục của đám xe ôm với đám xe khách đường dài.

(VTC News) – Không những không thuyên giảm, tình trạng đón trả khách hỗn loạn tại đường cao tốc trên cao còn ngày càng nghiêm trọng hơn.

Những ngày đầu tháng 10, PV VTC News liên tục nhận được phản ánh của độc giả về tình trạng vi phạm giao thông tại khu vực lên xuống của đường cao tốc trên cao đoạn nút giao Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Để ghi nhận thực tế này, chúng tôi đã có mặt tại “điểm nóng” người dân phản ánh. Đây cũng chính là địa điểm mà Báo điện tử VTC News đã phản ánh cách đây khoảng 2 năm về tình trạng nhiều xe máy ngang nhiên lên xuống, hành khách trèo lên cầu bắt xe đường dài, ô tô đón trả khách bừa bãi trên cầu, xe ôm chạy theo chèo kéo khách…
"Bến xe ôm" ở đường cao tốc trên cao khu vực nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.
Sau 2 năm, mọi thứ tại đây vẫn nguyên trạng, không hề tiến triển. Một buổi chiều nhá nhem tối, khi đèn điện đường trên cao được bật sáng, cũng là thời điểm “làm ăn” của giới xe ôm tại đây.

Không hẹn mà tới, hàng chục chiếc xe máy vô tư đi ngược chiều vào đường dẫn lên cao tốc, lạng lách qua dòng ô tô trên cầu đi xuống để mò tới “điểm đỗ trả khách” của xe đường dài.

Tại phần đường kẻ vạch phân làn ngay ngã ba lên xuống cao tốc, các lái xe ôm đã nhanh chóng “xí” cho mình một chỗ để xe ngay ngắn nhất. Đây cũng chính là nơi có thể tiếp cận được khách hàng sớm nhất.
Nhiều thanh niên trèo qua dải phân cách sang bên kia đường để đón xe khách.
Theo lời một lái xe ôm, buổi chiều tối là lúc nhiều xe đường dài về đến Hà Nội, đi qua khu vực này để về bến xe Mỹ Đình. Cũng thời điểm này, lực lượng CSGT không có mặt nên xe khách sẽ dễ dàng thả khách ở đây mà không sợ bị thổi phạt.

Từng dòng xe nối đuôi nhau lao vun vút khiến cho đoạn đường rung lên bần bật. Chưa thể thích nghi, tôi phải cố bám chặt vào thành đường để giữ thăng bằng. Cảm tưởng, mỗi lần xe ô tô cỡ lớn đi qua, từng cơn gió mạnh từ đâu lao tới như muốn cuốn người tôi ra giữa đường để làm “mồi” cho tử thần. Nhưng với đám xe ôm, có lẽ những “cơn lốc tử thần” đó cũng không khiến họ bận tâm.

Video: Vô tư đón trả khách bát nháo ở đường trên cao vào ban đêm

Cuộc rượt đuổi ngoạn mục

Chỉ trong vòng 15 phút, tôi đã chứng kiến được tới 5 pha rượt đuổi ngoạn mục của đám xe ôm với đám xe khách đường dài.
Mỗi lần xe khách tới, đám xe ôm lại nháo nhác đuổi theo.
Giữa lúc trời nhá nhem tối, cánh xe ôm phải căng mắt để nhận biết được đâu là xe khách mà trờ tới hò hét. Một xe khách Hà Nội – Nam Định đang đi tốc độ nhanh bỗng dưng phanh gấp rồi lại vọt lên khiến cả đám xe ôm nháo nhác.

Không để tuột mất “con mồi”, đám xe ôm bỏ mặc xe máy, lao ra sát đường đuổi theo chiếc xe khách. Phía sau, hàng trăm chiếc xe đang phi mã bất ngờ hú còi inh ỏi khiến cả tuyến đường náo loạn. Nhiều xe ô tô buộc phải đánh lái sang đường hẹp để tránh “cuộc làm ăn phi pháp này”.

Vô tình vượt qua đường lên xuống, chiếc xe khách Hà Nội – Nam Định đã vội đóng cửa trước khi một hành khách thò đầu ra ngoài vẫy vẫy trong sự tiếc nuối của đám xe ôm.
Xe khách Anh Huy - Đất Cảng BKS 29B - 059.59 ngang nhiên đón trả khách tại đường lên xuống nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến ngày 10/10/2014.
Không bắt được khách, đám xe ôm lầm lũi quay trở lại vị trí để đón xe tiếp theo. Nhưng cũng không phải đợi quá lâu, một chiếc xe ô tô giường nằm gắn biển Hà Nội – Lào Cai từ xa đi tới, nháy đèn ra hiệu dừng xe. Cả đám xe ôm lại nhốn nháo đuổi theo. Có người vì luống cuống, vấp chân ngã sõng soài ra đường, ngay sát bánh xe ô tô.

Lần này, các “thượng đế” đã được chiều lòng. Chiếc xe khách không dừng hẳn mà đi từ từ để thả khách. Vừa bám vào thành xe đi theo, các tài xế xe ôm lần lượt lao tới đỡ khách hàng xuống xe an toàn. Cuộc trả khách diễn ra chóng vánh trong khoảng 15 giây, rồi chiếc xe khách lại lao vút về phía trước.

Video: Xe máy ngang nhiên lao vun vút ở đường trên cao

Một người khách nữ từ xe khách đi xuống còn chưa kịp hoàn hồn sau chuyến đường dài đã bị một làn còi hơi của chiếc xe tải cỡ lớn phía sau tiến tới dọa đến bắn nẩy người.

Sau cuộc trả giá với lái xe ôm, những hành khách đã được xuống phía dưới nút ra Nguyễn Xiển một cách nhanh chóng mà không chịu bất cứ một sự ngăn cản nào.

Ngang nhiên đỗ xe giữa cao tốc, mở cửa cho khách bắt xe ôm.
Không chỉ có xe đường dài dừng trả khách, nhiều xe ô tô gia đình cũng bất chấp luật lệ để “thả” người nhà của mình ngay giữa đường trên cao. Một đám người từ chiếc xe Toyota Camry màu đen dừng ngay sát ngã ba bước xuống rồi thản nhiên mở cốp xe lấy đồ giữa làn xe rọi đèn sáng chói.

Cả người già, người trẻ tay xách nách mang thản nhiên đứng giữa đường để “làm giá” với tài xế xe ôm mà không hề sợ hãi.

Hoạt động tại khu vực này không chỉ có cánh xe ôm, nhiều người thân của các hành khách xe đường dài cũng không ngại hiểm nguy vượt đường cấm lên đây để đón người nhà.
Một xe ô tô gia đình thả người nhà gồm người già và trẻ nhỏ giữa đường cao tốc trên cao để đón xe ôm.
Không đỗ cùng vị trí với đám xe ôm, nhóm người này chủ yếu đứng sát thành đường trên cao để chờ xe. Mỗi lần có xe ô tô rẽ làn đi xuống, họ lại nhảy khỏi xe máy, co rúm vào thành đường để tránh.

Còn những người đi trên ô tô cũng được phen hú vía khi giữa trời nhá nhem tối lại xuất hiện một chiếc đèn pha xe máy lù lù lao từ dưới dốc đi lên chiếu thẳng mặt. Đã nhiều lần, nhiều cái đầu từ trong ô tô phải thò ra hét toáng: “Đi gì mà ngu thế…!!!”

Vẫn chưa hết, khu vực này không chỉ là điểm trung chuyển trả khách. Nhiều hành khách cũng coi đây là bến đón khách thường xuyên. Một đám thanh niên lếch thếch đi bộ từ dưới đường lên cầu cạn để đón xe. Có người còn trèo qua dải phân cách để sang phần đường bên kia, bất chấp dòng xe lao tới từ hai phía.

Nhiều người cho biết, vì lỡ xe ở bến nên phải lên đây để bắt xe về nhà. Chuyện xe khách đón xe ở đây cũng là thường xuyên. Không thấy ai cấm, ai phạt nên cứ vô tư mà chờ, mà đón…

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Mọi thông tin phản ánh xin gửi về email: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 01255.911.911.

Quang Tùng - Quang Lâm
Bình luận
vtcnews.vn