Cuộc hôn nhân 82 năm hạnh phúc: chỉ 1 đêm phải xa nhau

Sức khỏeThứ Tư, 08/02/2012 01:19:00 +07:00

(VTC News) - Inseparable Lionel và Ellen Buxton được xem là cặp vợ chồng sâu đậm nhất nước Anh sau khi chung sống bên nhau 82 năm.

(VTC News) - Inseparable Lionel và Ellen Buxton được xem là cặp vợ chồng sâu đậm nhất nước Anh sau khi chung sống bên nhau một quãng thời gian dài đáng kinh ngạc: 82 năm.

Ellen- 100 tuổi và Lionel- 99 tuổi gặp nhau vào năm 1930- thời điểm mà Amy Johnson trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới bay một mình từ Anh tới Úc. Và trong suốt những năm tháng là vợ chồng, chỉ có duy nhất một đêm là họ không ở cùng nhau.

"Cặp đôi hoàn hảo"  Inseparable Lionel và Ellen Buxton

Ellen tiết lộ: “Chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc bởi vì chúng tôi là những người bạn tốt, cũng như là những người chồng- người vợ tốt. Chúng tôi luôn chắc chắn là mình sẽ có được những buổi tối tuyệt vời ở bên ngoài, cho dù đó là một bữa ăn lãng mạn hãy chỉ đơn giản là ra ngoài chơi trò bingo”.

Họ thậm chí cùng yêu thích các môn thể thao giống nhau, thích ném phi tiêu, snooker và bóng đá…Cả 2 đều là fan ruột của Charlton.

Ellen và Lionel đều lớn lên ở vùng phía đông nước Anh và gặp nhau khi cùng làm việc trong nhà máy Henley Cable ở Woolwich. Lúc đó cô thợ máy Ellen thường xuyên cậy nhờ sự trợ giúp từ anh chàng kĩ sư thực tập Lionel và họ đã trở thành bạn của nhau.

Lionel nhớ lại: “Cô ấy quả là đáng yêu. Tôi luôn trông ngóng những yêu cầu giúp đỡ từ nàng để có được cơ hội gặp gỡ và trò chuyện. Chúng tôi rất hợp nhau, đi chơi với nhau một vài lần và sau đó trở thành một cặp”.
Đám cưới của họ đã diễn ra vào ngày 18.7.1936 tại Plumstead và họ đã sống ở Luân Đôn trong 48 năm tiếp theo.

“Đáng lẽ chúng tôi phải yêu nhau và cưới nhau sớm hơn cơ, nhưng chúng tôi đã không thể”. Lionel bộc bạch.
Trong những năm Thế chiến thứ 2, Lionel đảm trách công việc sửa chữa các nhà máy bị phá hủy bởi bom đạn của người Đức. Ông cũng đồng thời phục vụ trong lực lượng cảnh sát vào mỗi tối trong tuần và các ngày cuối tuần.

Giờ ông bà lại đang cùng nhau chống chọi lại căn bệnh ung thư. 

Sau chiến tranh ông làm việc tại một số nhà máy khác và nghỉ hưu ở tuổi 62- sau 40 năm miệt mài lao động. Họ chỉ có với nhau 1 cô con gái đặt tên là Cyndy. Cyndy năm nay cũng đã 62 tuổi.

Từ Luân Đôn, họ chuyển đến Folkstone và bây giờ là Dover. Cặp vợ chồng này cũng đã sát cánh bên nhau trong những thời điểm khó khăn, mà gần đây nhất là khi Hellen được chẩn đoán bị ung thư đường ruột ở tuổi 90. Bà đã quá lớn tuổi để có thể chịu đựng được hóa trị, tuy nhiên một cuộc phẫu thuật để loại bỏ những khối u chết người đã giúp bà chống chọi khá tốt với căn bệnh cho tới thời điểm này.

Hiện tại họ đã có 4 người cháu và vẫn còn khá khỏe mạnh. Ellen tâm sự: “Lúc này đây chúng tôi yêu nhau hơn bao nào hết. Chúng tôi sẽ giữ cho sự song hành này vẫn mãi tiếp tục và chúng tôi là một bằng chứng hùng hồn rằng: tình yêu đích thực sẽ không bao giờ bị phai nhạt”.

Phương Hiền (Theo Mirror)

 

Bình luận
vtcnews.vn