Cuộc đời đầy nước mắt của nữ sinh bị bố mẹ ép cưới sớm

Giáo dụcThứ Sáu, 12/10/2012 06:23:00 +07:00

(VTC News) - Để tránh việc con gái mang mác "lẳng lơ", một gia đình đã ép buộc cô bé phải nghỉ học để cưới chồng sau khi phát hiện con mình đi chơi riêng.

(VTC News) - Để tránh việc con gái mang mác "lẳng lơ", một gia đình ở Malaysia đã ép buộc con phải nghỉ học để cưới chồng.

Pushpa buồn bã khi bị bố mẹ bắt cưới sớm
Pushpa, nữ sinh 14 tuổi ngụ tại Malaysia, đã trốn gia đình để đi chơi với bạn trai của mình.

Tuy nhiên, hành động này đã khiến phụ huynh của em hết sức tức giận. Họ quyết định "trừng phạt" con gái bằng cách ép buộc Pushpa và người bạn trai của em phải nhanh chóng làm đám cưới để tránh mang tiếng xấu là "đứa con gái lẳng lơ".


Hậu quả của việc lấy chồng sớm đã khiến Pushpa phải nghỉ học khi tuổi đời còn rất trẻ.

Theo như lời kể của cô nữ sinh này thì bố mẹ đã gây sức ép mạnh mẽ buộc em phải lấy chồng, trong khi thâm tâm em không muốn chút nào.

"Em với người đó chỉ là bạn bè của nhau, chúng em chưa bao giờ đi quá đà. Anh ta chỉ muốn đưa đón em sau giờ tan học và có ý định tặng quà cho em nhưng em không nhận".

"Khi cha mẹ em biết được việc này, họ rất tức giận và nói em là đứa con gái hư. Sau đó, họ buộc em phải lấy người ấy, nhưng thật tâm em không muốn lấy chồng. Em muốn sống với các anh và các chị của em" - Pushpa buồn bã cho biết.


Trải qua 4 năm kể từ ngày bị bố mẹ ép hôn, giờ đây, Pushpa đã 18 tuổi và đang mang thai đứa con thứ hai.

Khi kể về người chồng của mình, nữ sinh tuổi teen này cho biết: "Chồng em 28 tuổi, mặc dù anh ấy không có hành vi đánh đập em nhưng anh đối xử với em rất tệ, anh cũng thường ra ngoài uống rượu với bạn bè.

Mỗi lần em nhắc đến việc muốn được đi học lại thì anh rất giận dữ. Em thật sự nhớ bạn bè, nhớ trường học và thầy cô, giờ đây em không biết phải làm thế nào".




Hùng Phú

Bình luận
vtcnews.vn