Cuộc đào thoát kịch tính của lính Mỹ trước đòn tấn công của tên lửa Iran

Thời sự quốc tếThứ Ba, 14/01/2020 09:49:00 +07:00
(VTC News) -

Các binh sỹ ở căn cứ không quân Mỹ tại Iraq nói họ bị sốc trước cường độ vụ tấn công bằng tên lửa của Iran khi đang ẩn nấp trong các hầm trú ẩn rải rác khắp căn cứ.

"Thật may vì không ai bị thương", Trung tá Staci Coleman, sỹ quan không quân Mỹ điều hành căn cứ Al-Asad nói với các phóng viên hôm 13/1 tại căn cứ rộng lớn nằm sâu trong sa mạc phía Tây Anbar, Iraq, nơi đồn trú của 1.500 binh sỹ Mỹ. 

"Ai có thể nghĩ rằng họ phóng tên lửa đạn đạo vào chúng tôi và không có thương vong", ông nói. 

Iran hôm 8/1 nã loạt tên lửa vào Al-Asad, chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cảnh báo các lực lượng Mỹ cẩn trọng với các đòn trả thù của Iran sau khi Washington tiêu diệt Tướng Qassem Soleimani. 

Một số chuyên gia nói rằng có thể Iran đã cố tình tấn công không gây thương vong, hoặc để Mỹ biết về vụ tấn công. Nhưng giới chức lãnh đạo quân sự khẳng định việc không có thiệt hại về người là nhờ vào các chỉ huy trên mặt đất chứ không phải do thiện chí của Tehran.

Cuộc đào thoát kịch tính của lính Mỹ trước đòn tấn công của tên lửa Iran - 1

Lính Mỹ đứng trên đống đổ nát tại căn cứ bị Iran tấn công. (Ảnh: Reuters)

Ở một địa điểm tại căn cứ, tên lửa hành trình để lại hố sâu lớn và phá hủy khu nhà ở được làm từ các container vận chuyển. Những bức tường bê tông kiên cố bị đập bỏ, các container vận chuyển bị thiêu rụi cùng một số thứ bên trong nó như ghế, xe đạp và các đồ nội thất khác. 

Một số binh sỹ cho biết họ suýt chút nữa bị nổ tung nếu không nhanh chóng xuống trú ẩn tại các căn hầm nằm rải rác khắp căn cứ. 

Theo AP, khi hay tin về vụ tấn công, lực lượng Mỹ đã lập tức phân tán quân và các thiết bị tới các khu vực cách xa nhau. Mỹ không triển khai hệ thống phòng không Patriot tới Al-Asad mà để các chỉ huy tại đây bảo vệ quân đội của họ. 

"Chúng tôi nhận được thông báo về cuộc tấn công vài giờ trước đó nên đã nhanh chóng chuyển các thiết bị", Thượng sỹ Tommie Caldwell cho hay. 

Bà Coleman cho biết trước 22h, tất cả các binh sỹ mà bà quản lý đã sẵn sàng cho việc di tản. 

"Mọi người làm điều đó rất nghiêm túc", bà cho biết thêm. 

3 tiếng rưỡi sau đó, tên lửa bắt đầu lao tới.

Thượng sỹ Armando Martinez nhận nhiệm vụ ra ngoài để theo dõi thương vong. Martinez nói rằng anh không thể tin được bức tường bê tông kiên cố nhanh chóng bị tên lửa hạ gục. 

"Bạn có thể nhìn thấy thứ ánh sáng trắng giống như một ngôi sao băng và sau đó vài giây, nó hạ cánh và phát nổ. Một ngày khác sau vụ tấn công, một đồng nghiệp của tôi nhìn thấy một ngôi sao băng thật sự và hoảng loạn", anh này chia sẻ. 

Một tên lửa nhắm trúng đường băng của căn cứ và khu vực phục vụ cho trực thăng Blackhawk, phương tiện giúp vận chuyển các thiết bị trong cuộc chiến chống IS. 

Số Blackhawk đã được di chuyển nhưng loạt tên lửa vẫn phá hủy 2 nhà chứa và làm hư hỏng nặng các tòa nhà di động gần đó. 

"Chúng tôi phải ở trong các boongke trong hơn 5 giờ, cũng có thể là 7 hoặc 8", Thượng sỹ Josheth Goodwin cho hay. 

Tuy nhiên chừng đó cũng đủ để nhiều binh sỹ Mỹ, những người rất hiếm khi trở thành mục tiêu tấn công trực diện hiểu về một cuộc di tản thực sự. 

 

  

 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn