Cuộc chiến tranh giành viên kim cương 16 carat

Thế giớiChủ Nhật, 15/01/2012 03:39:00 +07:00

Một tiệm cầm đồ ở Hong Kong đã lỡ mua một viên kim cương nặng 16 carat và giờ đang nỗ lực vật lộn để giữ lại viên đá quý này.

Theo AFP, một tiệm cầm đồ ở Hong Kong đã lỡ mua một viên kim cương nặng 16 carat và giờ đang nỗ lực vật lộn để giữ lại viên đá quý này, sau khi một cửa hàng kim hoàn ở London nói rằng họ mới là chủ nhân của viên kim cương đó. 

Viên kim cương đã bị đánh cắp từ cửa tiệm bán đồ trang sức siêu cao cấp Graff Diamonds tại London hồi năm 2007, sau khi những tên cướp đi trên 2 chiếc xe Bentley vờ làm khách mua hàng để thực hiện vụ tấn công rồi tẩu thoát cùng số trang sức trị giá 20 triệu USD.

 Tiệm kim hoàn Graff cho rằng họ mới là chủ nhân đích thực của viên kim cương (Nguồn: DM)

Tờ South China Morning Post cho biết nguồn gốc của viên đá quý này chỉ được phát hiện khi cửa hàng cầm đồ Yau On ở Hong Kong gửi nó tới một phòng kiểm định đá quý ở New York để xem xét chất lượng của nó. 

Ngay lập tức Graff đã đâm đơn kiện đòi lại viên đá. 

Danny Hung, giám đốc cửa hàng, cho tờ báo biết rằng Yau On đã bỏ ra 386.000 USD để mua viên kim cương hồi tháng 11/2010. Ông cho biết đã mua nó từ một người bán tư nhân quốc tịch Trung Quốc và cửa hàng vẫn còn các tài liệu liên quan tới vụ mua bán. 

"Chúng tôi đã tiến hành mọi quy trình cần thiết" - ông nói và cho biết cửa hàng "sẽ không từ bỏ" cuộc chiến pháp lý giành quyền sở hữu viên kim cương. 

AFP vẫn chưa thể liên hệ với Hung để xem ông bình luận về vụ việc ra sao. 

Viên kim cương hiện đang giữ tại phòng kiểm định chất lượng ở New York để phục vụ cho lá đơn kiện của Graff, hiện đã được một toà án ở Manhattan, New York thụ lý.

Theo tờ Post, cảnh sát Hong Kong vẫn thường cung cấp thông tin cho các tiêm cầm đồ ở đây về các tài sản bị đánh cắp trong thành phố, nhưng Hung nói rằng danh sách không bao gồm các tài sản bị đánh cắp ở nước ngoài.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn