Cuộc chiến không khoan nhượng

Tổng hợpChủ Nhật, 26/09/2010 05:32:00 +07:00

Phim: Trung Quốc, TL: Hình sự - Phát sóng vào 23h00 t2-cn hàng tuần bắt đầu từ 7/9/10 trên kênh VTC1

 

Bốn năm trước, vì cứu Bạch Tịnh nên thành viên đội truy quét ma túy Hàn Chinh phải hi sinh. Cũng vì vậy mà Bạch Tịnh quyết tâm trở thành cảnh sát truy quét ma túy. Nhưng ngay ngày đầu tiên thực tập tốt nghiệp, cô đã lầm tưởng đội trưởng đội đặc cảnh Hàn Thành chính là kẻ bán ma túy, gây ra một trận hỗn loạn. Lúc đó, cô đã cùng chú cảnh khuyển “Hữu Đạo” đuổi theo bọn bán ma túy, vô tình làm bị thương chàng sinh viên Hoa Chấn.

“Hữu Đạo” trong lúc làm nhiệm vụ vì cứu Bạch Tịnh nên hi sinh, khiến chủ nhân Hàn Thành rất đau lòng. Khi Bạch Tịnh biết “Hữu Đạo” chính là chú chó của ân nhân Hàn Chinh, cô bèn xin nhận nuôi chú chó con duy nhất của “Hữu Đạo”, đặt tên là “Bạch Bạch”, huấn luyện nó trở thành chú cảnh khuyển đời tiếp theo.

Bạch Tịnh và Hàn Thành dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, Hàn Thành gặp nguy hiểm. May mắn thoát chết, Hàn Thành tình cờ phát hiện bên kia núi có người dùng chó vận chuyển ma túy. Anh tìm mọi cách tiếp cận đường dây vận chuyển ma túy. Vì không có được tình yêu của Bạch Tịnh, Hoa Chấn nghe lời dụ dỗ của Trần Hy Viên, lấy loại thuốc cai nghiện do bạn thân sáng chế biến thành một loại thuốc nghiện mới rồi cho Bạch Tịnh thử thuốc….
Bình luận
vtcnews.vn