Cùng nhau toả sáng: Khả Như xây dựng tiểu phẩm 'nhạy cảm' khiến khán giả rơi lệ

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 03/09/2016 18:25:00 +07:00

Nữ đạo diễn – diễn viên mang đến tiểu phẩm nói về vấn nạn phá thai của giới trẻ để lại những hệ lụy trong chương trình Cùng nhau tỏa sáng.

Tập 3 của chương trình "Cùng nhau tỏa sáng" có chủ đề "Cho người tôi thương" được phát sóng tối 2/9 với thể thức thi đối kháng giữa các đội chơi. 4 đội được bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 2 cặp thi đối kháng, À Há đối kháng với đội Tắc Kè, đội Ba Rọi và đội Cá Biệt. 

Doi A HA (1)

 Lấy chủ đề về nạn phá thai trong tiểu phẩm Buông, đội À Há kể câu chuyện về linh hồn của 3 bào thai bị giết chết khi chưa được chào đời để nói về tình yêu của những bạn trẻ và trách nhiệm của họ trước những hệ lụy trong tình yêu. Vào vai những linh hồn bé nhỏ ấy chính là Phạm Chí Thành, Phương TiTi và Lý Bình.

Doi A HA (2)

 Cả ba thể hiện được tâm lý của những đứa trẻ từ sự háo hức chờ đợi ngày được chào đời, được gặp cha mẹ cho đến nỗi thất vọng, đau khổ khi người mẹ chọn giải pháp phá thai, tước đi quyền được làm người của chúng. 

Doi A HA (7)

 Câu nói của Phương TiTi trong tiểu phẩm “Mẹ đừng bỏ em như bỏ con nghe mẹ” đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Giám khảo Trác Thúy Miêu nhận xét tiểu phẩm đã tác động mạnh về cảm xúc, tinh thần cho người xem.

Nữ đạo diễn Khả Như – người dàn dựng tiểu phẩm của Á Há cho biết: "Đây là một chủ đề không mới nhưng ít ai nhắc về và thường dành cho nhiều diễn viên dày dạn kinh nghiệm.

Tuy nhiên, đội của cô đã quyết định chọn đề tài này với cách thức “bình cũ rượu mới”, đó là thể hiện lại bằng chính sự ngây ngô nhưng chân thành, trẻ trung của những diễn viên trẻ không chuyên". Theo nhạc sỹ Nguyễn Hồng Thuận đây là một tiết mục tròn trịa từ âm nhạc cho đến dàn dựng.

Dao dien Kha Nhu (2)

 

Tiết mục gây xúc động trong tập 3 Cùng nhau toả sáng do Khả Như dàn dựng:

Doi TAC KE (2)

 Cũng nói về tình yêu đôi lứa, đội Tắc Kè chọn tiết mục Trăm năm yêu nói về chuyện tình tay ba của ba bạn trẻ. My Trần vốn là người yêu của Lê Nghĩa nhưng giữa anh và cô có quá nhiều điểm khác biệt và không thật sự hiểu nhau.

Doi TAC KE (5)

 Trong một lần lên Sapa thăm người yêu, My Trần đã tình cờ gặp được chàng họa sĩ Tâm Nguyễn và cả hai đã nhanh chóng nhận ra họ thuộc về nhau với những đồng cảm và sở thích chung. 

Doi TAC KE (8)

 Lê Nghĩa cũng tìm được hạnh phúc riêng cũng như phát hiện được giới tính thật sự của mình. Trong kiếp trước, My Trần là cô gái trẻ không may bị chết dưới gốc cây. Lê Nghĩa khi đó là cô sơn nữ đi ngang, vội đắp cho cô mảnh áo tơi rồi bỏ chạy.

Doi TAC KE (4)

 Chàng trai người dân tộc Tâm Nguyễn sau đó cũng đi ngang gốc cây và phát hiện xác chết của My Trần. Anh khấn vái, đắp khăn cho cô và mang xác cô đi chôn cất. 

Doi TAC KE (12)

 Câu chuyện ở kiếp trước được đạo diễn Khắc Duy dàn dựng để lý giải về mối duyên của cả 3 nhân vật trong kiếp sau. Đó tuy là người đến trước nhưng Lê Nghĩa chỉ có duyên mà không nợ, bởi kiếp trước anh đã không dành trọn tình cảm cho cô gái này. Còn Tâm Nguyễn tuy đến sau nhưng bởi từ trong kiếp trước, anh đã tận tâm với cô gái nên cả hai có được duyên nợ trong kiếp sau. 

Giam khao Tung Leo (1)

 Bản mashup khá độc đáo gồm 2 ca khúc của Hồ Ngọc Hà và Hari Won: Xóa ký ức – Anh cứ đi đi do 3 thành viên thể hiện. Giám khảo Tùng Leo nhận thấy chuyện tình của các nhân vật chưa đủ độ “đắm say”. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận lại cho rằng khán giả dễ đoán kết quả của câu chuyện nhưng vẫn hấp dẫn. Kết quả cuối cùng, đội À Há đã giành chiến thắng trước đội Tắc Kè và nhận được 20 triệu đồng. 

Doi CA BIET (4)

 Tiểu phẩm Sáu ơi! của đội Cá Biệt nói về 2 mẹ con Hồ Bích Trâm và Lê Bửu Đa. Người mẹ nghèo ngày ngày gánh hàng rong đi chợ bán để có tiền cho con trai ăn học. Người con vì không muốn mẹ cực khổ nên lén trốn học để đi làm phụ hồ. 

Doi CA BIET (3)

 Khi người con trai mang tiền về cho mẹ, bà đã tức giận và đánh cậu vì nghĩ con trai mình ăn trộm tiền nhưng khi biết sự thật, bà rất đau lòng và thương con hơn

Nhưng hóa ra người con trai đã chết vì tai nạn sập giàn giáo trong lúc đi phụ hồ và hồn của anh đã trở về tìm mẹ. Tuy ít đất diễn nhưng rapper Bảo Kun khá duyên dáng khi vào vai các nhân vật phụ trong câu chuyện, từ vai ông Tiên cho đến ông lão hàng xóm.

Doi BA ROI (2)

 Đội Ba Rọi không có thế mạnh về diễn xuất nhưng lại chiếm ưu thế về âm nhạc.Trong tiểu phẩm Ngôi nhà cổ, cả 3 vào vai những người bạn trẻ cùng lớn lên trên mảnh đất Hội An hiền hòa, thơ mộng. Để có tiền du học, Quốc Bảo đã phải bán đi ngôi nhà của mình.

Doi BA ROI (4)

 Sau nhiều năm học tập ở nước ngoài, anh về quê thăm lại 2 chị em Phương Anh và Hạ Anh thì chứng kiến mâu thuẫn của 2 chị em. Trong khi cô chị Phương Anh muốn giữ lại căn nhà cổ của dòng họ thì cô em đua đòi Hạ Anh lại muốn bán đi để có tiền mua sắm, thậm chí cô cho rằng bố mẹ đã chết thì thờ cúng nơi nào cũng được. 

Doi CA BIET - Bao Kun

 Với sự khuyên can của Quốc Bảo và chị gái, cuối cùng Hạ Anh cũng đã hiểu ra có những thứ có thể dễ dàng bán đi nhưng kỷ niệm là thứ không dễ gì mua lại được. Cô nhận ra lỗi lầm và quyết tâm cùng chị gái bảo vệ, gìn giữ ngôi nhà cổ của bố mẹ để lại.

Giam khao Trac Thuy Mieu

 Ở phần thi này, Trác Thúy Miêu cho rằng Khả Như là "đạo diễn không bình thường" nhưng Khả như yêu cầu không được nói cô như vậy. 

Kết quả phần thi đối kháng của đội Cá Biệt và Ba Rọi sẽ được công bố trong tập 4, được phát sóng lúc 21 giờ tối 9/9. Hai đội còn lại Chanh Thần và Tam Hạp sẽ thi đối kháng 

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn