Cùng đi qua những ngày cơ hàn, đôi vợ chồng xây dựng nên mái ấm hạnh phúc

FamilyChủ Nhật, 13/03/2022 13:15:00 +07:00

Cuộc gặp gỡ định mệnh năm đó giữa anh bộ đội và cô nữ sinh trường Sư phạm vừa bước vào độ tuổi 18 đã gắn kết họ thành vợ thành chồng.

Trên hành trình hơn 40 năm chung sống, hai vợ chồng đã cùng nhau đi qua những ngày tháng cơ hàn, tạo dựng sự nghiệp và có một mái ấm hạnh phúc cùng bốn người con.

Hai nhân vật chính của chương trình “Tình trăm năm” số 84 là chú Nguyễn Văn Mười (65 tuổi) và cô Hà Thị Kim Thanh (61 tuổi). Hai cô chú kết hôn đến nay đã 42 năm và có cùng nhau 4 người con.

Cùng đi qua những ngày cơ hàn, đôi vợ chồng xây dựng nên mái ấm hạnh phúc - 1

Chú Mười và cô Thanh trong chương trình "Tình trăm năm"

Sự mai mối mát tay của bà ngoại

Ngày đó, chú là anh bộ đội ở Củ Chi nắng gió, sống đời sống khó khăn. Vô tình gặp nhau trong lần được nhà trường cử xuống Củ Chi thu mua gạo. Nhìn thấy cô gái trường Sư phạm vừa trẻ nhưng lại có nét nhà quê, có nét gì đó ngây ngô chú đem lòng để ý. Sau đó, chú đến thăm nhà cô và có sự quen biết sâu sắc hơn. Còn về phía cô Thanh, vì chú lớn tuổi hơn nên thường gọi chú là “ông già”.

Cùng đi qua những ngày cơ hàn, đôi vợ chồng xây dựng nên mái ấm hạnh phúc - 2

Mẹ của cô Thanh, người đã đôn thúc cô cưới chú Mười

Không bao lâu sau, chú ngỏ ý muốn cưới cô về làm vợ. Thế nhưng, vừa mới bước vào tuổi 18, trước lời hỏi cưới này cô tỏ ra “sợ sệt”, về báo cáo lại với mẹ. Mẹ thì đồng ý, ba thì không cho, nhưng cuối cùng hôn nhân cũng đã diễn ra với sự sắp xếp đầy trơn tru của mẹ.

Cùng đi qua những ngày cơ hàn, đôi vợ chồng xây dựng nên mái ấm hạnh phúc - 3

Chú Mười bày tỏ sự biết ơn đến mẹ vợ

Theo chia sẻ của mẹ cô Thanh, bà đã xuống tận nhà chú Mười tìm hiểu. Cảnh nhà tranh vách là không làm bà ái ngại. Bà chuẩn bị đầy đủ cho đám cưới, gả con gái cho chú Mười.

Những ngày tháng cơ hàn

Để chăm lo cho gia đình, cô đi dạy học, chú đạp xích lô. Có một khoảng thời gian chú ở rể, khi đó cơm không dám ăn nhiều vì sợ lời dị nghị của gia đình nhà vợ. Chú cật lực lao động, tích lũy từng số tiền nhỏ.

Lần lượt những đứa con ra đời, để có tiền lo cho con, chú lao động nhiều hơn. Giờ nghỉ trưa chú không cất chiếc xích lô vào nhà, mà dựng xe trước cửa để kiếm thêm khách. Bữa cơm ăn vội chỉ là cơm chan nước mắm, chưa ăn hết chú đã phải chở khách. Ăn uống thất thường, lại ăn không đủ chất vì luôn nói dối để nhường đồ ăn cho vợ cho con, chú bị bệnh, phải cắt đi 2/3 bao tử.

Cùng đi qua những ngày cơ hàn, đôi vợ chồng xây dựng nên mái ấm hạnh phúc - 4

Con gái Út chia sẻ, ba thường xuyên "nói dối" để nhường đồ ăn cho các con

Một gia đình ấm áp

Những năm tháng cố gắng đã được bù đắp, cô chú sau thời gian làm việc hết sức hết mình đã có được cơi ngơi riêng, có nhà, có xe ô tô cho thuê để tăng thu nhập. Quan trọng hơn cả, cả vợ và con cũng như các dâu, rể đều sống chung dưới một mái nhà đầy ấm áp.

Hai vợ chồng thương nhau từ những ngày khốn khó. Vợ chăm chồng từng bữa ăn, chú cũng làm việc hết mình để mang đến sự sung túc. Ngày chú bệnh, cô chăm lo từng chút một. Ngày cô “thập tử nhất sinh”, chú sẵn lòng nguyện với đất trời, mong cho vợ mau khỏi bệnh, chú sẵn sàng cạo đầu.

Cùng đi qua những ngày cơ hàn, đôi vợ chồng xây dựng nên mái ấm hạnh phúc - 5

Những chia sẻ của cô chú đã khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan phải liên tục bật cười

Con cái cũng ngoan hiền, có hiếu biết lo cho ba mẹ. Con lớn rồi, chú lại tiếp tục nhường đồ ăn cho những đứa cháu. Gia đình vì thế mà luôn ấm áp, yêu thương lẫn nhau.

Chúc gia đình cô Thanh và chú Mười luôn nhiều sức khỏe và ngập tràn những yêu thương dành cho nhau.

Hiểu Thiên
Bình luận
vtcnews.vn