Cụ ông bị ô tô tông gãy chân rồi bỏ trốn: 'Tôi không tin là mình còn sống'

Thời sựThứ Sáu, 02/09/2016 11:50:00 +07:00

Khuôn mặt nhăn nhó nằm trên giường bệnh, cụ Chử (83 tuổi) kể lại giây phút bị tài xế ô tô đâm thẳng vào người.

Nằm trên giường bệnh, khuôn mặt ông Vũ Văn Chử (83 tuổi, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không lúc nào không nhăn nhó vì vết thương hành hạ.

Trong giọng nói còn rin rít hơi thở qua kẽ răng cắn chặt vào nhau vì đau, ông Chử kể, hôm đó (31/8) khoảng gần 4 giờ chiều, ông đi ăn cỗ về đến đoạn gần siêu thị Thành Đô, Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì bị chiếc xe ô tô đâm trúng. 

cu-ong-bi-xe-dam-3

Cụ Chử đau đớn trên giường bệnh. 

Sau cú đâm, ông ngã lăn ra đường, toàn thân như mất hết cảm giác, không thể nào cựa quậy được, đầu óc quay cuồng đến nỗi chẳng nhìn ra được biển số chiếc xe đã đâm mình.

Lát sau, thấy máu ở chân chảy ra, chân phải không cử động được, tê liệt không còn cảm giác thì ông mới biết mình bị xe cán gãy chân. Gắng gượng đưa mắt xuống đôi chân nẹp gỗ kín bưng, tay ông run run chỉ: “Tôi phải nằm nửa tiếng ở đường, lúc đó đó máu chảy nhiều, chậm 10 phút nữa thì tôi chết”.

Sau vụ tai nạn, người dân tập trung đưa ông Chử đến cấp cứu tại Bệnh viện 198 và sau đó chuyển lên Bệnh viện E để tiếp tục điều trị.

Qua chuẩn đoán, ông Chử cần phải mổ để nối lại xương bị gãy, tuy nhiên do thiếu hồng cầu, sức khỏe yếu nên phải theo dõi và chăm sóc thêm. Hiện, chân ông được cố định bằng nẹp gỗ. Ông cho biết, vết thương đau nhức hành hạ rất khó chịu.

Được biết, ông Chử có 5 người con, 4 trai và 1 gái, hiện anh Thành, một trong 5 người con của ông đang chăm sóc cho bố tại viện. Nói về sự việc vừa qua, anh bức xúc về hành động bỏ trốn của tài xế, anh cho biết "May mà người dân còn nhớ được biển số xe để truy ra chủ sở hữu rồi tìm được người lái xe. Nếu không, có lẽ bố tôi đã phải chịu ấm ức vì không biết ai là thủ phạm". 

cu-ong-bi-xe-dam-4

 Người dân phát hiện, giúp đỡ và đưa cụ vào viện.

Trước đó như VTC News đã đưa tin, khoảng 15h45 ngày 31/8, tài xế Đinh Quang H. (SN 1989, quê Hà Tĩnh) lái xe bán tải của Công ty TNHH Xây dựng và thiết bị Bilico (do ông Trần Thanh Bình làm Giám đốc) đâm gãy chân ông Vũ Văn Chử (83 tuổi, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Sau khi gây tai nạn, lái xe đã bỏ chạy khỏi hiện trường bỏ mặc ông Chử nằm bất động trên đường. Sau đó, ông được người dân đưa đi cấp cứu. Qua thông tin người dân cung cấp, đồng thời đăng tải trên báo chí, mạng xã hội. Cơ quan chức năng đã tìm được chủ nhân chiếc xe và người điều khiển.

Hành động bỏ chạy khỏi hiện trường bỏ mặc người bị nạn của tài xế H. khiến dư luận hết sức bất bình.

Đến khoảng 21h ngày 31/8, tài xế Đinh Quang H. (SN 1989, quê Hà Tĩnh) đã lái xe đến cơ quan công an trình diện và khai nhận việc gây tai nạn cho ông Chử.

Lãnh đạo Đội CSGT quận Bắc Từ Liêm cho biết, tài xế H. có bằng lái xe đầy đủ, được cấp năm 2012. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ theo đúng quy định pháp luật.

Tài xế H. phân bua, do sau khi gây tai nạn tinh thần hoảng loạn nên bỏ chạy. 

Video: Xe Camry 'điên' húc vào đuôi xe máy rồi bỏ chạy điên cuồng

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn