Cụ già chết giữa nhà với nhiều vết thương

Pháp luậtThứ Tư, 02/04/2014 03:24:00 +07:00

Bà Xuân nằm chết trên sàn nhà, máu loang lổ khắp nơi, toàn thân có nhiều vết thương.

Bà Xuân nằm chết trên sàn nhà, máu loang lổ khắp nơi, toàn thân có nhiều vết thương. Đôi bông bằng vàng ở tai nạn nhân cũng biến mất.

Ngày 2/4, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang điều tra vụ bà Nguyễn Thị Xuân (75 tuổi), ở xã Bồng Khê, huyện Con Cuông bị sát hại tại nhà riêng.

Ngày cuối tháng 3, chị Giang Thị Hoa (con dâu bà Xuân) sang thăm mẹ. Gọi không thấy người mở, chị này đã phá cửa vì nghi có chuyện chẳng lành bên trong.
Ngôi nhà (vòng tròn đỏ) nơi bà Xuân bị sát hại. 

Lúc này, bà Xuân nằm sõng soài dưới nền nhà, máu loang lổ khắp nơi, người ướt đẫm nước.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bà đã tử vong trước đó.

Tại hiện trường, công an huyện Con Cuông thấy nhiều đồ đạc trong ngôi nhà bị xáo trộn, đôi bông bằng vàng đeo ở tai nạn nhân đã mất.

Khám nghiệm tử thi, cụ bà chết trước đó khoảng một tiếng, với nhiều vết thương ở vùng cổ và trán. Công an đã thu giữ một số tang vật nằm gần thi thể nạn nhân, nghi là hung khí gây án.

Bà Xuân có 3 người con đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Thời điểm bị sát hại bà ở một mình.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn