Cụ bà bị côn đồ đánh bầm dập: Đã xác định được kẻ chủ mưu

Pháp luậtThứ Bảy, 07/03/2015 07:29:00 +07:00

Ngày 6/3, thượng tá Dương Ngọc Danh – Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh, cho biết cơ quan công an quận đang khẩn trương tiến hành điều tra chốt hồ sơ vụ côn đồ

(VTC News) – Dự kiến tuần tới Cơ quan chức năng sẽ ra quyết định trưng cầu giám định đối với cụ bà bị bọn côn đồ đánh bầm dập mắt, gãy răng và mũi xảy ra trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Ngày 6/3, thượng tá Dương Ngọc Danh – Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh, cho biết cơ quan công an quận đang khẩn trương tiến hành điều tra chốt hồ sơ vụ nhóm côn đồ dùng hung khí đánh bà Lê Thị Hoàng (61 tuổi, ngụ số 22 Vũ Tùng, phường 1, quận Bình Thạnh, TP.HCM). 
Nhóm côn đồ được xác định gồm 4 người, trong đó kẻ cầm đầu là Âu Trường Sơn (ngụ số 20 Vũ Tùng, phường 1, quận Bình Thạnh).
Cụ bà bị côn đồ dùng hung khí đánh bầm dập, thương tích nặng.Ảnh: Phan Cường  
“Dự kiến tuần tới chúng tôi sẽ đưa cụ bà đi giám định tỷ lệ thương tích, cơ quan chức năng căn cứ vào kết luận giám định sẽ đưa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hay không. Tôi cam đoan không để vụ việc chìm xuồng, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ” – thượng tá Danh nhấn mạnh.
Có mặt tại buổi làm việc với lãnh đạo công an quận Bình Thạnh, anh Lê Hoài Bảo (45 tuổi, nạn nhân bị nhóm côn đồ đánh vỡ đầu), trình bày một chi tiết đáng quan tâm, đó là việc công an phường 1, quận Bình Thạnh không đến trong khi anh điện thoại cấp báo đến công an phường nhờ can thiệp vì có khả năng xảy ra đẫm máu.
“Tôi đang đi làm bất ngờ nghe điện thoại của em gái báo rằng có nhóm giang hồ đang chuẩn bị xuống nhà đánh mẹ và em gái. Tôi vội vã bấm điện thoại gọi đến công an phường 1 nhờ đến can thiệp, ngăn cản nhưng họ ậm ừ cho qua chuyện chứ không xuống nhà mẹ tôi. Lát sau nhóm côn đồ xuất hiện dùng tuýp sắt đánh tới tấp vào mẹ và mấy anh em chúng tôi gây hậu quả nghiêm trọng” – anh Bảo bức xúc.
Về vấn đề này, thượng tá Danh cho biết, khi người dân gọi báo khẩn cấp đến cơ quan công an, bắt buộc công an phải có mặt kịp thời. Qua vụ việc, lãnh đạo quận sẽ có hình thức nhắc nhở, kiểm tra, xử lý những cán bộ chiến sỹ trực gác tại phường hôm xảy ra vụ việc, tránh tái diễn tương tự.
Nhà bà Hoàng mái ngói đen và nhà Âu Trường Sơn (phải) kế bên.
Ảnh: Phan Cường
Mặc dù anh Bảo đã có đơn đề nghị tạm giữ hình sự các đối tượng côn đồ nhằm tránh khả năng xấu nhất có thể xảy ra, tuy nhiên công an quận Bình Thạnh lại cho về. Việc này, theo thượng tá Danh do phía Viện kiểm sát quận Bình Thạnh yêu cầu phải có kết quả giám định mới phê lệnh bắt tạm giữ hình sự nên tạm thời công an buộc phải giải tỏa 4 nghi can theo luật định. 
Như VTC News đã đưa tin, khoảng 17h30 ngày 13/2, bà Lê Thị Hoàng (61 tuổi) cùng hai con trai Lê Hoài Bảo và Lê Hiếu (32 tuổi) đang bán hàng trước nhà thì bất ngờ bị 3 thanh niên mặt mày bặm trợn lao đến dùng tuýp sắt đánh thẳng vào mặt bà Hoàng khiến bà bị bầm dập mắt, chấn thương hốc mắt nhãn cầu, gãy sống mũi, gãy quai hàm, gãy răng, tụ dịch các xoang... 
Thấy mẹ bị tấn công, Bảo và Hiếu chạy đến can ngăn cũng bị nhóm người này dùng hung khí đánh tới tấp, cả hai bị thương tích nặng vùng đầu. Sau khi gây án, cả nhóm côn đồ rút lui. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Vào năm 2014, đang trên đường đi chợ Bà Chiểu, anh Lê Hiếu cũng bị Âu Trường Sơn đi cùng 2 đối tượng khác chặn đánh gây thương tích khắp cơ thể. Vụ việc được báo đến công an phường nhưng rơi vào im lặng.
 Chị Nga chỉ sống mũi bị gãy do nhóm côn đồ đánh đập cách đây 15 năm.
Ảnh: Phan Cường
Trước đây, vào năm 2000, nhóm côn đồ 5-6 người cũng đã tổ chức xông qua nhà bà Hoàng đánh chị Lê Thị Thúy Nga (34 tuổi, con gái bà Hoàng) ngất xỉu phải đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu với tình trạng gãy sống mũi, chấn thương đầu. Di chứng vẫn còn đến nay, mỗi khi trái gió trở trời chị Nga bị nhức đầu, chóng mặt, sức khỏe giảm sút. Tuy nhiên vụ việc bị "chìm xuồng", nạn nhân chịu đau đớn và tự lo tiền viện phí. Trong khi đó, kẻ côn đồ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, liên tục gây hấn.
Nguyên nhân ban đầu, do cạnh tranh trong vấn đề mua bán, kinh doanh nên đối thủ là nhà kế bên đã thuê giang hồ "xử" bà Lê Thị Hoàng cùng những người liên quan.
Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn