Cụ bà 87 tuổi 'mọc sừng' dài 13cm

Sức khỏeThứ Hai, 31/08/2015 04:40:00 +07:00

Một cụ bà 87 tuổi (người Trung Quốc) mới đây đã phải nhập viện do xuất hiện một chiếc sừng kỳ lạ mọc ngay trước trán.

Cụ bà tên là Liang Xiuzhen (87 tuổi) sống tại ngôi làng Guiyan, thành phố Tư Dương, Tứ Xuyên (Trung Quốc). Gia đình bà cho hay, cách đây 8 năm trên đầu bà xuất hiện một nốt giống như nốt ruồi màu đen. Gia đình đã sử dụng một số phương thuốc thảo dược để chữa trị cho cụ nhưng không hiệu quả.

Cụ bà tên là Liang Xiuzhen (87 tuổi) sống tại ngôi làng Guiyan, thành phố Tư Dương, Tứ Xuyên (Trung Quốc). Gia đình bà cho hay, cách đây 8 năm trên đầu bà xuất hiện một nốt giống như nốt ruồi màu đen. Gia đình đã sử dụng một số phương thuốc thảo dược để chữa trị cho cụ nhưng không hiệu quả.

Khoảng 2 năm trước, nốt ruồi phát triển lên bằng ngón tay bé (khoảng 2cm) trông như chiếc sừng, sau đó không may, bà Liang đã vô tình làm gãy cái sừng này và một khối u mới xuất hiện, phát triển rất nhanh.

Khoảng 2 năm trước, nốt ruồi phát triển lên bằng ngón tay bé (khoảng 2cm) trông như chiếc sừng, sau đó không may, bà Liang đã vô tình làm gãy cái sừng này và một khối u mới xuất hiện, phát triển rất nhanh.

Gia đình đã đưa bà Liang đến bệnh viện để kiểm tra nhưng không điều trị được triệt để. Vì vậy, gia đình cụ quyết định để mặc chiếc sừng.

Gia đình đã đưa bà Liang đến bệnh viện để kiểm tra nhưng không điều trị được triệt để. Vì vậy, gia đình cụ quyết định để mặc chiếc sừng.

6 tháng trở lại đây, bà Liang bắt đầu phàn nàn và luôn cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy ở chiếc sừng. ‘Bây giờ cái sừng khiến mẹ tôi bị đau và ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà’, anh Wang (con trai bà Liang) nói.

6 tháng trở lại đây, bà Liang bắt đầu phàn nàn và luôn cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy ở chiếc sừng. ‘Bây giờ cái sừng khiến mẹ tôi bị đau và ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà’, anh Wang (con trai bà Liang) nói.

Hiện tại, chiếc sừng đã dài gần 13cm, có đường kính 5cm. Cái sừng này có hình dáng và màu sắc giống của sừng động vật. Tuy nhiên, vùng da xung quanh xừng có màu đỏ tươi và thỉnh thoảng rỉ máu.

Hiện tại, chiếc sừng đã dài gần 13cm, có đường kính 5cm. Cái sừng này có hình dáng và màu sắc giống của sừng động vật. Tuy nhiên, vùng da xung quanh xừng có màu đỏ tươi và thỉnh thoảng rỉ máu.

Theo các bác sỹ tại bệnh viện Tứ Xuyên, bà Liang mắc phải chứng da sừng hiếm gặp.Thông thường khối u này thường xuất hiện ở kích thước nhỏ, tuy nhiên trong một số trường hợp, nó sẽ phát triển với kích thước lớn hơn và trở thành u ác tính.

Theo các bác sỹ tại bệnh viện Tứ Xuyên, bà Liang mắc phải chứng da sừng hiếm gặp.Thông thường khối u này thường xuất hiện ở kích thước nhỏ, tuy nhiên trong một số trường hợp, nó sẽ phát triển với kích thước lớn hơn và trở thành u ác tính.

Các bác sỹ cho rằng thực hiện phẫu thuật có thể loại bỏ khối u cho bà Liang, nhưng hiện tại gia đình bà Liang đang phải cân nhắc bởi tuổi bà đã cao. Nếu phẫu thuật phải dựa vào tình trạng sức khỏe của bà.

Các bác sỹ cho rằng thực hiện phẫu thuật có thể loại bỏ khối u cho bà Liang, nhưng hiện tại gia đình bà Liang đang phải cân nhắc bởi tuổi bà đã cao. Nếu phẫu thuật phải dựa vào tình trạng sức khỏe của bà.

‘Mẹ tôi già rồi, mà cái sừng trên đầu mẹ lại ở vị trí khá nhạy cảm. Tôi không tin tưởng vào giải pháp phẫu thuật. Nếu có điều gì tồi tệ xảy ra thì sẽ thật tồi tệ', anh Wang chia sẻ.

‘Mẹ tôi già rồi, mà cái sừng trên đầu mẹ lại ở vị trí khá nhạy cảm. Tôi không tin tưởng vào giải pháp phẫu thuật. Nếu có điều gì tồi tệ xảy ra thì sẽ thật tồi tệ', anh Wang chia sẻ.

Hàng ngày, anh Wang phải vệ sinh sạch sẽ chỗ rỉ máu, nơi chiếc sừng tiếp xúc với vùng trán của bà Liang.

Hàng ngày, anh Wang phải vệ sinh sạch sẽ chỗ rỉ máu, nơi chiếc sừng tiếp xúc với vùng trán của bà Liang.

Bình luận
vtcnews.vn