Cụ bà 105 tuổi tự tử vì thấy… sống dai quá!

Phóng sự - Khám pháThứ Bảy, 24/03/2012 05:51:00 +07:00

Vào một ngày khi đợi cả nhà đi làm hết, bà Anastasia đã nối những bộ quần áo cũ để làm thòng lọng.

Bà Anastasia Khoreva, người Nga, người từng sống và chứng kiến trọn vẹn hai cuộc chiến tranh thế giới đã tự kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 105 vì cho rằng mình sống như vậy là quá đủ rồi.

Người thân và hàng xóm kế cận cho biết, càng gần những ngày cuối bà Anastasia càng tỏ ra bất thường. Bà hay nói “Tôi đã quá mệt mỏi để chờ “thần chết” đến gặp mình”.

Cho rằng bà đã già và có hiện tượng lẫn trí nên mọi người thường động viên. Dù 105 tuổi nhưng bà Anastasia vẫn khỏe mạnh.

 

Bà tự hào mình là người được sống và chứng kiến những sự kiện lịch sử của nhân loại như hai cuộc chiến thế giới, sự ra đời cũng như sự kết thúc của Cuộc cách mạng Nga.

Thế nhưng vào một ngày khi đợi cả nhà đi làm hết, bà Anastasia đã nối những bộ quần áo cũ để làm thòng lọng.

Người nhà của bà cho biết bà từng cố kết liễu cuộc đời mình song gia đình đã phát hiện kịp thời.

“Nhưng lần này chúng tôi không may mắn như vậy!”, Cháu nội của bà buồn bã nói.

Vũ Phương
- ANTĐ


Bình luận
vtcnews.vn