Croatia: Kẻ thù số một của các ông lớn

Thể thaoThứ Năm, 12/06/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Từng đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA vào tháng 1/1999, Croatia luôn là một đội tuyển có lối chơi khó chịu đối với các ông lớn

(VTC News) - Từng đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA vào tháng 1/1999, Croatia luôn là một đội tuyển có lối chơi khó chịu đối với các ông lớn của bóng đá thế giới.


Trở thành một đội tuyển độc lập với ĐT Nam Tư cũ vào năm 1991, Croatia nhanh chóng xác lập được vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới. Ngay ở lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn, thế hệ vàng của những Robert Jarni, Slaven Bilić, Robert Prosinečki, Davor Šuker và Zvonimir Boban đã gây tiếng vang lớn khi quật ngã ĐKVĐ Đan Mạch ở Euro 1996, lọt vào vòng tứ kết trước khi để thua ĐT Đức 1-2.
Kể từ thời điểm đó, đội bóng caro thường xuyên tạo nên những bất ngờ mỗi khi chạm trán các ông lớn.
Hình ảnh không thể nào quên tại France 98 

Thắng Đức 2-1 tứ kết World Cup 1998
Đang là ĐKVĐ Euro, đồng thời vẫn có trong đội hình những tên tuổi kỳ cựu như Jurgen Klinsmann, Oliver Bierhoff, Lothar Matthaus nhưng ĐT Đức già nua đã không thể làm được gì trước một Croatia trẻ trung, và đang ở độ chín của rất nhiều tài năng.
Robert Jarrni mở tỷ số vào những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Vlaovic nhấn chìm hy vọng ngược dòng của Những cỗ xe tăng ở phút 80, trước khi Davor Suker tung nhát kiếm quyết định 5 phút trước khi hết giờ.

Sau này khi tới Đức chơi bóng trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp, Davor Suker thậm chí còn cho biết, rất nhiều khán giả Đức đã đồng loạt tắt tivi ngay sau khi ông ghi bàn.
Thắng Italia 2-1 vòng bảng World Cup 2002
Azzurri lọt vào tới chung kết Euro 2000 và rất nhiều trụ cột của đội bóng áo thiên thanh vẫn tiếp tục thi đấu tại Nhật Bản và Hàn Quốc 2 năm sau đó, như Christian Vieri, Francesco Totti, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta… Tuy nhiên, đội quân của Trappatoni đã bất ngờ để thua Croatia 1-2. 
Vieri là người mở điểm đầu hiệp 2 sau màn tì đè và đánh đầu sở trưởng. Nhưng 2 pha lập công liên tiếp của Ivica Olic và Milan Rapaic trong vòng 3 phút từ 73 đến 76 khiến Italia không kịp trở tay.
Đáng tiếc, vòng chung kết World Cup 2002 lại là giải đấu không thành công của Croatia. Họ bị loại từ vòng bảng, sau 2 trận toàn thua còn lại trước Mexico và Ecuador.
Croatia luôn khiến các ông lớn gặp khó 

Thắng Anh 3-2 vòng loại Euro 2008 trên sân Wembley
Sau khi vượt qua Tam Sư 2-0 ở trận lượt đi trên sân nhà, đồng thời sớm chiếm 1 vé tới vòng chung kết Euro 2008, Croatia được cho là sẽ “thả” đội chủ nhà bởi chỉ cần 1 điểm, đội bóng của Steve McClaren sẽ đủ điều kiện dự trận play-off.
Tuy nhiên mọi chuyện không hề đi theo suy đoán của những người Anh. Croatia tấn công dồn dập và sớm dẫn trước 2-0 chỉ sau 15 phút. Niko Kranjcar và Ivica Olic là những người đã ghi bàn.

Hai bàn gỡ của Frank Lampard và Peter Crouch sau đó chỉ càng tô đậm thêm thất bại không thể tha thứ của ĐT Anh, bởi Mladen Petric đã đặt dấu chấm hết cho người Anh bằng bàn thắng ở phút 77.
Thắng Đức 2-1 vòng bảng Euro 2008
Người Đức tiếp tục phải nhận nỗi buồn từ Croatia tại Euro 2008. Dù đã vào tới chung kết giải đấu tại Áo và Thụy Sỹ nhưng Những cỗ xe tăng đã phải nếm trải thất bại khó có thể nuốt trôi trước kình địch.
Đội trưởng Dario Srna là người mở điểm sau tình huống băng vào đệm bóng cận thành ở phút 24, trước khi Ivica Olic nhân đôi cách biệt ở phút 62 từ sai lầm của Jens Lehmann. 
ĐT Đức sau đó có bàn gỡ của Podolski ở phút 79, nhưng họ cũng nhận thiệt thòi cực lớn khi Schweinsteiger nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ thứ 2, đồng thời chấp nhận thua trận lần 2 trước Croatia ở các giải đấu lớn.


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn