Công Vinh và chuyện tình kiểu vắt chanh bỏ vỏ

Thể thaoThứ Sáu, 11/05/2012 10:49:00 +07:00

Vì cách xử sự với tình cũ, giờ đây anh chịu tiếng là kẻ bạc tình trong giới cầu thủ Việt.


Vì cách xử sự với tình cũ, giờ đây anh chịu tiếng là kẻ bạc tình trong giới cầu thủ Việt.

Công Vinh là một ngôi sao bóng đá nổi tiếng bậc nhất Việt Nam. Và như người ta thường nói: "Tôi đẹp, tôi có quyền". Tức là Vinh có thể trở thành một gã "Playboy" như Mario Balotelli, hay một tên Don Juan, thay bồ như thay áo kiểu Jermain Defoe... của Việt Nam.

Nhiều thanh niên thuộc lòng câu "ranh ngôn": "Tình đầu là tình dang dở, lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi". Đến bây giờ, nếu được hỏi, có lẽ Công Vinh cũng sẽ nói như thế về mối tình đầu đẹp như mơ giữa anh và cô sinh viên Thùy Dung, người từng... "nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ".

Nếu bây giờ vô tình nhìn lại những bức ảnh cũ chụp với "tình cũ" Thùy Dung, hẳn Công Vinh sẽ bịt mắt lại rồi thầm nghĩ sao hồi xưa mình quê mùa thế nhỉ. Mà đúng là như thế, Công Vinh của của quá khứ và hiện tại, một trời một vực, Công Vinh của ngày ấy - bây giờ chẳng khác nào "Quạ đen mà đem sánh với Phượng hoàng".

 Công Vinh và Thùy Dung năm xưa
Công Vinh đi bên Thủy Tiên sành điệu với những bộ cánh đắt tiền và những món hàng hiệu xa xỉ. Thêm nữa, anh xuất hiện "bẽn lẽn" như những ngôi sao vẫn thường làm để tô vẽ cái gọi là người của công chúng... Còn Công Vinh của Thùy Dung ngày trước thì chao ôi là quê. Style ăn mặc của Vinh là những chiếc quần tây màu đen, những chiếc áo sơ mi dài tay, lưng áo phải chấm ngang mông, và đôi chân luôn xuất hiện một đôi dép kẹp để tô thêm sự giản dị, chân chất.

Cũng chính cái vẻ quê quê ấy mà 7 năm về trước, chàng cầu thủ Công Vinh đã khiến cô nữ sinh có chiếc răng khểnh Thùy Dung điêu đứng con tim. Những người trong cuộc kể lại rằng, dạo ấy Thùy Dung là một cây hoạt động Đoàn đội năng nổ. Trong những buổi giao lưu, họp mặt văn nghệ, cô đã góp mặt với thiên chức là người "nối vòng tay lớn" và kết nối những trái tim. Năm 2003, trong một buổi giao lưu văn nghệ ở thành phố Vinh, số phận như sắp đặt để đôi trẻ này gặp nhau.

Công Vinh bấy giờ chỉ là một tiền đạo mới nổi của SLNA, nhưng được khá nhiều người biết đến. Quan trọng hơn cả, bạn bè và những người xung quanh của Thùy Dung đã "thêm mắm thêm muối" để biến một Công Vinh "giản dị" thành một "người nổi tiếng" trong mắt cô nữ sinh xinh đẹp. Lần đầu được gặp một ngôi sao bằng xương bằng thịt, cô nàng tim đập chân run, những vẫn liều mình tìm đến xin chữ ký.

Kỳ thực, Dung chẳng ngờ rằng, ngôi sao trước mắt cô là một người dễ mến. Cô không những được tặng chữ ký mà còn được anh ta "đính kèm" theo số điện thoại trên cánh tay để làm quen. Sau những tin nhắn qua lại, cũng những màn cưa cẩm nhuốm màu cổ tích của một chàng trai nghèo vượt khó, cuối cùng "vườn hồng đã mở lối để cho Vinh vào".

Công Vinh trong lần đi chơi với Thùy Dung. Ảnh: ĐH.

Vượt qua những hỉ nộ, ái, ố trong tình yêu, Thùy Dung vẫn âm thầm đi bên đời Công Vinh mà không có nhiều người hay biết. "Trong mắt tôi, Vinh là một người đàn ông có bản lĩnh, biết cách vượt qua khó khăn, thẳng thắn, thật thà. Điều ấy mới thực sự cần cho cuộc sống lâu dài. Nếu Vinh không phải là cầu thủ đá bóng, tôi cũng quyết định gắn bó với Vinh", Thùy Dung từng chia sẻ về tình yêu với Công Vinh.

Sau những mặn nồng, tan hợp hợp tan, 4 năm gắn bó, cuối cùng, Công Vinh cũng có một quyết định "dũng cảm" đó là chi tiền để đưa mẹ, em gái, và người yêu cùng sang Korat (Thái Lan) xem và cổ vũ cho U23 Việt Nam tại Sea Games 24.

Với một ngôi sao đang lên như Công Vinh, thì việc giới thiệu một nửa của mình, thực sự là những thông tin tức "hot" và "ăn khách" không thể bỏ qua. Đó cũng là dip để cô sinh viên trường Đại học Văn hóa bộc bạch về mối tình đã đi xuyên qua 4 năm của mình: "Chúng tôi bền vững được cho đến giờ này chính là cùng nhau chia sẻ những khó khăn, buồn vui trong cuộc sống. Vinh cũng thường xuyên cho tôi xem những lá thư của người hâm mộ, tất nhiên là có cả những bức thư của các cô gái muốn hẹn hò với Vinh. Cả tôi và Vinh đều trân trọng những tình cảm ấy, khi đã chia sẻ với nhau cả những chuyện như thế thì đâu có nhiều cơ hội để... ghen".

Năm 2007, thầy trò Alfred Riedl đã thất bại trong tủi hổ, rất nhiều đồng đội của Công Vinh rơi vào vòng lao lý vì bán mình cho quỹ dữ. Thế nhưng, nhiều người đồ rằng, đó là một SEA Games không thất bại của Công Vinh, bởi lúc này cái "vận" của tiền đạo xứ Nghệ đã đến. Công Vinh không những đỏ tình, mà đỏ cả sự nghiệp. Quả thật, chỉ một năm sau đó Vinh đã có được tất cả.

Thùy Dung (phải) ngày còn yêu nhau. Ảnh: ĐH.

Trở về từ Korat, mọi thứ đối với Lê Công Vinh thay đổi đến chóng mặt. Nó trái ngược hẳn với những hình ảnh đẹp đẽ của Công Vinh trước đó. Cặp đôi Công Vinh - Thùy Dung dần chìm vào lãng quên, bởi đi đâu người ta cũng thấy tiền đạo này lẻ bóng đơn côi. Và trước thềm AFF Cup 2008, Công Vinh đã khiến tất cả ngạc nhiên khi tuyên bố: "Tôi và Thùy Dung đã đường ai nấy đi".

Mối tình đã vắt qua 5 năm muối mặn, gừng cay, giữa anh chàng nhà quê và cô bé răng khểnh kết thúc trong lặng lẽ, và dĩ nhiên cũng không ít lời đồn thổi. Rất nhiều người đã khẳng định, việc chia tay mối tình đầu chính là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút phong độ và thay đổi trong tính cách của Công Vinh.

Ác mồm, ác miệng hơn có kẻ đồn rằng Công Vinh bỏ vì bị Thùy Dung "cắm sừng", bởi chỉ một thời gian sau đó, người ta thấy Thùy Duy "sát cánh" bên một đại gia bước xuống từ những chiếc xe hơi bóng lộn. Có người lại nói "tình dang dở" là do Công Vinh. Khi đã nổi tiếng, tiền đạo này đã thay lòng đổi dạ, cô nữ sinh răng khểnh ngày nào mà Vinh thề non hẹn biển đã ra rìa, bởi đơn giản, Thùy Dung không còn xứng với "đẳng cấp" của Công Vinh.

Mối tình giữa Công Vinh và Thùy Dung sẽ được chôn kín vào đáy lòng. Nó sẽ long lanh và đẹp đẽ nếu như, trong một buổi phỏng vấn đã dửng dưng phủ nhận mối tình thơ của mình. Khi được hỏi về "người cũ", Vinh khiến người ta phải sốc khi đặt câu hỏi ngược lại: "Thùy Dung nào nhỉ. Tôi có biết cô Thùy Dung là cô nào đâu nhỉ".

Câu hỏi cũng là câu trả lời này của Công Vinh đã bị dư luận "ném đá" không thương tiếc. Rất nhiều người để lại những dòng bình luận đại loại như: "Đồ bạc tình", "Sống như thế thì có ngày...", hay bị các fan "đá đểu" bằng cách cầu cho những mối tình sau của Công Vinh thọ hơn mối tình trước.

Đáp lại, Công Vinh vẫn im lặng, còn những người tò mò vẫn mãi đi tìm hiểu xem có phải liệu Công Vinh sợ bạn gái ghen hay đó là một cái phủi tay vô cảm của một con người, sống bằng lý trí, biết ân đoạn nghĩa tuyệt vào lúc nào và như thế nào để có lợi cho mình.

Chuyện tình hợp tan là quá bình thường. Chỉ tiếc cho Công Vinh giá như anh chọn giải pháp im lặng, thay vì "thẳng ruột ngựa" nói về tình đầu, để giờ đây chịu tiếng là kẻ "bạc tình" nhất trong giới cầu thủ Việt Nam.

Theo Bongdaplus

Bình luận
vtcnews.vn