Công Vinh theo Thủy Tiên về Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 25/11/2013 11:21:00 +07:00

(VTC News) - Hợp đồng của Công Vinh đến hết tháng 12/2013 mới đáo hạn nhưng Công Vinh sẽ xin phép lãnh đạo CLB Sapporo được về nước cùng vợ sớm hơn dự định.


(VTC News) - Hợp đồng của Công Vinh đến hết tháng 12/2013 mới đáo hạn nhưng Công Vinh sẽ xin phép lãnh đạo CLB Sapporo được về nước cùng vợ sớm hơn dự định.

Hôm nay (25/11), CLB Sapporo sẽ có buổi liên hoan, tổng kết mùa giải và theo tiết lộ của Công Vinh, anh sẽ gặp Chủ tịch CLB Sapporo để xin phép được cùng vợ trở về Việt Nam sớm hơn dự định.

Công Vinh sẽ trở về nước cùng Thủy Tiên trong vài ngày tới


Theo bản hợp đồng cho mượn giữa SLNA và Sapporo, đến hết tháng 12/2013 hợp đồng của Công Vinh mới đáo hạn. Tuy nhiên, do đội bóng đảo Hokkaido không thể giành vé đá play-off nên toàn đội đã được nghỉ ngơi đến hết ngày 2/12 mới tập trung trở lại. Chính vì thế, Công Vinh mong muốn được trở về nhà sớm cùng với vợ của mình là nữ ca sĩ Thủy Tiên.

Trước đó, theo lời mời của CLB, Thủy Tiên đã tới dự khán trận đấu cuối cùng của Công Vinh ở J-League mùa giải 2013. Tại Sapporo Home, Thủy Tiên đã được chào đón hết sức trọng thị. Consadole Sapporo đã dành một khoảng thời gian trước trận đấu để giới thiệu về cô ca sỹ người Việt Nam. Họ còn trân trọng mời Thủy Tiên đá trái bóng khai mạc trận đấu.

Thủy Tiên xuất hiện như minh tinh ở Nhật

Ở trận đấu cuối cùng của mình trong màu áo Sapporo, Công Vinh đã để lại sự tiếc nuối vô cùng cho khán giả khi có một pha đá phạt hàng rào đưa bóng dội cột dọc khung thành đối phương. Nếu tình huống này thành bàn thì rất có thể Sapporo sẽ giành chiến thắng, qua đó có được chiếc vé đá play-off để tranh suất lên hạng.

Không thể giúp Sapporo hoàn thành mục tiêu của mùa giải, sau trận đấu, Công Vinh cứ tiếc mãi, đặc biệt là tình huống đá phạt nguy hiểm kể trên.

Công Vinh cho biết: “Ở Sapporo tôi được BHL giao thực hiện những quả đá phạt góc và đá phạt trực tiếp. Khi đứng trước bóng, tôi đã có linh cảm và định đá trái bóng về phía bên phải. Nhưng khi thấy thủ thành đội bạn di chuyển, tôi quyết định đá bóng về phía bên trái. Bóng đi cuộn đúng ý đồ, chỉ tiếc rằng, cột dọc đã từ chối”.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn