Công Vinh: Sẽ vô địch, chỉ ngại SLNA

Thể thaoThứ Bảy, 04/05/2013 12:56:00 +07:00

Bị nhiễm trùng đường ruột vì ngộ độc thức ăn nên Công Vinh phải nhập viện ba lần và lưu trú tại bệnh viện mất bốn ngày, ăn cháo suốt một tuần liền.

Bị nhiễm trùng đường ruột vì ngộ độc thức ăn nên Công Vinh phải nhập viện ba lần và lưu trú tại bệnh viện mất bốn ngày, ăn cháo suốt một tuần liền.

Sự cố không mong đợi ấy khiến cho việc ghi bàn đều đặn qua từng vòng đấu của Công Vinh bị khựng lại thật đáng tiếc. Và anh chỉ mới tập luyn trở lại khi SLNA sớm có mặt ở Pleiku vào chiều 30-4.

* Công Vinh sẽ trở lại với đội hình xuất phát ở vòng 8?


- Tôi đã tập luyện cùng toàn đội từ đầu tuần này. Mọi chuyện khá ổn thỏa nên hi vọng rằng sẽ được HLV Nguyễn Hữu Thắng xếp ở đội hình chính. Hai trận rồi phải ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu, tôi hết sức bứt rứt và không tránh khỏi cảm giác ân hận vì nghỉ đá lãng xẹt do việc ăn uống không cẩn thận.

Công Vinh ghi bàn nhiều nhất cho SLNA
Công Vinh đá chính ở trận gặp SLNA (Ảnh: Quang Minh)

* Anh đánh giá thế nào về đối thủ Hoàng Anh Gia Lai?


- Họ luôn khó chịu mỗi khi được chơi trên sân nhà. Hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai không còn mạnh như thời còn các tuyển thủ Thái - Việt trong đội hình, nhưng đó là đội bóng có truyền thống, ba trận gần đây bất bại nên tinh thần của chủ nhà đang hưng phấn cao độ. Đánh bại họ không phải là việc dễ dàng, nhưng mục tiêu một điểm không phải là điều khó thực hiện.

 
Tôi luôn khát khao được chơi bóng vào mỗi dịp cuối tuần và chờ đợi chiến thắng của đội nhà là chính chứ không nhắm đến việc ghi bàn cho riêng mình.
Tiền đạo Lê Công Vinh
 
* Đang dẫn đầu bảng, chắc chắn SLNA cũng đang hứng chịu sức ép tâm lý rất lớn, đó là không được phép thua?


- Đúng là chúng tôi đang hứng chịu sức ép rất lớn từ nhà tài trợ, từ cổ động viên. Càng hứng chịu sức ép bao nhiêu thì chúng tôi lại càng khát khao được chứng tỏ năng lực thật sự của mình là phải vượt qua rào cản tâm lý ấy.

Đáng mừng là lúc này, SLNA đang có HLV không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn biết cách giúp học trò thoát ra khỏi sức ép tâm lý, biết khơi gợi khả năng cống hiến lẫn tinh thần thi đấu máu lửa, đầy quyết tâm.


* Trong lịch sử V-League, chưa khi nào SLNA có bước khởi đầu đẹp như mùa giải này. Theo anh, SLNA sẽ bảo vệ được vị trí số một trên bảng tổng sắp cho đến khi cuộc chơi hạ màn?

- Với bước khởi đầu như vậy, nói không nghĩ tới chức vô địch là không thật lòng. Tôi tin rằng SLNA sẽ lên ngôi mùa này, nhưng cuộc đua sẽ hết sức gay cấn ở lượt về khi các đối thủ ổn định được lực lượng hay bắt máy trở lại. Khi ấy, mỗi trận đấu của SLNA càng thêm gian nan.

* Đối thủ lớn nhất của SLNA mùa này, theo anh là ai?

- Có lẽ đó chính là… SLNA. Muốn đánh bại đối thủ thì trước tiên phải vượt qua chính mình. Muốn vô địch V-League, tôi nghĩ rằng SLNA cần phải luôn đoàn kết, luôn thể hiện khát vọng chiến thắng trong từng trận đấu, tập luyện nghiêm túc, tôn trọng mọi đối thủ, không được cao ngạo hay chỉ trích lẫn nhau.

Vượt lên chính mình luôn là điều khó khăn nhất. Bất kỳ đội bóng nào cũng vậy, chiến thắng thì không sao cả, nhưng thua liền đôi ba trận thì thế nào cũng xảy ra chuyện. Với đội SLNA, tôi tin rằng chuyện ấy sẽ không xảy ra bởi đây là CLB có thương hiệu, có truyền thống và bất kỳ cầu thủ nào cũng ước ao được phục vụ.


SLNA cực mạnh ở mùa này
SLNA thắng như chẻ tre (Ảnh: Lê Vinh)

* Anh có thể đưa ra nhận xét ngắn gọn đối với từng đối thủ của SLNA trong việc cạnh tranh ngôi vô địch ở V-League mùa này?

- Kém chúng tôi đến 17 điểm, xem như Kienlongbank Kiên Giang và Becamex Bình Dương hết hi vọng tranh chấp ngôi số một. Đồng Tâm Long An không có thực lực mạnh. Đồng Nai có thể tạo ra đôi chút đột biến nhưng chỉ có thể trụ hạng. V.Ninh Bình chơi thất thường. Sức mạnh của Hoàng Anh Gia Lai tập trung vào khả năng ghi bàn của hai tiền đạo ngoại. XMXT Sài Gòn không còn hùng mạnh như năm ngoái. Thanh Hóa chưa tạo được sự ổn định cần thiết.

V.Hải Phòng có tham vọng, đội hình có nhiều ngoại binh giỏi và nhiều tuyển thủ quốc gia. Đương kim vô địch SHB Đà Nẵng là đối thủ lớn nhất. Hà Nội T&T tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đây chính là ba chướng ngại vật rất lớn đối với SLNA trên đường đến ngôi vô địch mùa này.

* Anh hiện có 5 bàn thắng, chỉ kém Abass (Thanh Hóa), Antonio (V.Hải Phòng) một bàn ở giải Vua phá lưới. Khi nào thì khoảng cách ấy sẽ được san bằng?

- Ghi được bàn thắng là ước muốn của mọi cầu thủ chứ không riêng gì tiền đạo. Ghi bàn và đội nhà thắng thì càng vui hơn. Tôi luôn khát khao được chơi bóng vào mỗi dịp cuối tuần và chờ đợi chiến thắng của đội nhà là chính chứ không nhắm đến việc ghi bàn cho riêng mình.

Do vậy, dù kém các đồng nghiệp ngoại một bàn thắng, nhưng tôi không nghĩ đến việc phải san bằng khoảng cách hay vượt lên dẫn đầu giải Vua phá lưới.


* Cảm ơn Công Vinh.


Theo TTO

Bình luận
vtcnews.vn