Công Vinh lý giải ‘nụ hôn đất’

Thể thaoThứ Hai, 20/01/2014 04:58:00 +07:00

(VTC News) – Khẳng định nếu không có sân Vinh sẽ không có Công Vinh ngày hôm nay và khi chạm ngưỡng 100 bàn thắng tại V-League, tiền đạo xứ Nghệ đã dành cho mặt sân nhà một nụ hôn!

 
Lập công ở phút 70 và là bàn thắng thứ 6 của SLNA trong trận đấu nhưng tiền đạo Công Vinh vẫn có một pha ăn mừng độc đáo mà từ trước tới nay, anh chưa từng thể hiện. Đó là quỳ xuống sân và hôn lên mặt sân đầy bùn đất.
 Công Vinh nợ SLNA món nợ ân tình! (Ảnh: Quang Minh)
Lý giải về "nụ hôn đất" Công Vinh khẳng định trên Zing.vn: “Sân Vinh cỏ chưa đẹp, đầy bùn đất nhưng với tôi nó vẫn là SVĐ tuyệt nhất thế giới. Chính SVĐ này đã nuôi dưỡng tôi từ tấm bé, cho tôi cơ hội được chơi bóng, được tỏa sáng. Không có sân Vinh, không có Công Vinh ngày hôm nay. Tôi mang ơn sân bóng này vô cùng. Chính vì vậy khi chạm mốc 100 bàn thắng, tôi đã dành cho mặt sân một nụ hôn”.
Ngoài ra, sau chiến thắng 6-1 trước đội bóng xứ Quảng, Công Vinh cũng đã tiết lộ lý do anh quyết định ở lại SLNA dù nhận được lời mời rất hấp dẫn của CLB Sapporo (Nhật Bản). “Tôi quyết định ở lại SLNA không chỉ bởi tình cảm gắn bó với quê hương. Đó còn là sự ủng hộ nhiệt thành từ đội bóng và người hâm mộ. Đây là những thứ tình cảm mà không dễ gì có được”.
Ở mùa bóng 2014 này, Công Vinh là đội trưởng của SLNA thay cho Trọng Hoàng (đã chuyển tới B.Bình Dương) và được xem là đầu tàu của đội bóng xứ Nghệ. Anh cũng trở lại với chiếc áo số 9 (thay số áo 89 mùa trước) vốn gắn với sự nghiệp cầu thủ của mình.
Nói về mục tiêu của SLNA ở mùa bóng này, Công Vinh thẳng thắn thừa nhận, hai chiến thắng liên tiếp của SLNA gần đây không đồng nghĩa với việc, SLNA sáng cửa vô địch. "Mọi chuyện là rất khó khi SLNA đã mất đi hàng loạt trụ cột. Hà Nội T&T, B.Bình Dương, Thanh Hóa hay SHB Đà Nẵng mới là những ứng viên cho chức vô địch mùa này khi họ đang có dàn cầu thủ chất lượng, có chiều sâu." - Công Vinh chia sẻ.
 
Bình luận
vtcnews.vn