Công Vinh lập cú đúp, Việt Nam vẫn phải thắng nhờ đấu phạt đền

Thể thaoThứ Sáu, 03/06/2016 18:07:00 +07:00

Đội trưởng Lê Công Vinh lập cú đúp cho tuyển Việt Nam nhưng chiến thắng trước Hồng Kông chỉ đến với thầy trò Hữu Thắng sau loạt luân lưu cân não.

Tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trước một Hồng Kông với đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch, có thể hình, thể lực và tư duy chơi bóng hiện đại. Thậm chí Hồng Kông mới là đội bóng có những cơ hội nguy hiểm thực sự trong hiệp 1 dù cầm bóng ít hơn tuyển Việt Nam.

cv-1

 Công Vinh ăn mừng bàn thắng (Ảnh: Nguyên Khôi- Tuổi trẻ)

Sau 45 phút đầu không có bàn thắng, tuyển Việt Nam đã phải nhận bàn thua ở ngay đầu hiệp 2. Ngọc Thịnh là người đoán sai điểm rơi từ đường tạt bổng của Roberto để Sandro dễ dàng chuyền bóng cho McKee mở tỷ số.

Bị dẫn bàn, HLV Hữu Thắng ở bên ngoài sân vẫn liên tục chỉ đạo các học trò không thay đổi lối chơi. Ông đưa Văn Toàn vào sân thanh cho Thanh Trung bênh cánh phải. Và chính Văn Toàn sau đó có tình huống băng cắt từ đường tạt bóng của Thành Lương khiến hàng thủ đối phương mất tập trung. Công Vinh lập tức có mặt, đệm bóng cận thành quân bình tỷ số 1-1.

Phút 61, đội trưởng Công Vinh dù thấp hơn trung vệ Hồng Kông một cái đầu vẫn chọn chỗ hợp lý để có pha đánh… vai vào góc hiểm, nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam sau đường treo bóng của đồng đội.

Bị dẫn ngược, Hồng Kông tiếp tục tăng cường cầu thủ nhập tịch nhằm gây sức ép. Ý đồ của họ đã thành công khi đội trưởng McKee một lần nữa sút tung lưới Nguyên Mạnh bằng pha kết thúc 1 chạm rất nhanh trong vòng cấm ở phút 77.

Sau bàn gỡ này, Hồng Kông lộ rõ ý đồ đưa trận đấu tới chấm phạt đền 11m. Họ nhường toàn bộ thế trận cho tuyển Việt Nam để co về phòng ngự, bảo toàn tỷ số.

Không thể ghi thêm bàn, tuyển Việt Nam chấp nhận phải phân định thắng thua với đối phương trên chấm phạt đều sau khi 90 phút thi đấu chính thức khép lại.

Clip tổng hợp Việt Nam 2-2 Hồng Kông (thắng 4-3 luân lưu)

Clip loạt luân lưu cân não Việt Nam 4-3 Hồng Kông

Ngay ở lượt sút đầu tiên, tuyển Việt Nam đã có đà tâm lý khi cầu thủ Dos Santos Manuel sút bóng lên trời. Sau đó, ở lượt sút thứ 4, tới lượt Olivier sút hỏng nên dù Hoàng Đình Tùng cũng đá hỏng lượt sút này, Việt Nam vẫn đánh bại Hông Kông với tỷ số 4-3 khi Văn Quyết hoàn thành tốt lượt sút thứ 5.

Nhọc nhằn vượt qua Hồng Kông, tuyển Việt Nam chờ Myanmar hoặc Singapore ở trận chung kết diễn ra sau đây 3 ngày.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn