Công Vinh: Kỳ vọng chừng mực U19 Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 14/10/2013 08:48:00 +07:00

Trước cuộc hội quân với tuyển Việt Nam ở Uzbekistan, tiền đạo Lê Công Vinh đã chia sẻ những suy nghĩ của anh về đội tuyển cũng như các đàn em ở đội U19

Trước cuộc hội quân với tuyển Việt Nam ở Uzbekistan, tiền đạo Lê Công Vinh đã chia sẻ những suy nghĩ của anh về đội tuyển cũng như các đàn em ở đội U19.

Nói về trận đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015, Công Vinh chia sẻ: “Với tôi, lần nào được gọi vào đội tuyển Việt Nam cũng thật tự hào và đem đến một cảm giác thật đặc biệt. Nó luôn khiến tôi có động lực phấn đấu và sẵn sàng xung trận”.

công vinh
Công Vinh đã hội quân cùng tuyển Việt Nam 

- Anh có gặp khó khăn gì khi trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam, nhất là khi cơ hội thăng hạng của CLB Consadole Sapporo dường như chỉ còn rất ít sau khi thua Thespakusatsu Gunma 1-3 ngay trên sân nhà ở vòng 36 Giải hạng nhì Nhật Bản (J-League 2) 2013?

Hơi có chút khó khăn. Lãnh đạo CLB muốn tôi trở về Nhật Bản càng sớm càng tốt sau trận đấu với Uzbekistan nhằm có thể tập luyện chuẩn bị cho trận tiếp CLB Montedio Yamagata ở vòng 37 ngày 20-10 để nỗ lực giành vé thăng hạng.

Chúng tôi hiện đang kém đội đang xếp thứ sáu (vị trí có thể đá play-off giành vé thăng hạng) V-Varen Nagasaki 6 điểm trong khi giải vẫn còn sáu vòng nữa để nuôi hi vọng. Bản thân tôi cũng lạc quan vì nếu đội đá tốt thì vẫn còn cơ hội.

- Anh nhận xét như thế nào về đội tuyển Uzbekistan?

Tôi có xem Uzbekistan thi đấu ở vòng loại World Cup 2014 và thấy đây là đội tuyển rất mạnh. Họ thắng Qatar 1-0 ở trận lượt đi tại Doha và sau đó hạ đối thủ đến 5-1 trong trận lượt về tại Tashkent với sự xuất sắc của đội trưởng Server Djeparov - tiền vệ từng hai lần đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á” năm 2008 và 2011.

Tuy nhiên, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong hai trận giao hữu vừa qua với đội tuyển Qatar 2-1 và CLB Al Arabi 2-0 tại Doha đã đem đến cho chúng tôi ít nhiều hi vọng vào một kết quả tốt trước Uzbekistan.

- Nhưng đội tuyển Việt Nam gần như không còn cơ hội ở vòng loại Asian Cup 2015 sau khi thua cả hai trận mở màn trước UAE 1-2 và Hong Kong 0-1. Vậy anh và đồng đội liệu có còn động lực để thi đấu?

Chúng tôi phải thi đấu vì màu cờ sắc áo. Đội tuyển Việt Nam cho dù không còn cơ hội đi tiếp nhưng chúng tôi cũng phải chơi hết sức mình để thể hiện bộ mặt quốc gia và làm hài lòng người hâm mộ.

- Anh có nghĩ mình sẽ hòa nhập tốt vào lối chơi của đội tuyển Việt Nam khi không tập luyện chung cùng các đồng đội thời gian qua?

Đội tuyển Việt Nam hiện tại vẫn là những con người cũ đã tập luyện và thi đấu suốt bao năm nay nên tôi nghĩ sẽ không thành vấn đề trong việc hòa nhập. Hơn nữa, CLB Consadole Sapporo mà tôi đang thi đấu đang chơi với sơ đồ 4-2-3-1 giống đội tuyển Việt Nam, tôi cũng được đá vị trí tương tự khi khoác áo đội tuyển Việt Nam nên càng thuận lợi hơn.

- Anh có xem đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu ở vòng loại U19 châu Á 2014 vừa qua tại Malaysia? Anh nghĩ gì về lứa cầu thủ trẻ này?

Tôi chỉ xem lại trận đấu trên mạng thôi. Ở độ tuổi này mà các em đã thắng U19 Úc đến 5-1 là điều quá tốt. Thành công của các em là do được đào tạo bài bản ở Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG và tập luyện nhiều với nhau nhiều năm nên tính đồng đội và phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn. Lứa cầu thủ này sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, chúng ta cũng nên kỳ vọng lứa U19 này trong chừng mực. Vì từ 17-18 tuổi đến khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp còn cả một quãng đường rất dài. Quan trọng hơn, các em sắp tới sẽ được đầu tư tiếp theo như thế nào để phát triển tài năng.

Vì có một thực tế là các lứa trẻ của bóng đá Việt Nam thường chơi rất hay, từng vào VCK châu Á và đá ngang ngửa với các đối thủ mạnh của châu lục, nhưng khi lên khoác áo đội tuyển quốc gia thì cầu thủ Việt Nam lại không thể sánh bằng các cầu thủ cùng lứa ở châu Á. Do đó, tôi nghĩ nếu muốn lứa U19 này có thể thay đổi được điều đó thì chúng ta cần phải cho các em đi đá ở châu Âu nhiều hơn.

Theo Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn