Công Vinh im tiếng, SLNA sít sao vượt mặt HAGL

Thể thaoThứ Bảy, 27/07/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Dù vua phá lưới Công Vinh không nổ súng nhưng với sự cổ vũ của khán giả nhà, SLNA vẫn giành trọn 3 điểm trước HAGL

(VTC News) - Dù vua phá lưới Công Vinh không nổ súng nhưng với sự cổ vũ của khán giả nhà, SLNA vẫn giành trọn 3 điểm trước HAGL.

Với 29 điểm sau 16 vòng đấu, SLNA tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng V-League, hơn hai đội xếp sau là HN T&T và HAGL đúng 1 điểm.

Công Vinh thi đấu cực kì nỗ lực (Ảnh: Quang Minh)

Cơ hội nới rộng khoảng cách của thầy trò HLV Hữu Thắng còn càng trở nên rõ ràng hơn ở vòng 19 này, khi họ tiếp đối thủ trực tiếp HAGL trên sân Vinh. Đây được coi là trận chung kết sớm của mùa giải, bởi đội chiến thắng sẽ giành lợi thế lớn về tâm lý trong chặng đường còn lại.
Không chỉ có vậy, đây còn là trận đấu cuối cùng của tiền đạo Lê Công Vinh trước khi sang Nhật thi đấu trong 4 tháng. Mất cây ghi bàn số một, nhưng HLV Hữu Thắng vẫn chuẩn bị gần như nguyên vẹn các phương án thay thế, với Plaza ở vị trí trung phong và Phi Sơn hoặc Quang Tình bên góc trái.
Sức nóng của cuộc so tài này không chỉ gói gọn ở mặt chuyên môn nữa. Trước thềm trận đấu diễn ra chừng 1 tuần, cổ động viên SLNA và HAGL đã có những màn "hâm nóng" trên các diễn đàn, với lời qua tiếng lại được nhắm khá nhiều vào CV9.
Bất chấp những cái nhìn soi mói, cộng với những trách móc (không thể tránh khỏi) của CĐV nhà, nhưng Công Vinh chắc chắn sẽ vẫn ra sân với 100% quyết tâm và sự tập trung, để xứng đáng với danh hiệu vua phá lưới có được sau 16 vòng đấu.
Sân Vinh hôm nay không còn một chỗ trống (Ảnh: Nhạc Dương)

Trận đấu bắt đầu
Được sự cổ vũ tinh thần to lớn từ các  CĐV trên sân nhà, các cầu thủ áo vàng đã vào trận với khí thế cực kỳ quyết tâm. Với Công Vinh là tâm điểm của sự chú ý, đội bóng xứ Nghệ chủ động đá pressing ngay trên phần sân của HAGL.
Phút 14, cơ hội đầu tiên đã đến với SLNA. Kavin thoát đi khá tốt bên cánh phải và tạt bóng điểm rơi vào trong vòng cấm cho Công Vinh. Đáng tiếc là CV9 lại băng vào hơi chậm và hụt mất một tình huống ngon ăn.
Đến phút 21, khán giả tại sân Vinh mới có dịp thưởng thức một pha bắn phá. Nỗ lực đi bóng và dứt điểm của Hector đã vượt qua được hàng thủ đội khách. Tuy nhiên, bóng vẫn đi hơi cao so với khung thành của Bassey.
Chơi phản công từ đầu trận nhưng HAGL mới là đội có tình huống ăn bàn rõ ràng nhất. Phút 23, Đức Dương khiến hơn 2 vạn khán giả tại sân Vinh phải thót tim với pha băng vào cắt mặt và đánh đầu từ cự ly gần. May cho đội chủ nhà là bóng không đi vào khung gỗ.
Bừng tỉnh sau pha hút chết, SLNA tấn công mạnh mẽ hơn. Phút 31, sau khá nhiều tình huống hãm thành, đội bóng đang dẫn đầu V-League 2013 đã có bàn mở tỷ số. Hector là người đã nhanh chân sút cận thành sau cú đá phạt của Phi Sơn, mở tỷ số trận đấu.
Trận đấu trở nên nóng hơn sau khi Hector mở tỷ số. SLNA và HAGL đã chơi khá rắn và trọng tài đã buộc phải dùng thẻ vàng để cảnh cáo Trọng Hoàng ở phút 37.
Những phút cuối hiệp 1, thiếu chút nữa SLNA có thể gia tăng cách biệt. Công Vinh đã chơi cực kỳ đồng đội khi nhả bóng cho Kavin ở tư thế đối mặt trong vòng cấm. Đáng tiếc, dù không bị ai kèm, ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ lại sút trượt bóng.
Kết thúc hiệp 1, tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.
Những phút đầu hiệp 2 là quãng thời gian HAGL liên tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thất bại tại Vinh cũng đồng nghĩa với việc họ bị bỏ lại với 4 điểm cách biệt, và đó rõ ràng không phải là một khoảng cách dễ san lấp.
Công Vinh là mối nguy hiểm thường trực với hàng thủ HAGL (Ảnh: Q.M)
Công Vinh là mối nguy hiểm thường trực với hàng thủ HAGL (Ảnh: Q.M)

Tuy nhiên quyết tâm của đội bóng phố núi không đi kèm với hiệu quả họ tạo ra được trên sân. Khi mà SLNA chủ động chơi chậm hòng chờ đợi sai lầm của đối thủ, các học trò của Choi Yun-Kyum rõ ràng là không có nhiều cơ hội để tung ra những pha dứt điểm.
Trận đấu trong hiệp 2 diễn ra khá buồn tẻ, bởi đội chủ nhà đang chủ động câu giờ và ngắt vụn trận đấu bằng những pha nằm sân, còn đội khách chỉ có cách tiếp cận duy nhất khung thành của Nguyên Mạnh bằng những cú sút xa.
Những phút cuối trận đấu, SLNA với sự bình tĩnh và tỉnh táo của đội dẫn bàn đã đôi ba lần tạo ra được sóng gió về phía khung thành đội khách. Đáng kể nhất là tiền đạo vào sân thay người Plaza, nhưng những nỗ lực của anh này chỉ có kết quả là những tràng pháo tay động viên từ các khán đài.

Công Vinh chưa thể chạm được cột mốc 100 bàn tại V-League (Ảnh: Q.M)
Công Vinh chưa thể chạm được cột mốc 100 bàn tại V-League (Ảnh: Q.M)

Phút 88, Công Vinh có cơ hội tuyệt vời để tặng quà cho các CĐV nhà. Pha nhả bóng Plaza là rất vừa tầm với tiền đạo số một Việt Nam, nhưng cú cứa bóng của ông xã Thủy Tiên lại đưa bóng đi thẳng lên trời.
Không có bàn thắng nào được ghi thêm trong những phút bù giờ. SLNA đã có 3 điểm trọn vẹn khi rời sân, và Công Vinh đã có thể yên tâm sang Nhật thi đấu.

Đội hình thi đấu
SLNA: Nguyên Mạnh; Âu Văn Hoàn, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Hoàng Thịnh; Trọng Hoàng, Hector, Phi Sơn, Quang Tình; Công Vinh, Kavin
HAGL: Bassey; Văn Long, Văn Pho, Hữu Long, Văn Nhiên; Đoàn Văn Sakda, Đoàn Marcelo, Đức Dương, Trần Vũ; Oseni, Evaldo
Bàn thắng: Hector (32')


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn