Công Vinh đón Euro: Sáng Thủy Tiên, tối mới đến bóng đá

Tổng hợpThứ Hai, 18/06/2012 10:15:00 +07:00

Hàng ngày, vào buổi sáng, bộ đôi nổi tiếng của giới bóng banh và showbiz cùng nhau đi bát phố, thưởng thức những món ăn ngon ở Sài thành.

Nghỉ ngơi và thưởng thức ngày hội bóng đá ở châu Âu theo cách trọn vẹn nhất, tiền đạo xứ Nghệ đang cố gắng tận hưởng tối đa những ngày phép ít ỏi của anh trước khi tập trung cùng ĐTVN chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Mozambique.

Sau chuyến du đấu của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, Công Vinh về thẳng TP.HCM. Việc có quãng thời gian gần gũi với vợ sắp cưới Thủy Tiên sau những ngày tháng xa cách, như tiền đạo xứ Nghệ chia sẻ, khiến anh quên đi hết mệt mỏi và những vất vả của nghiệp quần đùi áo số.

 EURO 2012 của Lê Công Vinh. 

Hàng ngày, vào buổi sáng, bộ đôi nổi tiếng của giới bóng banh và showbiz cùng nhau đi bát phố, thưởng thức những món ăn ngon ở Sài thành; vào buổi chiều, khi Thủy Tiên chuẩn bị cho những buổi diễn cũng là lúc Công Vinh lại lôi giầy ra tự tập hoặc đi bơi để giữ thể lực. Và thời điểm trái bóng Tango 12 bắt đầu lăn trên các sân cỏ ở Ba Lan và Ukraine cũng là lúc CV9 nghiền ngẫm các trận đấu bằng cái nhìn chuyên môn sắc sảo.

VTC News tường thuật trực tiếp 31 trận Euro 2012 trên chuyên trang Euro
Theo dõi bóng đá để học hỏi và phân tích là một trong những đam mê lớn của Công Vinh. Trước thềm trận chung kết Champions League vừa rồi, trong khi hầu hết các ý kiến chuyên môn mà  chúng tôi ghi nhận được đều ngả về hướng Bayern Munich thì riêng Công Vinh, với sự nhạy cảm về cái cảm giác “phút cuối” của một tập thể đã qua thời đỉnh cao và từng “chết ở cửa thiên đường”, đã đặt lòng tin vào Chelsea.


Trên sân cỏ quốc tế, thần tượng của Vinh là Ronaldo “béo” nay đã giải nghệ, nhưng ký ức về những pha xử lý bóng độc nhất vô nhị của “người ngoài hành tinh” vẫn in sâu đậm trong tâm trí tiền đạo của CLB BĐ HN và là một trong những lý do khiến anh tiến bộ, trưởng thành về chuyên môn.

Ronaldo “béo” không còn hiện diện trong những trận cầu đỉnh cao nhưng vẫn còn một Ronaldo khác thu hút sự quan tâm của Công Vinh. 


 EURO 2012 của Lê Công Vinh. 

Tiền đạo xứ Nghệ phân tích về sự sa sút của đội trưởng Bồ Đào Nha tại EURO 2012: “Khát khao chứng tỏ quá lớn cùng áp lực ghê gớm của người hâm mộ Bồ Đào Nha là nguyên nhân chính khiến Ronaldo không còn là chính mình. Bên cạnh đó, lối chơi thiếu đường nét mà HLV Paulo Bento xây dựng cũng là một lý do khiến Ronaldo không phát huy được hết phẩm chất của anh”.
Đặt câu hỏi với Công Vinh nếu ở vào địa vị của Ronaldo, Vinh sẽ làm thế nào để thoát khỏi sức ép vùa nhắc, tiền đạo xứ Nghệ nhắc lại những quãng thời gian khó khăn về phong độ của anh: “Đời cầu thủ, ai cũng có lúc sa sút.

Vấn đề là cần bình tĩnh và cố gắng thả lỏng để không bị cuốn trôi vào sức ép, đó là kinh nghiệm mà tôi rút ra từ những khó khăn của mình. Nhưng tôi cho rằng, không cần phải dậy Ronaldo làm thế nào để thoát khỏi sức ép vì như chúng ta đều biết anh là một cầu thủ đẳng cấp lại sở hữu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao phong phú. Nên chuyện bao giờ Ronaldo mới tỏa sáng sẽ tùy thuộc ở anh ta cùng với yếu tố may mắn”.


 

Công Vinh cười bẽn lẽn trước câu hỏi: “Liệu có cần mang Irina Shayk đến cho Ronaldo giống như mang… Thủy Tiên đến cho Công Vinh trong lúc khó khăn về phong độ?”, rất vui vẻ tiền đạo xứ Nghệ trả lời: “Không phải chỉ gặp gỡ bạn gái cầu thủ chúng tôi mới giảm stress, còn gia đình, bạn bè thân thiết nữa chứ. Con người ai cũng thế thôi, lúc có chuyện buồn hay khó khăn luôn có nhu cầu gần gũi những người mình yêu thương để chia sẻ”.
Hơi tiếc là Ronaldo không nghe thấy những tâm sự của người đồng nghiệp ở một nơi xa xôi, vì biết đâu tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể sẽ tỏa sáng sau những phút giây gần gũi với người anh yêu.


Hoàng Minh (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn