Công Vinh: ‘Chưa bao giờ buồn đến thế’

Thể thaoThứ Sáu, 12/12/2014 08:27:00 +07:00

Công Vinh và đồng đội đã phải đón nhận thất bại đau đớn trước Malaysia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014.

(VTC News) – Công Vinh và đồng đội đã phải đón nhận thất bại đau đớn trước Malaysia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014.

Công Vinh ra sân với hừng hực lửa quyết tâm có bàn thắng để mừng sinh nhật lần thứ 29 của mình và quan trọng hơn, cùng tuyển Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết.

Thế nhưng, trong một ngày hàng thủ Việt Nam thi đấu tồi tệ, mọi nỗ lực trên hàng công với 2 bàn thắng của riêng mình, Công Vinh vẫn không thể cứu tuyển Việt Nam khỏi bị Malaysia loại đau đớn.
Bản lĩnh như Công Vinh cũng không cầm được nước mắt sau trận thua đau đớn trước Malaysia (Ảnh: Quang Minh)
Sau trận đấu, trên facebook của mình, Công Vinh chỉ còn biết thốt lên: “Xin lỗi tất cả mọi người... Có lẽ chưa bao giờ tôi lại cảm thấy buồn đến thế...”.
Công Vinh chia sẻ tâm trạng trên facebook của mình
Còn tiền vệ Văn Quyết thì viết: “Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ, gia đình, bạn bè suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ đội tuyển rất nhiều. Và cũng cho tôi xin lỗi vì ngày hôm nay chúng tôi đã làm mọi người buồn. Thật sự hôm nay, trận thua này quá đau đớn với tôi…”.
Văn Quyết chết lặng rời sân (Ảnh: Quang Minh)
Chơi nhiệt tình và quả cảm nhưng lần thứ 3 trong sự nghiệp người Mã khiến Thành Lương phải cay đắng nhận thất bại. Và cũng lần thứ 3, Lương dị phải nói lời xin lỗi tới người hâm mộ.

“Với tư cách cầu thủ, mỗi trận đấu được ra sân chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng mang lại niềm vui cho những người hâm mộ.

Với tư cách là người cha, tôi luôn muốn có chiến thắng để tặng các con mình. Nhưng trong bóng đá giữa thắng và bại rất mong manh. Từ đáy lòng, xin lỗi các cổ động viên đã luôn ở bên cạnh đội tuyển Việt Nam. Xin cảm ơn!”.

Tương tự, tiền đạo Mạc Hồng Quân viết: “Thay mặt toàn đội xin lỗi tất cả người dân Việt Nam và đặc biệt là những người đã bỏ tiền và công sức đến xem trận hôm nay. Một trận đấu dưới sức của toàn đội. Và thua là thua...”.

Đây là thất bại thứ 2 và rất buồn với Mạc Hồng Quân kể từ ngày anh trở về khoác áo đội tuyển. Lần trước là thất bại tủi hổ ở SEA Games 27 trong màu áo U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, bằng tinh thần lạc quan, cầu thủ quê gốc Hải Dương khẳng định, anh và đồng đội sẽ đứng lên để mang vinh quang về cho tổ quốc.

“Chúng tôi không gì để biện hộ cho trận thua này. Nhưng chúng tôi sẽ đứng dậy và tiếp tục phấn đấu để một lần nữa đem vinh quang về cho CĐV Việt Nam, những người xứng đáng được hưởng điều đó".
Clip trận thua thảm họa của ĐT Việt Nam

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn