Công Vinh bùng nổ: Thầy có công, trò chẳng phụ

Thể thaoThứ Ba, 06/03/2012 09:50:00 +07:00

Sự ủng hộ và động viên từ HLV Nguyễn Thành Vinh là động lực để Công Vinh nỗ lực ra sân và tỏa sáng.

Chia sẻ về sự lột xác trong 3 vòng đấu vừa qua, Công Vinh thừa nhận mình đã rất may mắn vì luôn nhận được sự ủng hộ và động viên từ HLV Nguyễn Thành Vinh trong mọi hoàn cảnh.

"Công Vinh, cháu có muốn sự việc trở nên rắc rối hơn không?". Trước toàn đội, HLV Nguyễn Thành Vinh đã nghiêm khắc cảnh cáo Công Vinh sau khi cậu học trò cưng va chạm với Timothy trên sân tập rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Đó là một buổi tập của CLB BĐ Hà Nội chuẩn bị cho mùa giải 2012. Còn lý do chân sút xứ nghệ lao thẳng vào cầu thủ Nigeria nằm ở cái thói ngông nghênh, khệnh khạng đã thành bệnh của 'bò mộng'.

Thầy có công...

Ở vị trí quản lý tập thể, đương nhiên ông Vinh 'Nghệ' phải đảm bảo nguyên tắc công bằng và buổi sáng hôm ấy không chỉ riêng Công Vinh bị cảnh cáo. Nhưng trong sâu thẳm, ai cũng hiểu tình cảm ông Vinh dành cho Công Vinh giống như người cha với con trai.

Trong sự nghiệp, Công Vinh luôn được các thầy ở CLB và đội tuyển ủng hộ và tạo điều kiện tối đa thi đấu. Lần duy nhất anh bị thất sủng là thời gian chuẩn bị SEA Games 23 khi HLV A.Riedl trọng dụng và tin tưởng Thanh Bình hơn.
"Thằng Vinh ăn cơm chưa", HLV Nguyễn Thành Vinh quay sang hỏi trợ lý rồi bất giác buông bát cơm xuống như bị nghẹn khi hay tin Công Vinh vẫn nằm bệt ở giường và phải truyền nước mấy ngày ròng do sốt cao. Đó là thứ tình cảm hình thành từ 10 năm trước khi ông còn nắm SLNA và Công Vinh mới chập chững vào nghề.

Ông từng là người trao cơ hội cho Công Vinh bước ra ánh sáng và bây giờ, điều ấy vẫn không thay đổi. Ngày gia nhập CLB BĐ Hà Nội, Công Vinh thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình với HLV: "Cháu muốn được chơi gần khung thành". Ngay lập tức, nó được chấp nhận dù trong thâm tâm ông Nguyễn Thành Vinh không hẳn muốn thế. Bởi ông đánh giá lối chơi đầu óc của Công Vinh sẽ thích hợp hơn nếu chơi ở vị trí kiến tạo và sẵn sàng lao lên phía trước như thời khoác áo HN T&T.

Nhưng khi đội bóng cần, Công Vinh sẵn sàng từ bỏ vị trí yêu thích và dạt trái chơi như một tiền vệ biên thuần túy. Ba trận liền gần đây là ba trận người ta thấy Công Vinh chơi như một cái máy lên công về thủ không biết mệt. Thậm chí, nhiều lần anh đã biểu diễn những pha 'chém đinh chặt sắt' không khác Việt Anh hay Đại Đồng là mấy.

Trò chẳng phụ.

Phải nhắc lại rằng đó là cách chơi của một tiền vệ trong sơ đồ 4-4-2 chứ không phải 4-3-3 mà Công Vinh từng đảm nhiệm trước đây ở đội bóng cũ. Song sự thích nghi quá tốt của anh ở vị trí mới đã khiến nhiều người ngỡ ngàng so với quãng thời gian tịt ngòi hồi đầu mùa.

Lý giải điều này, Công Vinh cho biết: "Thi đấu thấp hơn khiến tôi có nhiều khoảng trống, ít thu hút sự chú ý của hậu vệ và do đó có nhiều cơ hội tạo bất ngờ hơn".

Đó là câu trả lời mang tính chuyên môn. Để tìm lý giải cho việc anh đang ốm phải truyền nước vẫn xung phong vào trận, hay cái cách tiền đạo xứ Nghệ một mình xốc dậy cả đội tạo nên cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên sân Thanh Hóa chiều thứ Bảy vừa rồi, người ta sẽ có những nghiêm nghiệm sâu sắc về tình thầy trò.

Đức Hoàng (thethao24h)

Bình luận
vtcnews.vn