Công Phượng trắng tay, HAGL thua đau chung kết ngược

Thể thaoThứ Bảy, 15/08/2015 06:36:00 +07:00

Công Phượng đã chơi đầy nỗ lực và tạo ra nhiều tình huống bóng có nét nhưng anh không thể tỏa sáng để cứu HAGL thoát khỏi trận thua trước Đồng Tháp.

(VTC News) - Công Phượng đã chơi đầy nỗ lực và tạo ra nhiều tình huống bóng có nét nhưng anh không thể tỏa sáng như ở trận lượt đi để cứu HAGL thoát khỏi trận thua sát nút trước Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh.

Ở thế đường cùng, HAGL đã chơi bóng như không còn gì để mất và dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ hoàn toàn kiểm soát thế trận nhưng vẫn mắc bệnh cũ là bế tắc trước vạch 16m50 của đối phương và thi thoảng để đối thủ có những pha phản công thót tim.
Cuối hiệp 1, từ một tình huống tấn công đơn giản bên cánh trái, Thanh Hiền có một pha vẩy má ngoài chân phải đầy tinh thế cho Felix trong vòng cấm. Felix không thể khống chế bóng thành công nhưng Nguyễn Đồng Tháp lại là người có mặt kịp thời để ra chân quyết đoán ở góc hẹp, tung nóc lưới Minh Nhựt mở tỷ số.
Bàn thắng của Nguyễn Đồng Tháp cũng là điểm sáng hiếm hoi của đội chủ nhà trận này bởi sang hiệp 2, họ chủ động lùi sâu để bảo toàn tỷ số trước sức ép không thực sự mạnh mẽ của HAGL.
Công Phượng có một trận đấu tốt nhưng HAGL vẫn không tránh khỏi trận thua.
Công Phượng có một trận đấu tốt nhưng HAGL vẫn không tránh khỏi trận thua. (Ảnh: Minh Trần) 
Công Phượng và Xuân Trường đã có những pha uy hiếp khung thành Khoa Điển từ những tình huống đá phạt nhưng vẫn thiếu may mắn. Bộ đôi này cũng có những đường chọc khe, bấm bóng tinh tế cho đồng đội trong vòng cấm nhưng tất cả đều không thể biến thành bàn thắng vì các chân sút HAGL thiếu sự quyết đoán.
1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu và đủ để Đồng Tháp nới rộng khoảng cách với chính HAGL lên 9 điểm trên bảng xếp hạng. Đồng Tháp đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau vòng này trong cuộc chiến trụ hạng. Ngược lại, HAGL càng nặng nề khi tấm vé về hạng Nhất đang rất gần họ.
Clip tổng hợp trận Đồng Tháp - HAGL

DIỄN BIẾN CHI TIẾT TRẬN ĐẤU
90+5': HẾT GIỜ! HAGL có trận thua thứ 13 ở mùa giải 2015 và tiếp tục ở đáy bảng xếp hạng. Trong khi đó, Đồng Tháp tạo khoảng cách an toàn hơn với nhóm cuối bảng khi đã hơn HAGL 9 điểm.

90+2': CƠ HỘI! Văn Toàn không thể kết thúc sau tình huống đánh đầu chiến thuật của Franklin. Người bấm bóng tinh tế trước đó vào vòng cấm của Đồng Tháp là Lương Xuân Trường.

90': Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.

86': Trận đấu đang trôi về những phút cuối, HAGL vẫn chưa có cách thức xuyên phá hàng thủ Đồng Tháp một cách hiệu quả hơn. HLV Phạm Công Lộc của Thanh Hóa cũng vừa rút một tiền đạo ra để thay bằng một hậu vệ nhằm bảo toàn tỷ số.

83': VẪN KHÔNG VÀO! Công Phượng tung ra cú bắt vô lê rất bất ngờ sau một pha hãm bóng bằng ngực. Bóng đi vẫn thiếu chính xác.

79': KHÔNG VÀO! Công Phượng đá phạt từ khoảng cách hơn 20 m, đưa bóng đi căng, hiểm nhưng thủ thành Khoa Điển xuất sắc tung người cứu thua cho Đồng Tháp.

76': KHÔNG ĐƯỢC! Samson sút bóng rất nhanh trong vòng cấm HAGL sau pha đánh đầu chiến thuật của Felix nhưng bóng ăn nhiều ra má ngoài khiến hướng đi không chính xác.

72': KHÔNG VÀO! Lương Xuân Trường đá phạt kỹ thuật, đưa bóng vượt qua hàng rào Đồng Tháp nhưng lại đi chệch khung thành Khoa Điển trong gang tấc.


66': Đồng Tháp thay người. Được Em sau thời gian dài xa sân cỏ, đã vào sân thay cho Công Thuận. Ngay sau khi xuất hiện, khán giả Đồng Tháp đã hô vang tên Được Em.

63': HAGL có sự thay đổi người. Văn Toàn vào sân thay cho Võ Út Cường.

60': KHÔNG ĐƯỢC! Một cơ hội mười mươi của HAGL vừa bị bỏ lỡ. Công Phượng là người bấm bóng kỹ thuật cho Thanh Tùng trong vòng cấm của Đồng Tháp. Ở tư thế thuận lợi và trống trải, Thanh Tùng lại khống chế bóng vụng về và để cho hậu vệ Đồng Tháp phá ra.

55': Hiệp 2 của trận đấu đã trôi qua được 10 phút, HAGL vẫn đang gặp bế tắc dù Đồng Tháp đã chủ động lùi sâu đá phòng ngự phản công.

48': NGUY HIỂM! Thanh Tùng của HAGL vừa phá bóng ngay trên vạch vôi sau pha đánh đầu của Felix. Trước đó Thanh Hiền là người đá phạt góc bên cánh phải, đưa bóng tới vị trí của Felix.

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU. Đồng Tháp giao bóng.

45+2': HẾT HIỆP 1

45': Hiệp 1 được bù giờ 2 phút.

41': VÀO... VÀO... VÀO... Thanh Hiền có một pha vẩy má tinh tế bên cánh trái cho Felix nhưng Felix không thể khống chế bóng. Bóng sau đó bóng trôi tới chân Nguyễn Đồng Tháp và dù ở một góc sút hẹp, hậu vệ cánh phải của đội chủ sân Cao Lãnh vẫn kết thúc dũng mãnh, tung nóc lưới HAGL mở tỷ số.


37': Đồng Tháp có tình huống phản công, Thanh Hiền tạt bóng cho Samson đánh đầu chiến thuật để Felix băng vào vô lê nhưng không thành công.
36': KHÔNG ĐƯỢC! Công Phượng nhận đường bấm bóng tinh tế của Xuân Trường, đối mặt với Khoa Điển ở cự ly gần nhưng không thể tung ra cú sút vì sự truy cản kịp thời của hậu vệ Đồng Tháp.

32': KHÔNG VÀO! Samson tâng bóng qua đầu một cầu thủ HAGL rồi băng vào vòng cấm, kết thúc quyết đoán, đưa bóng đi cắt mặt khung thành Minh Nhựt.

29': Nguyễn Lam sút xa khá táo bạo từ một tình huống tấn công trung lộ nhưng thủ thành Khoa Điển đã cảnh giác.

26': KHÔNG VÀO! Công Phượng đá phạt góc bên cánh trái và dù có thể hình thấp nhưng Nguyễn Lam vẫn bật lên đánh đầu đưa bóng đi vọt xà Đồng Tháp.

20': KHÔNG ĐƯỢC! Felix chọc khe chính xác cho Thanh Hiền băng xuống đối mặt với Minh Nhựt, nhưng tiền vệ của đội chủ nhà không thể kết thúc trước sự áp sát của trung vệ Franklin.
15': HAGL đang kiểm soát bóng tốt hơn đội chủ nhà nhưng họ chưa tạo ra một tình huống đáng chú ý nào trước khung thành Khoa Điển tới thời điểm này.
5': HAGL dồn lên chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, bất chấp họ đang chơi trên sân Cao Lãnh của Đồng Tháp. Rõ ràng ở thế đường cùng, HAGL phải chơi như không còn gì để mất.

16H30: TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Đồng Tháp: Khoa Điển, Trường Giang, Hải Anh, Công Thuận, Đức Lộc, Công Thành, Felix, Thanh Hiền, Samson, Minh Lợi, Đồng Tháp.

HAGL: Minh Nhựt, Tiến Dũng, Franklin, Văn Thanh, Anh Tài, Xuân Trường, Tuấn Anh, Út Cường, Thanh Tùng, Nguyễn Lam, Công Phượng.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn