Công Phượng ghi 2 bàn, U22 Việt Nam thắng tưng bừng trận 'thủy chiến'

Thể thaoThứ Tư, 19/07/2017 21:20:00 +07:00

U22 Việt Nam có khởi đầu mỹ mãn ở vòng loại U23 châu Á với chiến thắng 4 sao trước U22 Đông Timor

Đối đầu với U22 Đông Timor, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Hữu Thắng phải vượt qua 3 nhiệm vụ khó khăn: Chiến thắng, ghi nhiều bàn và tránh chấn thương. Trong một tối mưa nặng hạt trên sân Thống Nhất, U22 Việt Nam đã làm được tất cả, khi đánh bại đối phương 4-0.

Video: U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor

Lần lượt Công Phượng (cú đúp), Đức Chinh và Tuấn Anh đã mang về 4 bàn thắng cho U22 Việt Nam. Tỉ số nói trên không phản ánh cục diện trận đấu khi Công Phượng cùng các đồng đội đã có 45 phút đầu thực sự khó khăn. Mặt sân lầy lội, đẫm nước khiến U22 Việt Nam không thể triển khai lối chơi bóng ngắn quen thuộc.

Dẫu vậy, đội chủ nhà phải cảm ơn sân Thống Nhất bởi nếu không có vũng nước đọng cản lại, U22 Việt Nam đã phải nhận bàn thua trước sau tình huống phòng ngự sơ hở.

Thoát thua ngoạn mục, U22 Việt Nam dần lấy lại thế chủ động và có được bàn mở tỉ số do công của Hà Đức Chinh. Chân sút thuộc biên chế SHB Đà Nẵng có pha ra chân cực nhanh ở phút 17 để mang về bàn thắng đầu tiên trong lần đầu tiên khoác áo U22. 1-0 cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.

k2

 U23 Việt Nam vượt khó trên mặt sân trơn trượt. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Hiệp 2 chứng kiến thế trận khởi sắc của U22 Việt Nam khi mặt sân đã bớt trơn trượt. Bước ngoặt trận đấu đã đến khi HLV Hữu Thắng tung Quang Hải vào sân để thay cho Hồng Duy. Cái "kèo trái" khéo léo của cầu thủ sinh năm 1997 khiến hàng thủ U23 Đông Timor phải bối rối.

Chính Quang Hải là người chuyền bóng để Công Phượng tung cú sút xa hiểm hóc mang về bàn thắng giải tỏa, trước khi cầu thủ này đập tường với Công Phượng để hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho U22 Việt Nam. Trên chấm 11m, Công Phượng dễ dàng hoàn thành cú đúp.

k1

 Công Phượng giải tỏa tâm lý với 2 bàn thắng cho U22 Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Tỉ số trận đấu được ấn định với cú sút cực đẹp của Tuấn Anh trong những phút cuối. Thậm chí, U22 Việt Nam có thể thắng đậm hơn nếu Hồng Duy, Văn Thanh, Lâm Ti Phông không bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Dẫu sao, tỉ số 4-0 trong điều kiện khó khăn là kết quả chấp nhận được. U22 Việt Nam tạm xếp nhì bảng, bằng điểm với U22 Hàn Quốc song kém hơn về hiệu số bàn thắng/ bại (+4 so với +10).

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn