Công Phượng 'thổi lửa' đất Long An

Thể thaoChủ Nhật, 11/01/2015 07:40:00 +07:00

Nguội lạnh từ bao năm nay nhưng sự có mặt của lứa cầu thủ trẻ Học viện HAGL JMG khiến trận đấu chiều nay trên sân Long An bỗng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết

Nguội lạnh từ bao năm nay nhưng sự có mặt của lứa cầu thủ trẻ Học viện HAGL JMG khiến trận đấu giữa ĐTLA và HAGL ở vòng 2 Toyota V-League 1 2015 trên sân Long An vào chiều nay  bỗng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Để bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đấu, ban tổ chức sân Long An đã huy động lực lượng an ninh từ 150 người lên gấp đôi so với mùa trước để làm nhiệm vụ, hòng tránh tình trạng “vỡ sân” như ở sân Pleiku trong ngày ra mắt V-League của lứa cầu thủ U-19 HAGL JMG.
CĐV Long An chụp hình cùng các cầu thủ HAGL 
Nóng từ khán đài...
Những mùa qua, sân Long An trung bình chỉ đón khoảng 4.000 khán giả đến sân theo dõi trận đấu. Với những trận đấu hấp dẫn, cao lắm sân Long An cũng chỉ đón khoảng 7.000 người so với sức chứa gần 20.000 khán giả của sân. Tuy nhiên ở trận đấu với HAGL mùa này, sân Long An chỉ được cho phép “chứa” 11.000 khán giả.
Rõ nhất là việc lần đầu tiên người ta chứng kiến cảnh người hâm mộ ùn ùn kéo nhau xếp hàng đi mua vé từ ba ngày trước khi diễn ra trận đấu vì lo sợ không có vé vào sân. Vé bán không nhiều trong khi nhu cầu lại quá lớn nên từ lãnh đạo Sở VH-TT&DL Long An, chủ tịch CLB cho đến HLV rồi các cầu thủ ĐTLA đều phải “than trời” khi bạn bè, người thân... gọi điện thoại nhờ mua hoặc hỏi xin vé. Trong khi đó, thị trường vé chợ đen được mùa khi “hét” giá vé lên gấp hơn 10 lần nhưng vẫn có người mua.
Không chỉ CĐV Long An lo phát sốt chuyện vé, ngay các CĐV HAGL cũng tìm mọi cách để có vé vào sân. Bình thường, Hội CĐV HAGL tại TP.HCM đi cổ vũ ở Long An nhiều lắm chỉ hai xe 45 chỗ. Nhưng ở trận đấu này có đến năm xe 45 chỗ chở các CĐV của đội tại TP.HCM để đi cổ vũ. 
Ngoài ra, còn một xe 45 chỗ khác chở CĐV HAGL xuất phát tại Pleiku từ tối 10-1 đến Long An “tiếp lửa” cho đội nhà. Đó là chưa kể một lượng lớn CĐV trung lập khác ở TP.HCM hay các tỉnh lân cận Long An cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội xem Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thi đấu.
Chiều 10-1, ban tổ chức sân đã lắp đặt xong màn hình led 300 inch đặt ở phía sau khán đài B để phục vụ người hâm mộ không có vé vào sân.
Video HAGL 4-2 S.Khánh Hòa
... đến nóng trên sân cỏ
Chứng kiến các CĐV đổ xô tìm mua vé vào sân, ban huấn luyện lẫn các cầu thủ ĐTLA không khỏi vui sướng. Tuy nhiên, họ cũng không giấu được sự tự ái của mình bởi việc đông đảo CĐV muốn vào sân cũng chỉ vì háo hức xem các ngôi sao của đội khách thi đấu chứ không phải cổ vũ cho đội nhà. Trên Facebook của mình, một cầu thủ ĐTLA đã viết: “Vui nhưng cũng không khỏi buồn. Chiến đấu với hiện tượng của mùa giải 2015 thôi anh em”.
Bản thân HLV Ngô Quang Sang cũng nói ông và toàn đội không khỏi buồn khi người ta nhờ mua hoặc xin vé vì sức hút của HAGL chứ không phải vì ĐTLA: “Chúng tôi nửa vui nửa buồn khi biết sân Long An sẽ đông trở lại trong trận đấu với HAGL. Điều này càng khiến chúng tôi thêm quyết tâm thi đấu tốt trong trận đấu này. Chúng tôi đánh giá cao HAGL nhưng mục tiêu của toàn đội là giành trọn 3 điểm. Các cầu thủ trẻ HAGL đã chơi rất tốt trong trận thắng Sanna Khánh Hòa trên sân nhà nhưng họ đá trên sân khách sẽ khác”.
Dù không tăng cường gì nhiều ở mùa giải năm nay, nhưng ĐTLA vẫn cho thấy họ là đội bóng có lối chơi khó chịu. Đội hình của HLV Ngô Quang Sang là kết hợp giữa những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Tài Em, Quang Thanh, Chí Công, Nhật Tân cùng sức trẻ của những cầu thủ Hoàng Lâm, Phước Thọ, Phan Tấn Tài... Ở trận mở màn, ĐTLA đã hòa đối thủ mạnh Hà Nội T&T 1-1 ngay trên sân Hàng Đẫy sau khi dẫn trước 1-0.
Ở buổi tập chiều 10-1 tại Bến Lức nhằm chuẩn bị trận đấu, các cầu thủ ĐTLA tập hăng hơn ngày thường. Hậu vệ phải Quang Thanh bị chấn thương không tham gia buổi tập nhưng ĐTLA cũng không quá lo lắng khi có sự trở lại của Nhật Tân sau chấn thương. 
Nhưng trong khi buổi tập của đội ĐTLA ở Bến Lức chỉ có vài CĐV đến xem thì cách đó gần 20km, buổi tập của HAGL trên sân chính Long An lại có hơn 200 CĐV đến xem. Không được vào sân xem buổi tập, tất cả đã nán lại ở bên ngoài để chờ cầu thủ ra về và xin chụp ảnh cùng chữ ký.
Phát biểu trước trận đấu, HLV Guillaume Graechen tự tin nói: “Đối với các trận đấu của HAGL, mục tiêu của đội luôn là chiến thắng. Nhưng tôi cũng không đặt nặng áp lực lên các cầu thủ trẻ mà chỉ truyền đạt rằng đây chỉ là cuộc chơi hơn là quyết thắng. Các cầu thủ đã gây được ấn tượng với người hâm mộ nên hãy càng đá cho người hâm mộ tin yêu hơn nữa. Chỉ mới cầm quân ở V-League, tôi chỉ biết ĐTLA từng hai lần vô địch, Dù vậy, tất cả đã là quá khứ”.
Ngoài ra, HLV Miura sẽ có mặt ở sân Long An để dự khán trận đấu này.

Theo Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn