Công Phượng chạy không biết mệt, Incheon vẫn thua đau ở K-League

Thể thaoThứ Bảy, 11/05/2019 16:56:00 +07:00

Công Phượng đã chơi tốt trong ngày trở lại đội hình xuất phát của Incheon United, song đội bóng của anh không có nổi điểm số nào.

Sau 2 trận liên tiếp không được đăng ký thi đấu, Công Phượng bất ngờ có mặt trong đội hình chính của Incheon United. Sự trở lại của Công Phượng càng có ý nghĩa hơn khi nó diễn ra cùng thời điểm với sự trở lại của Stefan Mugosa hay Jun Jae Nam. Điều đó có nghĩa HLV Lim Joong Yong đề cao vai trò của Công Phượng và sẵn sàng coi cầu thủ này là quân bài chính thức lâu dài.

Cong Phuong VTC

Công Phượng có mặt trong đội hình chính. 

Công Phượng đá tiền vệ trung tâm trên lý thuyết, song cầu thủ xứ Nghệ được bố trí chơi cơ động và hoạt động chủ yếu bên cánh trái trước đối thủ khó chịu là Pohang Steelers. Công Phượng di chuyển rộng và tham gia nhiều hơn vào các pha tấn công nhanh của Incheon trong hiệp 1.

Thay vì đá bổng, Incheon đã chịu khó chuyền ngắn và phối hợp nhóm nhiều hơn. Đội chủ nhà cầm bóng 64% và có một vài tình huống dứt điểm được thực hiện bởi Jun Jae Nam, Mugosa hay Mun Chang Jin.

Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm nhất lại thuộc về đội khách Pohang. Sau khi Kim Dae Sung không thắng được thủ môn San Jung trong thế đối mặt, đến lượt Wanderson dứt điểm chạm cột dọc ở cuối hiệp 1. Incheon rất may mắn khi sạch lưới trước khi bước vào giờ nghỉ.

VTC News - Cong Phuong 8

Công Phượng đã chơi xông xáo.

Thế trận không khác nhiều trong hiệp 2 khi Incheon tấn công còn Pohang đá cầm chừng và chờ đợi thời cơ phản công. Phút 62, cầu thủ bên phía đội khách nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, giúp Incheon có lợi thế đá hơn người.

Đội chủ nhà tăng cường sức ép. Công Phượng có liên tiếp 2 quả đá phạt gián tiếp gây nguy hiểm cho Pohang và có 1 lần dứt điểm trong tư thế "xe đạp chổng ngược" không quá nguy hiểm.

Kịch tính được đẩy lên cao độ ở phút 77. Trung vệ Bunoza pha chạm với tiền đạo đội khách trong vòng cấm. Phạt đền cho Pohang sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR, song đội trưởng Kim Sung Dae không thể tận dụng thành công với cú sút dội cột dọc. Dẫu vậy, Incheon cũng không còn lợi thế hơn người sau khi Bunoza bị thẻ đỏ trực tiếp.

Thế trận giằng co được duy trì dù Công Phượng chơi xông xáo và tạo thêm 1 cơ hội nữa cho Mugosa. Phút bù giờ thứ 2, hàng thủ Incheon bất ngờ mắc sai lầm khi không ai theo kèm, để cầu thủ Pohang lao vào đệm bóng tung lưới thủ môn San Jung. Incheon không thể gỡ hoà trong những phút còn lại.

Thua 0-1, đội bóng của HLV Lim Joong Yong không ghi bàn trận thứ 7 liên tiếp và chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn