Cộng đồng mạng rần rần cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam trước đêm Chung kết SEA Games 30

Đời sốngThứ Ba, 10/12/2019 17:26:00 +07:00

Trước thềm trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, người hâm mộ Việt có nhiều cách cổ vũ gây ấn tượng.

79403338_2225360994232228_1900331558837944320_n

Trước thềm trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, cả đất nước đều hướng về Philippines cổ vũ cho những chàng trai Việt Nam, mong muốn ngôi vị vô địch sẽ thuộc về đội nhà. (Ảnh chụp màn hình)

78646511_477121742913625_2665706357461614592_n 6

Mặc dù trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 19h hôm nay nhưng từ sớm, trên mạng xã hội, màu của cờ Tổ quốc đã được nhuộm đỏ.  Nhiều tài khoản kêu gọi thay hình đại diện màu cờ sắc áo để cổ vũ, tiếp sức cho các chàng trai Việt Nam. 

75625372_2211045582328858_9086837981452435456_n 4

 Nhiều người nổi tiếng cũng đăng đàn tin nhắn cổ vũ đội tuyển nhà. 

79464699_596831817726732_11419617960394752_n 5

Căng thẳng có, hồi hộp có, nhưng phần lớn cộng đồng mạng đều có niềm tin rằng U22 Việt Nam sẽ chơi đẹp và hạ U22 Indonesia để lên "ngôi vương" tại SEA Games 30. 

78805356_807308339694623_1661612302954135552_n

Một tài khoản dự đoán kết quả của trận chung kết ngày hôm nay.

79490586_573128546567090_2529977840355508224_n (1)

Nữ cổ động viên xinh đẹp thay đổi ảnh đại diện cổ vũ cho các chàng trai đội tuyển U22 Việt Nam.

anh1_ilux 7

Một tài khoản Facebook đăng tải lên trang cá nhân không khí ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Rất nhiều cổ động viên mang áo cờ đỏ sao vàng, nón đỏ và tấm băng rôn với khẩu hiệu: “Sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam”.

anh5_szdl 10

Bên cạnh không khí cổ vũ, cộng đồng mạng còn có nhiều cách dự đoán kết quả trận đấu. Từ khóa U22 Việt Nam và U22 Indonesia được tìm kiếm rất nhiều trên công cụ tìm kiếm.  

Ngoài những lời cổ vũ và dự đoán kết quả trận đấu, độc giả Lưu Thanh Tuấn còn sáng tác một bài thơ thể hiện tình cảm của mình đối với đội tuyển nước nhà. VTC News xin đăng tải nguyên văn bài thơ "Một trận nữa thôi rồi mình sẽ về nhà" của tác giả:

Một trận nữa thôi rồi mình sẽ về nhà

Cả non sông ôm lấy các em gấm hoa của đất nước

Ôi thương làm sao cả tháng nay xuôi ngược

Cho tấm huy chương vàng sẽ được phải không em?

Các cháu trong xóm làng đợi các chú về để được gọi vang tên

Cha mẹ đợi con về để gói thêm đôi bánh trưng tết

Ông bà đun nồi nước sả cho cháu ngâm chân rũ đi bao nhiêu mỏi mệt

Cánh cổng làng cựa mình đón các chiến binh về rộn rã cả mùa xuân.

Chỉ một trận nữa là bay cao những đôi chân

Đã rớm máu đỏ sân cho màu vàng huy chương dân tộc

Cảm ơn các em phơi lưng trên bao khó nhọcMột trận nữa thôi mình sẽ về nhà mình.

Dũng, Toản, Hậu, Chung, Đức, Hải, Hưng, Chinh

Dụng, Dũng, Sơn, Linh, Tài, Sinh, Bảo, Quý

Hoàng, Chiến, Bảo, Hùng cùng chung ý chí

Thầy Pak dẫn đường ta chỉ vàng thôi.

Cố lên các em trận đánh cuối đây rồi

Hơn hai mươi năm chưa nguôi giấc mơ vàng ấy

Cả dãy Trường Sơn hay Biển Đông kia cũng cùng nhau cựa quậy

Vui chung giấc mơ vàng cùng Bóng đá Việt Nam....

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn