Công an viên bị sát hại lúc đang ngủ: Hung thủ là vợ nạn nhân

Pháp luậtThứ Năm, 15/01/2015 12:21:00 +07:00

Khi anh Tâm đã ngủ, Trinh nghĩ rằng cứ như thế này sớm muộn gì mình cũng bị chồng giết nên đã nảy sinh ý định giết chồng.

Khi anh Tâm đã ngủ, Trinh nghĩ rằng cứ như thế này sớm muộn gì mình cũng bị chồng giết nên đã nảy sinh ý định giết chồng.

Liên quan đến cái chết của anh Trương Văn Tâm (1974, trú thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam) - CA viên xã Tam Hiệp bị sát hại dã man trong lúc ngủ, sáng 14-1, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hung thủ gây án. Điều ít ai ngờ tới, hung thủ chính là vợ của nạn nhân.


Như chúng tôi đã thông tin, 3 giờ 15 ngày 7/1, khi mọi người đang ngủ thì nghe tiếng tri hô “trộm trộm” của chị Nguyễn Thị Thanh Trinh (1982, vợ anh Tâm). Khi hàng xóm chạy qua thì chị Trinh cho rằng nhà vừa bị kẻ trộm đột nhập, vào nhà bật điện, chị Trinh ngất xỉu tại chỗ khi nhìn thấy anh Tâm nằm bất động trên chiếc ghế bố, máu me chảy tràn dưới đất.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Tâm bị hung thủ dùng hung khí đánh nhiều nhát vào phần đầu, gây tổn thương vùng mặt và đầu. Trong đó, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong do bể hộp sọ, dập não. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người cho rằng có kẻ đã đột nhập nhà ra tay sát hại nạn nhân một cách dã man vì mâu thuẫn cá nhân.

Sau khi vụ án xảy ra, Trinh cung cấp thông tin cho CQĐT rằng: 3 giờ ngày 7/1, nghe tiếng động lạ trong nhà nên Trinh thức dậy bật điện kiểm tra thì phát hiện 1 đối tượng đang dắt xe máy của gia đình ra ngoài. Trinh tri hô trộm thì đối tượng để lại xe máy và bỏ chạy.

Sau khi đuổi theo một đoạn, Trinh vào nhà kiểm tra phòng khách thì phát hiện chồng là anh Tâm đã chết trên ghế bố, có nhiều vết thương ở vùng đầu, trên người phủ kín chăn.
Người dân chứng kiến CQĐT bắt Trinh. 

Tuy nhiên, qua 7 ngày tích cực điều tra, sàng lọc đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các ĐTV dày dạn kinh nghiệm của Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam đã có đủ chứng cứ xác định được hung thủ chính là Nguyễn Thị Thanh Trinh. Chiều 13/1, qua đấu tranh, Trinh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Một cán bộ điều tra thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn âm ỉ giữa vợ chồng lâu nay. Trinh khai rằng tuy bề ngoài nhiều người nói anh Tâm hiền lành, chất phác, song mỗi khi có rượu vào là anh lại về nhà gây gổ, đánh mình.

Bên cạnh đó, trong cuộc sống vợ chồng không có sự hòa hợp, anh Tâm cho rằng Trinh có bồ và Trinh cũng cho rằng chồng “yêu” một trong những bạn gái của mình. Đặc biệt, giữa hai người tuy đã có hai mặt con nhưng lâu nay không ngủ chung với nhau.


Qua điều tra và lời khai của hung thủ cho thấy, tối hôm xảy ra sự việc, anh Tâm cùng một số người bạn uống rượu tại nhà mình. Nhậu xong mọi người ra về, đến 23 giờ cùng ngày, giữa vợ chồng Trinh lại xảy ra mâu thuẫn. Anh Tâm cầm dao hăm dọa đòi giết vợ.

Tuy nhiên, sau đó anh Tâm lên nhà đưa chiếc ghế bố ra rồi nằm ngủ như mọi khi. Khi anh Tâm đã ngủ, Trinh nghĩ rằng cứ như thế này sớm muộn gì mình cũng bị chồng giết nên đã nảy sinh ý định giết chồng.
Nguyễn Thị Thanh Trinh và hung khí giết chồng. 

2 giờ 30 ngày 7/1, khi anh Tâm đã ngủ say, để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Trinh dắt xe máy của gia đình ra để trước sân nhằm tạo hiện trường vụ trộm đột nhập. Tiếp đến Trinh ra chỗ để đồ nghề sửa xe máy của anh Tâm lấy một cái đe (loại dùng để chống lốc xe máy) làm hung khí sát hại chồng.

Do đang ngủ và trùm chăn kín đầu nên anh Tâm không thể phản kháng. Thấy Tâm còn cựa quậy, Trinh chạy xuống bếp lấy dao lên tiếp tục thực hiện hành vi tội ác đến cùng.


Gây án xong, Trinh ra ngoài sân tiếp tục cho ngã chiếc xe máy nhằm tạo hiện trường giả rồi vào nhà rửa sạch hung khí, để lại vị trí cũ. Xóa dấu vết và chuẩn bị xong mọi việc, Trinh mới bắt đầu tri hô “trộm, trộm” để hàng xóm chạy đến và cho rằng anh Tâm bị các đối tượng bên ngoài đột nhập sát hại.

Được biết, vợ chồng anh Tâm đều quê ở xã Tam Thạnh (H. Núi Thành). Sau khi cưới nhau, cả hai xuống Tam Hiệp mua đất và xây nhà để lập nghiệp. Họ sinh được hai con gái, cháu lớn học lớp 9, cháu nhỏ lớp 7. Ngoài công việc CA viên phụ trách thôn Nam Sơn, hằng ngày anh Tâm còn mở tiệm rửa xe, Trinh bán cháo lòng và lấy bánh tráng về nướng bỏ lại cho các quán.

Theo CA Đà Nẵng
Bình luận
vtcnews.vn