Công an Hải Phòng truy tìm 'ăn mày mặt đen' tay cầm đầu gà, trừng mắt xin tiền

Thời sựThứ Sáu, 06/12/2019 17:06:00 +07:00

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát thông báo đề nghị mọi người nếu phát hiện sự xuất hiện của "ăn mày mặt đen" thì báo cho cơ quan công an gần nhất.

Video: "Ăn mày mặt đen" tự ý mở cửa và tấn công chủ nhà khi bị ngăn cản (Nguồn: Tran Ha My)

Liên quan việc 'ăn mày mặt đen' xuất hiện ở nhiều nơi khiến người dân hoang mang, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vừa phát đi thông báo cảnh báo cho người dân về việc xuất hiện của người này.

Thông báo của Công an huyện Thủy Nguyên nêu: Trong những ngày qua, tại huyện Thủy Nguyên và các tỉnh/thành phố lân cận xuất hiện nam giới khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1m65, mặc áo dài tay đen (dạng áo khoác có mũ trùm đầu), mặc váy ống màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm dạng nửa đầu màu đen, chân đi ủng màu xanh, người có mùi hôi thối, mặt bôi đầy chất nhầy màu đen, miệng ngậm quả gì đó, tay cầm 2 chiếc đầu gà,1 chiếc xúc xích và đĩa nhựa để xin tiền.

Người này thường tiếp cận những cửa hàng ít người nằm dọc các tuyến đường chính để thực hiện hành vi xin tiền, khi vào không nói năng gì. Nếu người trong cửa hàng không cho tiền thì kẻ này không đi và ngồi lại cửa hàng làm cho tâm lý của chủ cửa hàng hoang mang, hoảng sợ.

Công an huyện Thủy Nguyên đề nghị Công an các xã, thị trấn và nhân dân khi phát hiện người nào nghi vấn như thông báo trên thì thông báo cho Đội Cảnh sát Hình sự – Công an huyện Thủy Nguyên theo số điện thoại 0225.3874170, hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.

matden

Công an huyện Thủy Nguyên truy tìm kẻ "ăn mày mặt đen" gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Như VTC News đưa tin, thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh "ăn mày mặt đen" đi ăn xin với thái độ hung hãn khiến không ít người hoang mang.

Theo lời kể của chị V.A (tài khoản facebook V.A, ở xóm Bồ Đề, Thủy Đường, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), sáng 29/11, kẻ "ăn mày mặt đen" xuất hiện tại cửa hàng giày dép của chị để xin tiền. Thời điểm này, cửa hàng vắng vẻ, chỉ có chị và con trai chưa đầy 2 tuổi ở cửa hàng.

Trong trí nhớ của chị V.A, người này mặc áo gió đen, quần rộng màu đen, bôi mặt đen, mũ bảo hiểm đen, một tay cầm 2 đầu gà (trong đó có một đầu gà bằng nhựa) và đĩa đen (trong đĩa có một tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng, một tờ mệnh giá 5.000 đồng), một tay cầm xúc xích đến xin tiền.

“Tôi nhớ rất rõ, trong miệng người này còn ngậm gì đó phồng hai bên má nên họ chỉ ú ớ mà không nói rõ điều gì.

Người này vào cửa hàng, nhìn ngang dọc xung quanh. Tôi mời ra khỏi quán và gọi chị gái (ở dưới nhà - PV) lên nhưng gã không đi. Không những thế, ông ta còn lấy ghế ngồi chắn lối đi của tôi. Khi thấy tôi cố tình đi ra, người đàn ông mặt đen này còn lấy đĩa đen cầm trên tay đập 2 cái vào bụng tôi. Hiện, tôi đang mang thai nên rất sợ hãi.

Người vào cửa hàng tôi xin tiền không giống với một số hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ”, chị V.A chia sẻ.

an may mat den

Hình ảnh trích xuất từ camera cửa hàng giày dép của chị V.A. 

Sau khi chị gái của chị V.A xuất hiện, gọi hàng xóm trợ giúp và kéo gã "ăn mày mặt đen" ra khỏi quán, người này vẫn không chịu đi, ra sức đẩy cửa để xông vào quán. Thậm chí khi chị V.A nói sẽ báo công an, người này vẫn trừng mắt nhìn, ngăn cản chị không cho gọi.

Cũng theo chị V.A, khoảng 2 phút sau khi không thể đẩy cửa vào cửa hàng, gã  mới bỏ đi rất nhanh về hướng thị trấn Núi Đèo. Tuy nhiên, chị V.A không báo sự việc tới chính quyền địa phương vì nhận thấy, hắn chưa gây ra sự cố gì.

Sau khi sự việc trên diễn ra tại cửa hàng, chị V.A chia sẻ lên trang facebook cá nhân để cảnh báo mọi người. Chỉ trong một thời gian ngắn đăng tải, bài viết thu hút hơn 2.000 lượt chia sẻ. Từ khi bài viết được đăng tải, rất nhiều người thân, bạn bè gọi điện hỏi thăm.

Chiều cùng ngày, PV có mặt tại khu vực chợ Núi Đèo (thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng), nhiều người xác nhận, khoảng 5-6 ngày trước từng nhìn thấy gã "ăn mày mặt đen" xuất hiện tại chợ.

Chị L.T – người bán hàng cơm tại chợ Núi Đèo cho hay, khoảng 2 tiếng trước khi gặp người này tại chợ, chị bắt gặp gã đi men theo quốc lộ 10, đoạn qua xóm Quán (xã Thủy Đường).

Khi chị T. đang nấu hàng ăn ở chợ, người đàn ông mặc bộ đồ đen, mặt đen, tay cầm đầu gà tới để xin tiền. Sự xuất hiện của gã "ăn mày mặt đen" khiến chị T. đôi chút hoảng sợ.

“Người đó còn quỳ xuống đất để xin tiền chúng tôi. Sau khi được cho tiền, hắn rời đi. Khi đi được vài bước, hắn quay lại phì nước bọt về hướng tôi.

Sáng cùng ngày, chị của tôi bán đồ trẻ em ở xóm Bồ Đề (xã Thủy Đường) cũng được người này ‘ghé thăm’. Hắn cũng quỳ xuống để xin tiền, thậm chí có ý định xông vào trong cửa hàng”, chị T. cho biết.

Sau khi xin tiền ở chợ, gã "ăn mày mặt đen" cũng rời đi theo hướng lên dốc Núi Đèo.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn