Công an đánh gãy răng nữ sinh

Pháp luậtThứ Hai, 10/02/2014 10:22:00 +07:00

Trưởng Công an thị trấn Mỹ Thọ cho biết: "Anh Tâm cho biết có đánh lại em O., có dùng roi điện để đánh, T. và O. cũng có chống cự lại."


Chị Huỳnh Như Thu Vân (37 tuổi) ở ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, cho biết vào ngày 27-12-2013, con của chị là em N.H.T.O. (SN 1996) hiện là học sinh lớp 12A, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Cao Lãnh đã bị Nguyễn Minh Tâm - Công an viên thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh đánh gãy răng và bị nhiều chấn thương ngay tại trụ sở của công an thị trấn, phải nhập viện điều trị.

Em O. kể, sáng ngày 27-12-2013, sau khi thi học kỳ xong, O. cùng nhóm bạn tổ chức liên hoan tiệc mặn, trong đó có em Ng.M.T. (SN 1993) học cùng khối tại Trung tâm GDTX huyện dự. Lúc về, do có cãi vã, gây sự với người thân sống tại Tổ Từ thiện của Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh (T. là trẻ mồ côi, đang sống tại Tổ Từ thiện) nên T. bị Công an thị trấn Mỹ Thọ mời về trụ sở làm việc, O. thấy vậy cũng đi theo.

Do chờ đợi đã lâu mà công an chưa cho T. về, O. sốt ruột hỏi Nguyễn Minh Tâm là công an viên trực tiếp giải quyết vụ việc: “Mấy chú chừng nào mới xử?”. Nhưng bị trả lời bằng thái độ không mấy thiện cảm, O. bực mình nói: “Anh mặc đồ xanh (công an), tôi nể anh chứ không thôi tôi đánh anh...”, O. liền bị Tâm chửi lại và tát vào mặt.

Thấy bạn bị đánh, T. liền bênh vực O. và đánh vào mặt Nguyễn Minh Tâm. Thấy vậy O. liền ngăn cản và bị Tâm dùng chân đạp trúng dưới bụng. Trong quá trình giằng co giữa đôi bên, O. bị Tâm dùng roi điện chích trúng ngực và miệng O.. Kết quả O. bị nhiều vết bầm trên cơ thể, bị gãy 1 cái răng R41 ở hàm dưới và nứt 3 cái răng liền kề.

Do toàn thân bị ê ẩm, bị gãy và nứt răng, rất khó ăn uống, đến 10 giờ 30 phút ngày 30-12-2013, O. được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh điều trị, đến sáng ngày 4-1-2014 thì xuất viện. Theo chẩn đoán và kết luận của bệnh viện, O. bị đa tổn thương chưa xác định do bị đánh.

Trung tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an thị trấn Mỹ Thọ cho biết: “Lúc làm việc với các đương sự chỉ có anh Tâm ở đó nên khi xảy ra sự việc không có ai chứng kiến. Qua xác minh, khi đến Công an thị trấn, cả T. và O. đều có rượu, anh Tâm cho biết có đánh lại em O., có dùng roi điện để đánh, T. và O. cũng có chống cự lại”.

Theo chị Huỳnh Như Thu Vân, O. là con lớn của chị, em từng là vận động viên năng khiếu karatedo của tỉnh. Do muốn con học xong chương trình phổ thông, đến hết năm học lớp 9, gia đình xin cho em ngưng tham gia lớp năng khiếu ở tỉnh và cho O. vào học tại Trung tâm GDTX huyện Cao Lãnh. Tuy hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn nhưng O. rất cố gắng trong học tập. Từ suốt năm học lớp 10 đến hết học kỳ I của năm lớp 12, O. đều đạt loại khá.

Ông Đặng Hùng Dũng - Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Cao Lãnh cho hay: “O. và T. là các học sinh thuộc diện học khá, đạo đức tốt. Vừa rồi, hai em này có hứa với tôi sẽ đạt loại giỏi trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Đối với O., em vừa thi học sinh giỏi Toán trên máy tính cầm tay Casio của tỉnh”.

Trung tá Nguyễn Thành Long nói: “Nguyễn Minh Tâm đã công tác ở Công an thị trấn Mỹ Thọ được gần 5 năm. Hiện Tâm đang là công an viên thường trực của thị trấn. Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, cơ quan vẫn cho Tâm công tác bình thường, với nhiệm vụ trực điện thoại”.

Ông Long cũng cho biết thêm, sau khi điều tra, xác minh vụ việc, Công an thị trấn Mỹ Thọ đã mời gia đình của O. đến để giải quyết vụ việc. Qua thỏa thuận, gia đình O. chấp nhận cho Tâm bồi thường 10 triệu đồng để O. trồng và sửa chữa lại các răng bị nứt hoặc gãy. Về phía O., Công an thị trấn Mỹ Thọ xử phạt 375.000 đồng do uống rượu, gây rối trật tự công cộng.

Đối với T. ngoài bị xử phạt 750.000 đồng do tội uống rượu gây rối trật tự công cộng, còn bị đề nghị đưa vào diện quản lý 6 tháng tại địa phương theo Nghị định 111 năm 2013 của Chính phủ. Đối với Nguyễn Minh Tâm, ông Long cũng cho biết sẽ họp bàn và đề xuất hướng kỷ luật Đảng thích hợp.

Việc Công an viên thị trấn Mỹ Thọ đánh một học sinh nữ khiến nhiều người bất bình. Mong rằng, ngành công an có biện pháp chấn chỉnh kịp thời để không còn trường hợp tương tự xảy ra.

Vụ việc trên xảy ra cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng lỏng lẻo trong sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục con cái, dẫn đến các em sớm sử dụng rượu bia và vi phạm pháp luật, phải bị xử lý.

 
Bình luận
vtcnews.vn