Con trai phát hiện cha mẹ nằm gục trên sàn nhà

Pháp luậtThứ Hai, 05/01/2015 09:00:00 +07:00

Nghe tiếng kêu la, người con trai hốt hoảng chạy lên nhà thì chứng kiến cha mẹ người đang bê bết máu, nằm bất động trên sàn nhà.

(VTC News) - Nghe tiếng kêu la, người con trai hốt hoảng chạy lên nhà thì chứng kiến cha mẹ người đang bê bết máu, nằm bất động trên sàn nhà.

Ngày 5/1, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ nghi vấn một vụ án mạng xảy ra tại căn nhà số 31/35 gồm 1 trệt và 1 lầu, đường số 3, KP3, phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân khiến đôi vợ chồng thương vong.
Hiện trường vụ án mạng
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, anh Lê Trung Nhân (sinh năm 1997, ngụ địa chỉ trên) nghe tiếng động mạnh rồi tiếp đó là tiếng kêu la phát ra từ tầng lầu nên chạy lên kiểm tra.

Khi đến nơi, anh Nhân kinh hoàng phát hiện bố mẹ mình là ông Lê Văn Lũy (sinh năm 1960) và bà Huỳnh Thị Vũ Tâm (sinh năm 1959) đang nằm bất động trên sàn nhà, trên người các nạn nhân có nhiều vết đâm, máu chảy tràn.

Lập tức, anh trung tri hô hàng xóm đến hỗ trợ đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Mặc dù được chuyển đi bệnh viện ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng nên bà Tâm đã tử vong, ông Lũy vẫn đang được cấp cứu trong bệnh viện Trưng Vương với tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm tử thi bà Tâm để làm rõ và truy xét.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn