Con trai nhạc sĩ Phạm Duy: 'Chắc hẳn bố tôi hạnh phúc lắm'

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 10/10/2017 15:32:00 +07:00

“Nếu bố tôi đang ở đâu đó, tôi chắc rằng ông sẽ hạnh phúc lắm, nhất là khi nghe Hà hát'' - nhạc sĩ Duy Cường - con trai cố nhạc sĩ Phạm Duy nói về album “Đường em đi” của Phạm Thu Hà.

- Là con trai của nhạc sĩ Phạm Duy, hơn ai hết anh là người hiểu rõ từng nốt nhạc, nguồn gốc, ý nghĩa từng tác phẩm của cha mình. Khi nghe Phạm Thu Hà thể hiện những ca khúc của cha mình, anh có cảm xúc, suy nghĩ gì?

Ở thế hệ của Hà, tôi thấy không có được nhiều người biết rõ về dòng nhạc xưa nói chung, nhạc của bố tôi nói riêng. Nhưng Hà đã tìm kiếm, nghe, cảm được và Hà lại có ý muốn làm một album nhạc xưa. Điều này tôi cho là rất quý.

 
Nếu bố tôi đang ở đâu đó, tôi chắc rằng ông sẽ hạnh phúc lắm, nhất là khi nghe Hà hát.

Nhạc sĩ Duy Cường

Khi Hà có ý muốn làm một album Phạm Duy, tôi rất cảm động và vui. Nếu bố tôi đang ở đâu đó, tôi chắc rằng ông sẽ hạnh phúc lắm, nhất là khi nghe Hà hát. Và tôi cũng xin cảm ơn Hà đã dành tình cảm, thì giờ, công sức, tốn kém để thực hiện album “Đường em đi”. Với album “Đường em đi”, Hà đã vượt qua một dãy núi trùng trùng điệp điệp rồi.

- Ca khúc trong Album “Đường em đi” đều là những nhạc phẩm gắn liền với những giọng ca tên tuổi như Thái Thanh, Lệ Thụ, Tuấn Ngọc, Khánh Ly… Điều gì ở Phạm Thu Hà khiến anh mạo hiểm chọn những ca khúc này của cha mình để Hà thể hiện?

Tôi không nghĩ đây là sự… mạo hiểm đâu. Vì tôi vẫn cho rằng, mỗi thế hệ đều có những hoàn cảnh khác nhau, tư duy khác nhau, nhất là mỗi con người, mỗi tâm hồn đều cảm nhận và diễn cảm khác nhau.

Một điều nữa là thế hệ ca sĩ mới đang hát những dòng nhạc xưa, vô hình chung, họ đã thổi sự sống mới vào bài hát cũ để bài hát cũ có thêm tuổi thọ, có thêm cuộc đời nữa để sống.

Thành thử thế hệ ca sĩ trước diễn tả cách khác, thế hệ mới diễn tả cách khác. Đó là chuyện bình thường.

pham-thu-ha-3 3

 

- Trongquá trình thực hiện album này cùng Phạm Thu Hà, anh cũng như cô ấy đã gặp phải những khó khăn gì? Điều gì ở Phạm Thu Hà khiến anh đánh giá cao nhất?

Cái khó khăn nhất mà tôi âu lo và trăn trở là không biết Hà có nhập hồn vào bài hát được không? Nhưng sau khi thu âm một vài bài, tôi thấy Hà đã hoàn toàn nhập được và mọi khó khăn đã tan biến vào mây khói.

Ngoài việc Hà có giọng hát hay và đặc biệt, tôi thấy Hà hát giỏi nữa. Ví dụ bài “Đường chiều lá rụng”, từ đầu đến cuối, tôi làm không có nhịp, là phải hát tự do (Ad libitum). Khi thu hát, Hà xử lý rất khéo và theo phần nhạc rất đúng, tôi rất ngạc nhiên. Và điều này, tôi đánh giá Hà rất cao.

- Việc Phạm Thu Hà phát hành album này dưới định dạng đĩa than, được cho là một quyết định khá mạo hiểm vì đĩa than khá kén khán giả trong thị trường âm nhạc hiện nay. Anh nghĩ sao về ý kiến này?

Khi Hà cho tôi biết Hà sẽ in đĩa than, tôi mừng lắm. Vì hiện tại, số người chơi đĩa than, nếu tôi không nhầm, thì đã lên tới khoảng 3 ngàn người. Với đĩa than “Đường em đi”, tôi mong rằng sẽ đáp ứng được nhu cầu của người nghe.

Nhiều đêm tôi thao thức suy nghĩ, nếu có dịp làm đĩa than nữa sẽ rất tốt, sẽ cung ứng được cho những người yêu nhạc, âu đó cũng là điều tôi mong muốn. Là đóng góp vào xã hội mình đang sống những điều mình tin là tốt đẹp, cũng như mang đến cho cuộc sống những bông hoa đẹp.

Trân trọng cảm ơn nhạc sĩ!

“Đường em đi” gồm 8 tuyệt phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy: ''Chiều về trên sông'', ''Cỏ hồng'', ''Đường chiều lá rụng'', ''Đường sáo Thiên thai'', ''Đường em đi'', ''Mùa thu chết'', ''Tiễn em'' và ''Còn gì nữa đâu''.

Album “Đường em đi” có sự hợp tác và chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Duy Cường, con trai nhạc sĩ Phạm Duy, người được coi là người hòa âm nhạc Phạm Duy xuất sắc nhất. Chính nhạc sĩ Duy Cường đã chọn các tác phẩm cho Phạm Thu Hà, khéo léo khai thác chất giọng bán cổ điển giao thoa chất dân gian Việt Nam- sở trường của Phạm Thu Hà.

Để thỏa mãn những đôi tai sành nghe và muốn đưa âm nhạc cổ điển đến gần khán giả hơn, Phạm Thu Hà quyết định phát hành album này dưới định dạng đĩa than, phần master và mix được thực hiện tại Mỹ.

 Mộc Miên
Bình luận
vtcnews.vn