Con trai người xe ôm đỗ thủ khoa 2 đại học lớn

Giáo dụcThứ Năm, 15/08/2013 07:38:00 +07:00

(VTC News) - Cậu học trò Nguyễn Minh Văn với gương mặt sáng sủa, hoạt bát, ăn nói nhỏ nhẹ đã đỗ 2 trường đại học lớn với số điểm gần tuyệt đối.

(VTC News) - Cậu học trò với gương mặt sáng sủa, hoạt bát, ăn nói nhỏ nhẹ mới thoạt nhìn đã khiến người khác cảm tình song khi nghe kể về thành tích học của em, người khó tính nhất cũng không khỏi ngỡ ngàng, khâm phục. 

Nguyễn Minh Văn (cựu học sinh lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) chỉ là con người lái xe ôm Nguyễn Minh Tuấn song được người dân biết đến từ khá lâu bởi tính tình hiền lành và đặc biệt là thành tích học luôn đứng đầu.

Ngoài việc nằm trong top 100 thủ khoa toàn quốc với kết quả kỳ thi đại học vừa rồi đạt điểm số 29,5 vào đại học Y Dược Huế (Toán 10 điểm; Sinh 9,75 điểm và Hóa 9,5 điểm), Văn còn là thủ khoa ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Huế (24,5 điểm).

Theo cậu học trò, kết quả trên không khiến em ngạc nhiên nhưng em bất ngờ bởi vì mình là thủ khoa, bởi vì có rất nhiều học sinh giỏi hơn.

“Sau khi hoàn thành xong 3 môn thi ở trường ĐH Y Dược Huế, em tin rằng mình sẽ đạt 28 điểm bởi đề năm nay khá dễ. Em sẽ chon ngành Y vì từ nhỏ em đã mơ ước thành bác sỹ cứu người, ngoài ra em còn có hoài bão sẽ đi du học nước ngoài”, Văn chia sẻ.

 

Mọi người đều gọi tôi là xe ôm nhưng con ông xe ôm lại đỗ thủ khoa trường Y, sướng quá đi chứ

Ông Nguyễn Minh Tuấn
 
Điều đặc biệt là ngoài thời gian học tập trên lớp, Văn không hề đi học thêm. Không phải vì gia đình không đủ chu cấp, Văn cho rằng việc học thêm sẽ khiến học trò có tính ỷ lại vào thầy cô. Cậu bạn này cũng suy nghĩ đi học thêm phải học theo nhóm, dù mình đã hiểu bài nhưng cũng phải chờ thầy cô giảng cho tất cả cùng hiểu rồi mới được kết thúc vấn đề.

“Bí quyết của em rất đơn giản, tất cả chương trình học trong sách giáo khoa em đều hoàn thành ngay trên lớp, kể cả lý thuyết cũng như thực hành, thời gian còn lại em chọn ở nhà tự ôn. Em cho rằng việc học thêm khiến mình trở nên thụ động, gò bó bởi phải luôn dựa vào thầy cô nên rất mất nhiều thời gian”.

Để tự nạp kiến thức, Văn thường tìm đến những cuốn sách tham khảo hay ở thư viện trường, mua tại các hiệu sách về mày mò tự làm. Mỗi ngày sắp xếp 7 tiếng tự học, Văn có thể giải hết 1 cuốn sách bộ đề. Ngoài ra, Văn còn dành thời gian ra tiệm Internet để tìm thêm tài liệu, sao chép vào USB về nhà nghiên cứu.

Tân thủ khoa Nguyễn Minh Văn bên gia đình
Tân thủ khoa Nguyễn Minh Văn bên gia đình 
“Em luôn tìm mua những quyển sách hay về đọc, hầu như tiền em xin mẹ chủ yếu dành cho việc mua sách học nên mẹ dù khổ cũng rất thoáng trong vấn đề này. Có những quyển sách hay ở Gia Lai không mua được, em phải nhờ người quen ngoài Hà Nội mua giúp. Chỗ nào không hiểu thì em nhờ thầy cô giảng lại”, chàng trai thủ khoa chia sẻ.

Tưởng chừng suốt ngày ôm sách vở, Văn sẽ là con mọt sách, song ít ai biết rằng thời gian rảnh em hay chơi cờ tướng. Thỉnh thoảng vì quá căng thẳng, Văn vẫn hay trốn cha mẹ đi chơi game.

Nói về cậu con trai của mình, ông Tuấn không giấu vẻ tự hào: "Mọi người đều gọi tôi là xe ôm nhưng con ông xe ôm lại đỗ thủ khoa trường Y, sướng quá đi chứ".

“Con trai làm tôi quên hết tất cả những ngày lam lũ vì nắng mưa. Nói chung, các con tôi đều làm cha mẹ nở mặt, chị của Văn hiện đang học Đại học Kinh tế TP. HCM. Chặng đường phía trước sẽ rất khó khăn song chúng tôi sẽ cố gắng nuôi các cháu thành tài”, ông Tuấn tâm sự.

Đối với thầy, cô giáo trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tin Văn đỗ thủ khoa hai trường khiến họ hết sức phấn khởi xen lẫn tự hào.

Thầy Đào Khắc Toản, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1  cho hay: "Văn là học sinh có bề dày về thành tích học tập. Em là học sinh giỏi toàn diện khối THCS, học sinh giỏi năm lớp 10 và 12 khối THPT, giải nhì cuộc thi giải toán trên máy tính Casino cấp tỉnh năm lớp 11, giải 3 học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học; giải nhất giải toán trên máy tính Casino cấp tỉnh lớp 12, giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học cũng trong năm…Ngoài ra, cậu bé này khiến nhiều người ấn tượng ở nội lực và tính tự lập cao".

Thầy Toản còn tự hào hơn khi nhiều năm đưa đò, năm nay lớp 12A1 của thầy có 48 học sinh thì tất cả số này đều thi đỗ đại học. Nhiều em có số điểm cao từ 27 trở lên, đỗ các trường danh tiếng của cả nước.


Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn