Con trai Bạc Hy Lai trần tình vụ cha bị bắt

Thế giớiThứ Bảy, 28/04/2012 12:30:00 +07:00

(VTC News) - Tờ Chinaback dẫn lời Lý Vọng Trí – con trai cả của Bạc Hy Lai nói: “Tôi chưa từng gặp cha mình suốt 5 năm qua".

(VTC News) - Tờ Chinaback, báo mạng của người Trung Quốc ở nước ngoài dẫn lời Lý Vọng Trí – con trai cả của Bạc Hy Lai nói: “Tôi chưa từng gặp cha mình suốt 5 năm qua”. 

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, Lý Vọng Trí nói, lần cuối anh gặp cha là năm 2007, trong đám tang ông nội Bạc Nhất Ba. Theo báo chí Trung Quốc, Bạc Nhất Ba là một trong tám Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc có ảnh hưởng lớn mạnh nhất sau thời kỳ Cách mạng văn hóa. Ông cũng được coi là người có công lớn trong công cuộc cải tổ kinh tế Trung Quốc.
Bạc Hy Lai - cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc

“Việc cha tôi bị bắt đã phá hủy cuộc sống của tôi. Tôi không biết cách để kiểm soát người khác nghĩ thế nào, nhưng thực sự vụ việc này đã phá hủy cuộc sống của tôi”, người con trai cả của họ Bạc năm nay 34 tuổi nói. Về quan hệ giữa Bạc gia và doanh nhân người Anh Neil Heywood, Lý phủ nhận dính líu và cho hay, Lý chưa từng “một ngày dựa bóng cha và những mối quan hệ ông ấy có”.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã – cơ quan truyền thông của nhà nước Trung Quốc từng đăng bài xã luận, trong đó có câu: “Một số cán bộ nhà nước lợi dụng chức vụ quyền hạn, bất chấp pháp luật, coi thường dư luận. Họ chỉ biết trục lợi và đưa con cái đi du học ở những trường sang trọng”.

Chinaback dẫn nguồn tin riêng cho hay, Lý từng tốt nghiệp Đại học Quốc tế ở Colombia, Mỹ. Được hỏi về thông tin trên, Lý đáp: “Tôi họ Lý, không phải họ Bạc”.

Tờ Daily Telegraph của Anh đưa tin, Bạc Hy Vĩnh – em ruột Bạc Hy Lai mới đây đã phải từ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị một Cty ở Hồng Công, Trung Quốc. Sự việc được cho là “chịu dư chấn từ vụ Bạc Hy Lai”.
Bạc gia đang chịu sóng gió vì bị nghi ám sát doanh nhân người Anh Neil Heywood (trái)

Cũng theo Daily Telegraph, Lý Vọng Trí từng có thời gian làm việc ở Tập đoàn Hoa Kỳ - đơn vị bị cho là “sân sau” của ông Bạc. Tuy nhiên, Lý từ chối bình luận về những tháng ngày công tác ở đây vì lý do “đã ký hợp đồng bảo mật” với tập đoàn. Sau khi rời tập đoàn, Lý làm việc ở một ngân hàng (chưa rõ tên) rồi sau đó mở Cty làm ăn riêng. Lý cũng khẳng định mình đang ở Trung Quốc và “không phải chịu sự quản thúc của cơ quan điều tra”.
  
Những năm 90 của thế kỷ trước, ông Bạc Hy Lai giữ chức Thị trưởng Thành phố Đại Liên – một trong những thành phố công nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Có nguồn tin cho rằng Lý đã kiếm được nhiều hợp đồng béo bở tại đây. Tuy nhiên, Lý nói mình “luôn thất bại khi làm ăn ở Đại Liên”.

Theo báo mạng Chinaback, điều thú vị là Lý Vọng Trí có quan hệ với Cty tư vấn đầu tư Trùng Nhĩ. Trong khi đó, Trùng Nhĩ là tên một vương tử nổi tiếng thời Xuân Thu – thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên. Trùng Nhĩ vì bị người em cùng cha khác mẹ hãm hại nên phải lẩn trốn khắp nơi, nhưng rồi sau đó vẫn tuột mất ngôi vương tử vào tay em trai.

Lý Vọng Trí trước sau phủ nhận mọi quan hệ với Bạc gia. Lý chỉ nói: “Tôi dù sao vẫn quan tâm việc cha mình có khỏe mạnh hay không. Tôi mong chờ kết luận chính thức về vụ việc. Và tôi cũng tin rằng chính phủ sẽ đưa ra phán quyết công bằng, chính xác”.

Văn Việt


  

Bình luận
vtcnews.vn