'Cơn lốc' Hà Lan: Chỉ mình Van Persie liệu có đủ?

Thể thaoThứ Tư, 04/06/2014 04:16:00 +07:00

(VTC News) - Hiếm khi nào ĐT Hà Lan lại ít tài năng trẻ như hiện tại, và cơ hội đi tiếp của Cơn lốc màu da cam đang đặt trọn trên vai thủ quân Van Persie

(VTC News) - Hiếm khi nào ĐT Hà Lan lại ít tài năng trẻ như hiện tại, và cơ hội đi tiếp của Cơn lốc màu da cam đang đặt trọn trên vai thủ quân Van Persie.


Hiếm có chân sút nào của đất nước từng sản sinh vô vàn những tiền đạo ngôi sao là Hà Lan lại có được sự kiên nhẫn và bền bỉ như Robin van Persie. Dù đã có tên trên tuyển từ năm 2005, nhưng cựu cầu thủ của Arsenal không thể cạnh tranh nổi suất đá chính với đàn anh Ruud van Nistelrooy trong 2 giải đấu lớn là World Cup 2006 và Euro 2008. Thậm chí, cầu thủ trưởng thành từ lò Feyenoord còn phải cạnh tranh suất đá chính ở vị trí... tiền đạo cánh với Arjen Robben.

Van Persie sẽ có kỳ World Cup thứ 3 và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp 

Suất đá cắm ở ĐT Hà Lan luôn là cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Trước Van Persie, Van Nistelrooy cũng đã phải chờ tới 6 năm kể từ ngày lên tuyển mới giành được suất đá chính ở một giải đấu lớn từ Patrick Kluivert. Hẳn rất nhiều vẫn còn nhớ đến chi tiết, khi Kluivert nổi danh toàn thế giới vì bàn thắng ghi được vào lưới AC Milan ở chung kết Champions League 1995, Van Nistelrooy vẫn chỉ là một... cậu bé học việc tại Den Bosch, CLB chơi ở giải hạng tư của Hà Lan.

Nhắc lại chuyện cũ để thấy rằng suất đá cắm ở World Cup 2010 của Van Persie đã phải trả giá nhiều như thế nào. Đổi lại, nhờ có thời gian tôi luyện bản lĩnh và tính kiên nhẫn, những sát thủ của ĐT Hà Lan luôn cực kỳ lạnh lùng và tàn nhẫn mỗi khi giữ trọng trách mũi nhọn.

Đất nước từng sản sinh ra những tiền đạo huyền thoại như Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy, và giờ là Robin van Persie luôn có cái để tự hào với những nền bóng đá khác. Tây Ban Nha thống trị bóng đá thế giới 6 năm qua, nhưng hiện tại họ không có một người ngang tầm với Klass-Jan Huntelaar, chứ đừng nói đến Van Persie. Hay như ĐT Đức, liên tục lọt top 3 ở các giải đấu lớn kể từ World Cup 2006, nhưng vẫn phải nhờ cậy "ông già" Klose trong mùa hè này.

World Cup 2014 gần như chắc chắn sẽ là vòng chung kết bóng đá thế giới cuối cùng của thế hệ tài năng Van Persie, Robben, Sneijder, Huntelaar, De Jong... Van der Vaart đã phải "đi" trước vì chấn thương. Đáng tiếc, Cơn lốc màu da cam ở thời điểm hiện tại khó có thể vươn lên tốp dẫn đầu bóng đá thế giới khi mà họ vẫn chẳng thể giới thiệu thêm gương mặt trẻ triển vọng nào kể từ World Cup 2010. 

Việc bị loại ngay từ vòng bảng Euro 2012 chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự già cỗi của đội quân Louis van Gaal. Họ có Van Persie, Robben, và phần nào đó là Sneijder, nhưng chỉ trông chờ vào bộ ba lão tướng tuổi băm này để tiến xa tại World Cup 2014 là quá vọng tưởng.

Cái thời của Frank de Boer, Jaap Stam đã qua từ rất xa, và ngoài việc cầu mong cho đôi chân của Van Persie bình yên vô sự, người hâm mộ bóng đá Hà Lan cũng chẳng còn biết trông vào gì khác tại World Cup 2014.


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn