Con giữ mẹ cho bố đánh gãy cổ: Cộng đồng mạng dậy sóng

Thời sựThứ Tư, 19/09/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Hàng nghìn cư dân mạng đang vô cùng phẫn nộ trước việc con trai giữ mẹ cho bố đánh đập dã man vừa xảy ra ở Hà Nội.

(VTC News) – Hàng nghìn cư dân mạng đang vô cùng phẫn nộ trước việc con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ vừa xảy ra ở Hà Nội.

Đêm 18/9, tổ 45B phường Trương Định, quận Hoàng Mai (Hà Nội) náo loạn vì vụ việc con trai và bố khóa trái cửa đánh mẹ gãy đốt sống cổ và đến nay, theo chuẩn đoán của bệnh viện là đang có nguy cơ bị liệt nửa người vĩnh viễn.

Nạn nhân là bà Lê Thị Liên (sinh năm 1958) hiện đang nằm điều trị trong khoa Sọ não, bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng chấn thương nặng.

Không lâu sau khi thông tin trên được đăng tải trên các báo mạng điện tử, cộng đồng mạng đã nổi sóng phẫn nộ.

Nạn nhân là bà Lê Thị Liên (sinh năm 1958) hiện đang nằm điều trị trong khoa Sọ não, bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng chấn thương nặng (Ảnh: Internet) 

Trên khắp các diễn đàn, các mạng xã hội lớn ở Việt Nam, người ta xôn xao bàn tán về đạo đức của người chồng có học vấn cao, tên N.D.Tiến (sinh năm 1956) - giáo viên dạy Toán lớp 9 của trường THCS Nguyễn Phong Sắc (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và cậu “quý tử” bà Liên mang nặng đẻ đau - N.T.Khôi (sinh năm 1985).

Trên mạng xã hội Facebook, một thành viên bức xúc chia sẻ cảm xúc trước sự việc đau lòng trên như sau: “Đạo đức làm người để ở đâu đây? Thật đáng sợ!”.


Một thành viên khác có nickname (biệt danh) Khánh Ngọc bày tỏ quan ngại: “Đạo đức tha hóa, nhân cách xuống dốc trầm trọng. Hết chuyện đẩy bố ốm ra nằm vỉa hè lại đến bố với con đánh mẹ đến gãy cổ”.

Trong khi đó, cư dân mạng có nickname Vo Hoang Tuong Thuy bàng hoàng chia sẻ: “Người cha làm thầy giáo, người con thì có ăn học tới nơi tới chốn mà làm những việc đốn mạt như thế này sao? Thật bất hiếu!”.

Mạng xã hội Facebook "nóng" vì vụ việc trên (Ảnh: K.V) 

Trên diễn đàn voz, các cư dân mạng cũng bàn tán sôi nổi về sự việc này. Đa số các ý kiến đều không đồng tình thậm chí “ghê tởm” hành động “độc ác, tàn bạo” của hai người đàn ông có ăn học tử tế kể trên.

Thành viên Ngocnd84 viết: “Ông bố thì không nói, nhưng thằng con dù có thế nào cũng không được phép hành động như vậy (trừ khi nó bị thần kinh, mất kiểm soát hành động)”.

Có cùng quan điểm với Ngocnd84, thành viên Big_boss phân tích: “Theo logic, thông thường thì con trai sẽ bảo vệ mẹ, đằng này hùa theo thì quá sốc. Đáng buồn cho một gia đình. Thằng con trai mất dạy quá”.

Một số thành viên không dám tin sự việc trên là có thật, thậm chí còn tự lừa dối bản thân rằng đứa con bất hiếu trên hẳn bị thần kinh hoặc bị mất trí nên mới đối xử với người đã sinh ra mình như thế.
Các thành viên thuộc diễn đàn Voz cũng nổi cơn thịnh nộ (Ảnh: K.V) 

Tuy nhiên, cũng có một số thành viên khách quan hơn khi đưa ra nhận định: “Chắc gia đình họ có chuyện gì đó. Mình không phải người trong cuộc phán bừa sao được”.

Số khác lại bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với tâm trạng giằng xé, đau đớn của cô con gái bà Liên - N.L.D.Linh (sinh năm 1991). Không ít người lo ngại cô bé này khó vượt qua được áp lực dư luận trong những ngày bị xem là “sống trên địa ngục trần gian” tới đây của Linh.

Thành viên Tilo62 chia sẻ: “Thương em gái sinh năm 91 quá. Cuộc sống rồi đây sẽ khó khăn với em ấy lắm”.

Hầu hết cư dân mạng đều cầu mong cho người mẹ bất hạnh trên mau sớm khỏi bệnh, đồng thời mong muốn những kẻ gây ra tội ác trên sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Được biết, mâu thuẫn của gia đình này đã âm ỉ từ lâu. Chồng của bà Liên – ông Tiến đã đánh vợ trận lớn trận nhỏ từ 8 năm nay - kể từ khi bà Liên phát hiện chồng ngoại tình ở bên ngoài.

Những trận cãi vả xảy ra thường xuyên, những lúc ấy bằng những từ ngữ khó nghe, ông Tiến xúc phạm, lăng mạ vợ mình trước mặt con cái.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc trên. Tuy nhiên, câu chuyện buồn của gia đình chị Liên một lần nữa làm sống dậy những kí ức buồn trong lòng những đứa trẻ bất hạnh từng phải trải qua những ngày tháng không êm đềm dọc tuổi thơ.

Cư dân mạng Bao Anh tâm sự: “Gần nhà mình cũng có một vụ tương tự, nhưng là con gái và vợ đánh chồng…”.

Số khác chia sẻ, họ đang dần mất đi niềm tin vào cuộc sống, vào thế giới mà con người ta luôn hướng tới những giá trị đạo đức, cái chân – thiện – mĩ.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn