Con gái đạo diễn 'Những ngọn nến trong đêm' mạnh mẽ trong cuộc chiến với ung thư máu

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 27/04/2018 17:31:00 +07:00

Hoàn thành một chặng đường, vượt qua một giai đoạn chiến đấu chống ung thư máu (trong 8 tháng) với Hạnh An - con gái đạo diễn ''Những ngọn nến trong đêm'' là một kỳ tích.

Thông tin Đỗ Hạnh An (sinh năm 1999, tại Hà Nội), con gái đầu lòng của đạo diễn Đỗ Đức Thành, người đứng sau thành công của những bộ phim hay như Gió qua miền tối sáng, Những ngọn nến trong đêm… bị ung thư máu ở tuổi 18, khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ và xót xa.

Cũng đã 8 tháng trôi qua kể từ ngày hai bố con An thu xếp hành lý lên đường sang Singapore chữa bệnh. Mới đây, đạo diễn Đỗ Đức Thành thông báo tin vui trên Facebook cá nhân.

Người bố viết: "Nhờ trời, phật, gia hộ, được phúc đức của tổ tiên để lại cho hai cha con. Được gặp thầy, gặp thuốc cùng gia đình, bạn bè luôn ủng hộ. 4 kết quả xét nghiệm quan trọng của con đều tốt.

Con đã dũng cảm vượt qua một chặng đường chiến đấu 8 tháng trời với bệnh ung thư máu khắc nghiệt. Chặng đường ấy, hai cha con đã học đủ nhẫn để vượt lên đau đớn mà không gục ngã, giữ vững tinh thần lạc quan và niềm tin mỗi ngày.

Bây giờ hai cha con có thể lên đường về nhà thôi.

Cả nhà và mọi người sẽ luôn cùng con chiến đấu".

 

 Hai bố con trở về Việt Nam sau 8 tháng chữa bệnh ung thư máu ở Singapore.

Câu nói "về nhà thôi", "sẽ luôn cùng con chiến đấu" của người bố khiến những ai yêu quý và dõi theo hành trình đầy gian khó của 2 bố con, cùng rơm rớm nước mắt.

Hạnh An đã vượt qua 4 xét nghiệm quan trọng cho kết quả tốt sau 8 tháng trời điều trị. Cụ thể, Hạnh An nhận kết quả âm tính cho xét nghiệm tế bào ung thư trong tủy xương. Xét nghiệm chống chủ, thải ghép cũng cho kết quả âm tính. Xét nghiệm mức độ phát triển tủy hiến - đạt 100% và xét nghiệm bộ gene lỗi FLT3-ITD gây bệnh - negative.

Hoàn thành một chặng đường, vượt qua một giai đoạn chiến đấu chống ung thư máu (trong 8 tháng) với bố con Hạnh An đã là một kỳ tích. Tuy vậy, họ còn cần được tiếp nhiều nguồn năng lượng, nhiều hi vọng vì "cuộc chiến" chưa dừng lại!

Thông thường, ung thư máu chia làm 4 giai đoạn quan trọng.

Giai đoạn khởi bệnh (cấp tính), khi đó bệnh nhân phải điều trị cho đến khi bạch cầu, tế bào ung thư xuống 0.05%. Giai đoạn này kéo dài từ 1-6 tháng.

Giai đoạn thứ 2 là ghép tuỷ ( kéo dài từ 100 đến 120 ngày).

Giai đoạn thứ 3 là phục hồi phục sau ghép tuỷ (quá trình theo dõi ổn định là 1 năm).

Giai đoạn thứ 4 cũng là giai đoạn cuối cùng để bệnh nhân ung thư máu hoàn toàn hồi phục, chia làm 2 giai đoạn nhỏ bao gồm: 2 năm sau ghép tuỷ không tái và 5 năm sau ghép tuỷ không phát bệnh. Lúc ấy, chúng ta mới khẳng định là người ấy đã ổn định và có tỷ lệ 70-80% không bị tái bệnh.  

Con gái đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” đã vượt qua chặng đường đầu tiên trong cuộc chiến với ung thư máu! - Ảnh 2.

 Hạnh An không một mình trong cuộc chiến chống ung thư.

Hạnh An gặp được đội ngũ y bác sĩ tâm đức giúp đỡ trong ngần ấy thời gian, đó là một sự may mắn không gì kể xiết của cô bạn. Song, nếu thiếu đi tình yêu thương và tinh thần vững chãi của người bố thì chặng đường đã qua hẳn sẽ không thể trọn vẹn.

Trong 8 tháng qua, anh Đức Thành không ít lần đổ mồ hôi hột xoay sở cứu con.

Con gái đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” đã vượt qua chặng đường đầu tiên trong cuộc chiến với ung thư máu! - Ảnh 3.

 An hạnh phúc vì có một người bố bên mình mọi lúc mọi nơi.

Con gái đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” đã vượt qua chặng đường đầu tiên trong cuộc chiến với ung thư máu! - Ảnh 4.

Nghị lực của 2 bố con khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Đó là sau lần hoá trị thứ nhất kết thúc, bạch cầu của Hạnh An xuống thấp gây ra nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao. Hạnh An khi ấy rất yếu và bị trực khuẩn mũ xanh tấn công gây viêm nhiễm cổ họng, không ăn uống gì được. Nhìn con gái gầy yếu xanh xao nay lại càng yếu thêm vì ăn uống khó khăn, lòng người bố quặn thắt.

Chăm mãi An mới bình phục thì tiếp đến đợt hoá trị thứ 2. An bị co thắt cơ tim và cơ hoành gây không thở được, đã có lúc rơi vào nguy kịch.

"Tôi vừa đưa con về tới phòng trọ thì con nằm gục xuống sofa, chân, tay, môi, mặt con tím tái, lúc đó mà xốc con đi bệnh viện, tôi e là còn nguy hiểm hơn … May sao, tôi cũng có chút hiểu biết về thể trạng của con và biết cách bấm huyệt để sơ cứu nên có thể giúp con ổn định trở lại. Trải qua 10 ngày sống trong lo sợ khi trái tim con có thể ngừng đập vì co thắt cơ bất cứ lúc nào, cứ 1 tiếng trong đêm là tôi phải thức dậy kiểm tra, nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ… mọi thứ" , anh Đức Thành khắc sâu giây phút hoảng dại trong lần cứu con khỏi tay tử thần.

8 tháng chữa bệnh bên Singapore, 2 bố con mỗi người sút 6kg.

Sáng nay, bố con Hạnh An đón ngày mới ở ngôi nhà thân yêu, trên chiếc giường quen thuộc. 

Cứ một tuần, cô bạn lại làm 1 xét nghiệm máu gửi sang cho các bác sĩ Singapore theo dõi. 1 tháng sẽ sang Singapore một lần để thăm khám. 

 

 Hạnh An là cô gái mạnh mẽ.

"Ngoài tin tưởng vào bác sĩ, tôi luôn tạo những niềm tin khác cho con. Tôi đã áp dụng nhiều phương pháp từ âm dương (dương: đời sống về mặt vật chất, âm: tất cả những gì liên quan đến tinh thần) và Đông Tây y kết hợp. Quan trọng là bạn phải giữ được tinh thần của mình. Tôi chọn các khí công Himalaya để tĩnh tâm và điều phối được các dòng năng lượng lưu thông trong cơ thể. Tôi hy vọng sẽ có một bài chia sẻ sâu về phương pháp chữa bệnh với mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho nhiều gia đình khác, cũng đang chống chọi với ung thư máu…", đạo diễn Đức Thành gửi gắm.

Nguồn: Trí thức trẻ
Bình luận
vtcnews.vn