Con đường sa ngã trở thành kẻ giết người của gã đầu bếp

Pháp luậtThứ Sáu, 15/12/2017 17:26:00 +07:00

Dính vào lô đề, cờ bạc dẫn tới nợ nần chồng chất, Phát cầm dao đi gây án và phải nhận bản án 20 năm tù về tội giết người và cướp tài sản.

Ngày 15/12, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thành Phát (21 tuổi, ở huyện Thanh Trì) ra xét xử tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo buộc, Phát sinh ra và lớn lên ở tỉnh Quảng Nam. Học xong lớp 12, thanh niên này ra Hà Nội học nấu ăn tại một trường trung cấp nghề.

Tốt nghiệp ra trường, Phát vào làm tại một nhà hàng ở quận Hoàn Kiếm với mức lương khá cao. Tuy nhiên, do dính vào lô đề, cờ bạc dẫn tới nợ nần chồng chất, Phát đã sa chân vào con đường tội lỗi.

Duong pham toi cua ga dau bep 9X hinh anh 1

Bị cáo Phát tại tòa. Ảnh: V.T. 

Tài liệu điều tra thể hiện, chiều muộn 28/10/2016, Phát đem theo dao, lang thang qua nhiều tuyến đường ở Hà Nội để xem ai sơ hở thì cướp giật tài sản. Khi đi tới một phố thuộc phường Thanh Trì, hắn thấy chị Lành (37 tuổi, ở huyện Thanh Trì) đang dọn hàng tạp hóa, thắt lưng đeo một chiếc túi. Cho rằng trong túi có nhiều tiền, Phát nảy sinh ý định cướp.

Dừng xe, Phát tiến tới chỗ nữ chủ cửa hàng tạp hóa để mua hàng. Khi chủ quán quay người vào trong lấy hàng, hắn áp sát, rút dao đâm vào cổ nạn nhân để lấy túi đựng tiền.

Chưa kịp tẩu thoát, kẻ gây án bị người dân ở gần đó hô hoán, bắt giữ.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nghẹn giọng, Phát bảo rất hối hận vì đã khiến cha mẹ phải khổ vì mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Phát 20 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn