Con đường lạnh lẽo nhất thế giới đã chôn vùi 250 nghìn người, bị bản đồ xóa sổ

TrẻThứ Hai, 27/12/2021 11:30:00 +07:00

Con đường này là một trong những nơi hoang vắng nhất cũng như rất ít người biết về lịch sử bi thảm của nó.

Những cung đường tại vùng Viễn Đông luôn là thách thức với du khách. Trong đó, xa lộ Kolyma nối Oymyakon với Yakutsk (Siberia, Nga) được mệnh danh là con đường lạnh lẽo nhất thế giới với chiều dài 2.031km. Nó còn được biết đến với tên gọi là Road of Bones (con đường hài cốt).

Biệt danh này cũng đã nói lên lịch sử bi thảm của con đường, khi nơi này được xây dựng bởi hàng trăm nghìn tù nhân bị đày ải từ những năm 1930 đến 1950. 

Con đường lạnh lẽo nhất thế giới đã chôn vùi 250 nghìn người, bị bản đồ xóa sổ  - 1

 

Hàng nghìn người đã bị bắn vì làm việc không đủ chăm chỉ, trong khi những người khác chết vì cách đối xử tàn bạo. Cái lạnh cũng là một nguyên nhân gây thiệt mạng, với nhiệt độ được ghi nhận xuống tới -70C, Kolyma nằm trong khu vực có người ở lạnh nhất thế giới.

Nhiều người trong số những người chết đã được chôn cất dưới nền đường. Người ta nói rằng đường cao tốc Kolyma khiến một người chết cho mỗi mét đường được xây dựng.

Con đường được coi như một đài tưởng niệm, ước tính 250.000 người đã thiệt mạng và được chôn cất ngay bên dưới hoặc xung quanh xa lộ. Trên thực tế, đi trên xa lộ này giống như việc đi qua một ngôi mộ tập thể khổng lồ chứa hàng nghìn xác chết. 

Con đường lạnh lẽo nhất thế giới đã chôn vùi 250 nghìn người, bị bản đồ xóa sổ  - 2

 

Một phần của con đường là sông Lena, nơi đóng băng và có thể đi qua từ tháng 10 đến tháng 4. Tuy nhiên, hàng năm vẫn có hàng chục xe mắc kẹt vì sụt xuống hố băng khi chạy qua khu vực này. 

Bên cạnh thời tiết khắc nghiệt, nơi đây còn rất nguy hiểm bởi tình trạng trơn trượt do băng tuyết không được làm sạch. Cùng với đó là một vài đoạn đường đã bị hư tổn nặng nề rất nguy hiểm. Để đảm bảo động cơ không bị đóng băng, những chiếc xe phải liên tục nổ máy, kể cả khi dừng lại. 

Con đường lạnh lẽo nhất thế giới đã chôn vùi 250 nghìn người, bị bản đồ xóa sổ  - 3

 

Khoảng tháng 7 - 8, thời tiết mưa nhiều biến con đường thành một vũng lầy khổng lồ, chỉ những chiếc xe chuyên dụng mới có thể vượt qua.

Con đường lạnh lẽo nhất thế giới đã chôn vùi 250 nghìn người, bị bản đồ xóa sổ  - 4

 

Con đường “chết chóc” này từng gây xôn xao vào tháng 12 năm ngoái, với sự việc một chàng trai 18 tuổi chết rét vì đi theo Google Maps đến đây.

Sergey Ustinov (18 tuổi) và người bạn cùng tuổi là Vladislav Istomin đã có hành trình đi từ Yakutsk đến cảng Magadan ở Đông Bắc nước Nga. Vì là lần đầu tiên đi, hai chàng trai đã lái xe theo sự hướng dẫn của Google Maps. Nhưng có lẽ cả hai người lẫn Google Maps đều không biết, lối đi tưởng là tiện lợi hơn đó lại là con đường tử thần - xa lộ Kolyma.

Con đường lạnh lẽo nhất thế giới đã chôn vùi 250 nghìn người, bị bản đồ xóa sổ  - 5

 

Trong 1 tuần mắc kẹt kinh hoàng, 2 chàng trai đã đấu tranh giành giật sự sống bằng cách cố gắng đốt lửa từ củi ven đường. Họ thậm chí còn đốt một bánh xe để giữ ấm. Điện thoại của 2 người đều không thể hoạt động được nữa vì nhiệt độ trong không khí là -50 độ C.

Khi được tìm thấy, Sergey đã hoàn toàn chết cóng bên trong ô tô. Còn Vladislav may mắn vẫn còn sống nhưng đang trong tình trạng nghiêm trọng, chân tay hoàn toàn tê liệt vì lạnh. Sau sự cố này, Google Maps đã quyết định xóa hẳn con đường này ra khỏi hệ thống của mình. 

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn