Côn đồ tiếp tục tấn công CSGT và phóng viên

Thời sựThứ Bảy, 19/11/2011 03:28:00 +07:00

(VTC News) - Dù hai tay đã bị khóa nhưng đối tượng vẫn hung hãn đạp mạnh vào phần mạng sườn bên phải Trung tá CSGT Thiều Mạnh Ngọc.


(VTC News) – Bị bắt giữ vì tàng trữ ma tuý, cóng đập đá giấu trong cốp xe, dù hai tay đã bị khóa nhưng đối tượng vẫn hung hãn đạp mạnh vào phần mạng sườn bên phải Trung tá CSGT Thiều Mạnh Ngọc.


Khoảng 21 giờ ngày 18/11, tổ công tác Y2/141 Công an Hà Nội do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại nút giao thông Tôn Đức Thắng – Cát Linh – Quốc Tử Giám phát hiện một thanh niên say rượu, điều khiển xe máy lạng lách đánh võng theo hướng Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng.

Lương Tuấn Anh đã 'tung chưởng' chống đối lại các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Tiến hành chặn giữ và kiểm tra hành chính đối tượng này, tổ công tác phát hiện trong người đối tượng có tài mà bọc trong túi bạc.

Ngay lập tức, đồng chí CSHS Vũ Đức Bình dùng khóa số 8 còng tay đối tượng lại. Vừa khóa được một bên tay, đối tượng giật lấy còng và đập mạnh vào tay đồng chí Bình bỏ chạy. Tuy nhiên, lường trước sự manh động của đối tượng, đồng chí Bình đã khống chế được khi hắn vừa thoát chạy được vài mét.


Dù bị khống chế nhưng đối tượng liên tục mạ và thách thức tổ công tác. Khi Trung tá Trần Anh Sơn phát hiện thêm 5 viên viên ma túy tổng hợp, ma túy, cóng đập đá giấu trong cốp xe, thì đối tượng này đã đạp mạnh vào phần mạng sườn bên phải Trung tá Ngọc, dù hai tay của đối tượng đã bị khóa.

Chưa hết hung hãn, khi các phóng viên tác nghiệp, hắn còn dùng đầu húc thẳng vào máy ảnh và đạp vào bụng phóng viên VOV giao thông, khiến máy ảnh rơi xuống đất, bị hư hỏng.

Dao và bình xịt hơi cay là loại 'hàng nóng' mà các 'anh chị' vẫn ưa dùng để đem đi 'dạo phố'.

Trước hành vi manh động của đối tượng, tổ công tác đã áp giải về Phòng CSHS – CATP Hà Nội (số 7, Thiền Quang). Qua xác minh, đối tượng khai nhận là Lương Tuấn Anh (trú tại 108, tổ 8, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN), hắn mới ra tù và chuẩn bị cưới vợ.

Lý giải về hành vi tấn công CSGT và phóng viên, Tuấn Anh lý giải do say rượu, nên đã “hạ cẳng chân” với lực lượng chức năng.

Trước đó, từ 19h30’ – 20h30’ cùng ngày, tổ công tác Y2/141 đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ ma tuý, và các loại vũ khí nóng. Cụ thể như đối tượng Phan Trung Kiên (33 tuổi, ở 73 Hai Bà Trưng) tàng trữ bình xịt hơi vay và dao găm trong túi quần; Nguyễn Thanh Tùng (28 tuổi, ở 5 Hàng Bạc) về hành vi giấu tài mà và ma túy trong ví; Nguyễn Trung Quân (18 tuổi, ở Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội); Lê Việt Long (39 tuổi, ở Đường Láng,) đi xe máy 29K4-8015 về hành vi tàng trữ ma túy và dùi cui sắt…

Tất cả các đối tượng trên đều bị khống chế, áp giải về phòng CSHS – CATP để điều tra, xử lý.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn