Côn đồ tát thẳng mặt CSGT để tẩu thoát

Thời sựThứ Sáu, 18/11/2011 11:49:00 +07:00

(VTC News)- Tàng trữ ma tuý và hàng nóng, nhiều đối tượng côn đồ đã tát thẳng vào mặt CSGT hoặc mạo danh nhà báo để “thoát thân”.

(VTC News) - Khi bị bắt giữ vì vi phạm giao thông, tàng trữ ma tuý và hàng nóng, nhiều đối tượng côn đồ đã tát vào mặt CSGT hoặc mạo danh nhà báo, dùng thẻ phóng viên giả để “thoát thân”.

Tối 17/11, các tổ công tác đặc biệt 141 – CA TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Xuân Thuỷ - Nguyễn Phong Sắc đã tiến hành bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm giao thông, tàng trữ ma tuý, dụng cụ đập đá và nhiều ‘hàng nóng’ như kiếm, dao găm…

Đặc biệt, khi bị bắt giữ, nhiều đối tượng hung hãn, ngang nhiên chống đối và còn tát thẳng vào mặt CSGT… Có đối tượng dùng thẻ phóng viên giả, tự xưng là “phóng viên” hòng thoát tội.

Đáng chú ý là vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút, khi tổ công tác Y4/141 do Trung tá Lưu Tuấn Minh - Đội phó Đội CSGT số 4 làm tổ trưởng đã phát hiện hai thanh niên đi xe máy 30X – 8487 do Nguyễn Văn Hoàn (SN 1983, ở Đại Mỗ, Từ Liêm) điều khiển vi phạm luật giao thông, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành chặn giữ kiểm tra.

Bị kiểm tra hành chính, đối tượng đã tát thẳng vào mặt CSGT rồi bỏ chạy.

Trong lúc đang lập biên bản vi phạm, đối tượng đi cùng xe với Hoàn là Trịnh Ngọc Tú (SN 1980, trú tại khu tập thể Kim Liên, Đống Đa) đã có những lời lẽ xúc phạm, hắn tự xưng là “cháu ông Nhanh” và lao tới tát mạnh vào má trái Trung uý Nguyễn Cao Thắng rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, đối tượng bị khống chế, đưa về phòng CSHS (số 7, Thiền Quang) để xử lý.

Hòng “thoát thân” khi bị tạm giữ vì vi phạm luật giao thông, có những đối tượng đã giả danh là nhà báo, dùng thẻ phóng viên giả để qua mắt lực lượng chức năng hòng thoát tội.

Trung tá CSHS Trần Anh Sơn, tổ công tác  Y2/141 cho biết, chỉ trong tối nay các đã có 4-5 đối tượng đưa thẻ phóng viên giả ra xin xỏ để thoát tội. Tổ công tác đã tiến hành xác minh, tịch thu thẻ và bắt giữ đối tượng để tiến hành điều tra làm rõ.

Cùng lúc đó, tại tổ công tác Y4/141 phát hiện một đối tượng vi phạm gia thông còn dùng điện thoại quay phim. Tiến hành kiểm tra hành chính, đối tượng tự nhận mình là nhà báo, khi CS hỏi anh ta công tác ở báo nào thì anh ta trả lời rằng “đang công tác ở báo Cầu Giấy!”. Qua xác minh, đối tượng đã khai nhận hành vi giả danh nhà báo hòng thoát tội của mình, hắn là Lương Văn Hạnh (SN 1981, quê Nam Định).

Mang những thanh kiếm dài nhọn trên ô tô để phòng thân...lúc cần!

Tiếp tục làm nhiệm vụ, tổ công tác Y4/141 trong lúc kiểm tra đã phát hiện một lượng lớn ma tuý, bao gồm ma tuý đá và ma tuý tổng hợp của đối tượng Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1986). Điều đáng nói là khi bị CA chặn xe, đối tượng này đã vứt bỏ túi ma tuý ra ngoài, nhưng hành vi của hắn không thể “qua mặt” được các chiến sỹ CSHS.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, trong lúc kiểm tra hành chính chiếc ô tô màu đen mang BKS 25K – 1789 tổ công tác Y2/141 phát hiện trên xe có giấu một thanh kiếm dài 1.2m có vỏ bọc. Chủ nhân chiếc kiếm này cho biết đây là kiếm Trung Quốc, được mua để phòng thân khi đi về các vùng núi phía Bắc!

Cùng trong đêm 17/11, các tổ công tác đặc biệt 141 cũng đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ và sử dụng chất ma tuý, dụng cụ đập đá, các vũ khí nóng. Ngăn chặn nhiều đối tượng côn đồ hung hãn, lạng lách đánh võng, vi phạm luật giao thông.

Những đối tượng vi phạm trên hiện đã được đưa về Phòng CSHS – CATP để điều tra, xử lý.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn