Côn đồ lộng hành, ngang nhiên 'xin tiền' giữa ngã tư

Pháp luậtThứ Ba, 29/12/2015 04:48:00 +07:00

Ăn bánh mì không trả tiền, đối tượng xăm trổ đầy mình còn ngang nhiên xin tiền đi taxi, trấn điện thoại... của người bán hàng ở ngã tư Lạc Tấn (Long An)

Ăn bánh mì không trả tiền, đối tượng xăm trổ đầy mình còn ngang nhiên xin tiền đi taxi, trấn điện thoại... của người bán hàng ở ngã tư Lạc Tấn (Long An)

Trưa nay, 29-12, ông Nguyễn Văn Truyền, Chủ tịch UBND xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, cho biết hiện công an đang lập hồ sơ, xác minh vụ đối tượng có dấu hiệu trấn lột tiền, ĐTDĐ của người nghèo bán dạo. Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Hiệp (30 tuổi, quê Thanh Hóa), bán hủ tíu gõ ngay vòng xoay ngã tư Lạc Tấn và 1 vài người mua bán dạo khác.

Khoảng 22h ngày 26/12, 1 đối tượng đi bộ mình xăm đầy hình thù quái đản ghé ngang xe bánh mì của chị Nguyễn Thị Hà (46 tuổi, ngụ ấp 5, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ) để mua 1 ổ bánh mì, sau đó y nói hết tiền, thấy vậy chị Hà cho luôn không lấy tiền. Ăn xong y kiếm chuyện “xin” chị 200 ngàn đồng để đi taxi. Thấy tướng bặm trợn chị Hà đành phải đưa tiền.

Vụ trấn lột đã xảy ra gần 3 ngày nhưng những người buôn bán ở ngã tư Lạc Tấn vẫn còn lo sợ và bất an
Vụ trấn lột đã xảy ra gần 3 ngày nhưng những người buôn bán ở ngã tư Lạc Tấn vẫn còn lo sợ và bất an 
Lúc này, anh Hiệp đang bán hủ tíu gõ cách xe bánh mì chị Hà 2m đã cố tình làm lơ để đối tượng không để ý mà đến xin xỏ. Không ngờ, đối tượng đi chừng 20 phút rồi quay trở lại bằng xe taxi, gặp anh, y kiếm chuyện buộc đưa tiền. Anh Hiệp đưa 100 ngàn đồng nhưng tên côn đồ kêu móc hết trong túi và trong hộc xe hủ tíu gom được 900 ngàn đồng đưa hắn. "Không chỉ vậy, y còn buộc tôi đưa luôn ĐTDĐ, lấy xong hắn đá mấy cái vào người tôi rồi cảnh cáo “vài ngày nữa tao quay lại”, anh Hiệp bức xúc.
Dù đã báo công an nhưng anh Hiệp vẫn luôn đề phòng kẻ trấn lột xăm mình quay lại như đã hẹn
Dù đã báo công an nhưng anh Hiệp vẫn luôn đề phòng kẻ trấn lột xăm mình quay lại như đã hẹn 
Mất hết số tiền làm ăn, anh nhìn sang những người khác cầu cứu nhưng không ai dám lên tiếng do sợ đối tượng trả thù hay trấn lột.

Điều đáng nói nơi xảy ra 2 vụ tấn lột liên tiếp chỉ cách trụ sở UBND xã và công an xã Lạc Tấn chừng 150m. Dân lo lắng thông tin cho nhau, vậy mà 2 ngày sau công an mới mời anh Hiệp lên ghi lời khai rồi để đó do “không biết đối tượng ở đâu mà truy bắt !?”

Chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1968, ngụ ấp 5, xã Lạc Tấn) bán vé số lo sợ: Tội nghiệp em Hiệp nó chịu khó bán đến khuya mới gom góp được số tiền như thế, sau đó tên cướp trấn lột hết, vậy mà công an xã chưa điều tra thằng cướp là ai, dân cần mà mấy ông chẳng thấy đến. Hiện ai cũng đang lo lắng!

Riêng anh Hiệp vẫn đang lo sợ. "Dù báo công an rồi nhưng mấy ngày nay cứ đến tối là tôi lại sợ. Ngã tư Lạc Tấn luôn đông người lỡ hắn quay lại thì không biết làm sao", anh Hiệp chia sẻ.

Còn người dân nơi đây thì hiện đang bức xúc chuyện chính quyền gần đó mà chẳng giúp ích gì để tội phạm hoành hành.

Video: Thanh niên trấn lột cụ già

Nguồn: Người lao động

Bình luận
vtcnews.vn