Côn đồ làng chém trọng thương chú rể

Pháp luậtThứ Hai, 22/02/2010 05:57:00 +07:00

Trên đường đến nhà vợ sắp cưới, chú rể Đào Hoà Thắng đã bị một nhóm hơn chục đối tượng bao vây, dùng hung khí đâm chém trọng thương.

Trên đường đến nhà vợ sắp cưới, chú rể Đào Hoà Thắng, nhà ở thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên đã bị một nhóm hơn chục đối tượng bao vây, dùng hung khí đâm chém trọng thương. 2 người bạn đi cùng anh Thắng cũng bị chém đứt gân, cơ cánh tay trái…

Các anh Đào Chí Công, Vũ Thành Công với thương tích nghiêm trọng ở cánh tay 
Sự việc xảy ra khoảng 21h15 ngày 18-2, tại khu vực cầu Lập Phương, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên. Sau khi bị hành hung, chú rể Thắng và 2 người bạn được đưa vào Bệnh viện Phú Xuyên, rồi chuyển ra các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cấp cứu. Chiều 19-2, PV đã tìm đến bệnh viện để nắm bắt sự việc.

Anh Thắng vừa trải qua ca phẫu thuật do trúng 3, 4 vết chém ở vùng lưng, vai. Theo chỉ định của bác sỹ, bệnh nhân phải hạn chế tiếp xúc để nghỉ ngơi, hồi phục sức khoẻ. Tại Bệnh viện Bạch Mai, PV đã gặp gỡ 2 người bạn của anh Thắng là các anh Vũ Thành Công, SN 1989, trú ở thôn Khả Liễu, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên và anh Đào Chí Công, SN 1988, nhà ở thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên.

Theo dự tính, trưa 19-2, đám cưới của anh Thắng và vị hôn thê nhà ở xã Khai Thái sẽ được tổ chức. Tối 18-2, anh Thắng cùng nhóm bạn của mình đi xe máy từ xã Phúc Tiến sang xã Khai Thái, quãng đường đê hơn 3km. Xe máy của anh Thắng do anh Đào Chí Công cầm lái, anh Thắng ngồi giữa và anh Vũ Thành Công ngồi sau cùng.

Cách nhà cô dâu chừng 30 mét, đến đầu cầu Lập Phương, do đường mấp mô nên anh Công cho xe máy đi chậm lại. Bất ngờ, từ dưới vệ đường xông lên một nhóm chừng hơn chục thanh niên; có người dùng khăn len quấn kín mặt. “Chúng mày đi đâu vào giờ này hả?”, một trong nhóm thanh niên lạ mặt chặn xe của anh Thắng, hỏi với giọng cà khịa.

Biết gặp nhóm trai làng hiếu thắng, anh Đào Chí Công nhẹ nhàng: “Bọn em ở làng bên sang dự đám cưới. Có cả chú rể sang các anh ạ”. Không để anh Công nói hết câu, cả đám  thanh niên lạ mặt rút kiếm, dao và cầm gạch xông vào tấn công 3 thanh niên xã Phúc Tiến. Các anh Vũ Thành Công và Đào Chí Công bị trúng nhát chém xả cánh tay trái, phải nhảy xuống xe bỏ chạy. Bị thương nặng nhất là chú rể Đào Hoà Thắng, do không xuống xe kịp nên bị nhóm côn đồ chém nhiều nhát vào vùng lưng, vai. 3 thanh niên chạy được đến nhà cô dâu thì anh Thắng gục ngã bất tỉnh, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo khẳng định của các anh Vũ Thành Công và Đào Chí Công, họ không quen biết cũng như không hề có mâu thuẫn với nhóm thanh niên lạ mặt trên. Trong chiều 19-2, CAH Phú Xuyên đã đến bệnh viện ghi lời khai của các bị hại để khẩn trương điều tra vụ việc.

Theo An ninh thủ đô
Bình luận
vtcnews.vn